Phóng viên đồn‌g tín‌h và tự truyện “Không lạc loài”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phạm Thành Trung (bút danh Zai Zai), phóng viên báo Thể thao và Văn hoá (Thông tấn xã Việt Nam) vừa cho ra mắt cuốn tự truyện “Không lạc loài” kể về những nỗi niềm, những vấp ngã của mình - một người đồn‌g tín‌h.
Phóng viên đồn‌g tín‌h và tự truyện “Không lạc loài”
Phóng viên Thành Trung

Trung chia sẻ chân thành: “Tôi mong muốn từ những câu chuyện có thật của mình, những sai lầm vấp ngã của mình và quyết tâm thay đổi mọi thứ xung quanh mình sẽ giúp những bạn có hoàn cảnh giống tôi suy nghĩ nhiều hơn về một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi không dám chắc thay đổi được nhiều điều nhưng tôi có tham vọng: Mọi người sẽ có cái nhìn nhân ái hơn về người đồng tính, hãy nhìn vào sự cố gắng của họ, đừng vì sự tò mò và soi mói của mình mà dẫn đến những cái chết của những người đồng tính yếu đuối”. Hoa hậu Mai Phương Thuý có lời đề từ rất cảm động cho cuốn sách mới được NXB Hội Nhà văn phát hành.

Là bạn bè, đồng nghiệp, Thành Trung và Phương Chi (báo NNVN) đã có cuộc trò chuyện ngắn nên chúng tôi giữ nguyên “khẩu khí” để mọi người có thể hiểu hơn về một người thuộc thế giới thứ ba. 

Chị nhớ, ngày gặp đầu tiên, em đã muốn kể về bản thân rồi. Liệu có phải do sợ bất an vì sự khác người của mình không? 

Không, em muốn rõ ràng và muốn tránh mọi đàm tiếu. Em thà nói ngay từ đầu còn hơn nghe người khác ám chỉ sau lưng mình.  

Cuốn sách ra đời, có làm dịu nỗi đau mất K (người yêu đồng giới của Trung đã t‌ּự vẫ‌ּn gây xôn xao dư luận mấy năm trước - PV) của em? 

Cũng vẫn thế nhưng biết làm sao, cuộc sống phải luôn nhìn về phía trước mà. 

Cái chết của K đã làm em thay đổi cuộc sống?

Không phải thế, cái chết của K để em suy nghĩ khác đi thôi. Còn chính tình yêu của Kid (người yêu hiện nay của Trung - PV) khiến em thay đổi được cuộc sống.  

Nhiều bác sĩ nói rằng, rất nhiều trường hợp lầm tưởng mình đồng tính vì "nghiện" mối quan hệ đồng tính. Sự trượt ngã trong hoan lạc khiến người ta mượn cớ là đồng tính, mượn chuyện đồng tính để biện minh cho mình. Em là người có nhiều mối tình đồng giới, liệu có gì đảm bảo là không do nhầm lẫn?  

Em cũng không rõ được nhận xét đó đúng hay không. Nhưng chuyện em có nhiều mối tình thì em đã giải thích rất rõ lý do trong tự truyện của mình.  

Nếu sách bán chạy và NXB đặt tiếp thì em có tiếp tục tự truyện tập 2? 

Không đợi người ta đặt thì em đang bắt đầu viết phần thô tập 2 rồi. Sau đó chắc sẽ tiếp tục đưa cho anh Hoài (nhà văn Lê Anh Hoài, người chấp bút cho tự truyện – PV) làm tiếp. 

Vậy phần 2 sẽ nói về khía cạnh nào trong cuộc sống của em hay là sự tiếp nối mà phần 1 chưa xong? 

Đó chính là nghề báo. Em vào nghề báo khá đặc biệt.  

Đến với nghề báo, em thấy dễ hay khó. Cái gì khó và cái gì dễ nhất trong quá trình làm báo? 

Em thấy có cái dễ và có cái khó. Cái khó với người tay ngang như em, không được đào tạo nên phải tự học, phải tự mày mò hoàn toàn. Còn dễ thì có lẽ là do em có một chút năng khiếu phát hiện đề tài và chăm chỉ nên chưa bao giờ bị bí. 

Là phóng viên, đã viết phần thô sao không tự viết? 

Em không thể cùng lúc làm hai thứ được. Em không muốn mượn danh cuốn tự truyện để nổi tiếng.  

Em có dự định gì khác ngoài tự truyện phần 2?

Em từng tham gia một phân đoạn nhỏ trong Chit & Pi (phim đã sản xuất và đang chờ phát sóng, Ngô Quang Hải làm đạo diễn- PV). Em đang hy vọng có thể sẽ được tham gia đóng phim. Mơ ước mà… 

Người ta vẫn gọi những người như em thuộc thế giới thứ ba, em thấy thế nào? 

Thế nào là thế giới thứ ba, ai là giới thứ nhất và ai là giới thứ hai? Trên chứng minh thư của em, người ta ghi em là nam giới. Và em vẫn là nam giới.  

Còn em, em gọi mình là… 

Em gọi mình là CON NGƯỜI. Còn cái mà chị hỏi, đó là xu hướng tính dục. OK. Em có xu hướng tính dục đồng tính.  

Việc trăn trở khẳng định mình của em hẳn có nguyên nhân của nó? 

Đó chính là sự kỳ thị và hiểu sai lệch về những con người có xu hướng tình dục khác với số đông trong xã hội. Đồng tính hay không đồng tính là chuyện cá nhân của mỗi người và mọi người hãy nên tôn trọng họ nếu như họ không làm ảnh hưởng đến mình. Em viết tự truyện không phải để ai đó phải cảm thông với mình. 

Vậy vì... 

Vì em là con người và em có nhu cầu chia sẻ tâm sự với mọi người về mình. Trong quá khứ em có nhiều lỗi lầm và chưa từng xin lỗi ai về điều đó và qua cuốn tự truyện này em có cơ hội để nói những lời xin lỗi…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật