Không dễ bắt nạt

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chàng ca sĩ thư sinh Lê Hiếu thổ lộ rằng, ngày nhỏ anh rất lành. Đi học 12 năm, giáo viên luôn phê vào học bạ một chữ "ngoan". Đến giờ, Hiếu vẫn tự hào nhận mình là người sống thiên về gia đình, bạn bè và biết điều trong cách ứng xử.
Không dễ bắt nạt
Ca sĩ Lê Hiếu.

Không thể phủ nhận Hiếu là một người lịch thiệp và khá khôn khéo trong giao tiếp. Với những câu hỏi "hóc", Hiếu cũng "sốc" lại tức thì. Nhưng anh bảo thật ra đấy là vì người ta dồn mình thôi, chứ anh không thích kiểu ăn nói "chọc thẳng vào họng người khác" như thế. Hiếu có nào nói vậy, chẳng hoa mỹ gì.

Nhớ lại ngày còn bé, Hiếu thấy mình nhút nhát, ít nói, rất hiền và đặc biệt là... xấu lắm. Hiếu từng không tự tin với "nhan sắc" của mình. Nhưng nở một nụ cười tươi, Hiếu nói: "May mà càng lớn lại càng duyên". Mà chính cái duyên ấy mới tạo nên phong cách riêng biệt của Lê Hiếu.

Hiền lành là thế nên hồi đi học Hiếu cũng hay bị bắt nạt. Lúc đó, cậu chỉ im lặng, không đánh nhau, không cãi cọ, vì Hiếu luôn tâm niệm điều bố dặn "một điều nhịn bằng chín điều lành". Khi chân ướt chân ráo vào Sài Gòn, bố Hiếu cũng luôn gọi điện cho con trai để căn dặn cách sống đó. Nghe lời bố, Hiếu luôn biết cương nhu đúng chỗ, cố gắng lịch sự nhất trong cách giao tiếp của mình. Đôi khi có những người xấu, luôn nói sai về mình, Hiếu cũng chọn cách im lặng. Đó là cách mà anh đáp trả lại những lời đơm đặt trái sự thật.

"Tất nhiên cũng ức chế, cũng bức xúc khi người ta chơi xấu mình chứ. Nhưng tôi luôn chọn thái độ ôn tồn, im lặng. Nếu như họ không nhận ra rằng mình đang cho họ một cơ hội để sửa sai thì mình sẽ có cách khác. Với những người như thế, tôi không bao giờ quan hệ. Bây giờ tôi hiền thật nhưng biết cách làm thế nào để người khác không bắt nạt được mình", Lê Hiếu thẳng thắn.

Đi lại giữa Sài Gòn - Hà Nội, nhưng với Hiếu bao giờ thủ đô cũng vẫn là chốn bình yên, nơi có gia đình yên ấm. Hiếu bảo không thích cái ồn ã thường nhật của Sài Gòn. Vào đó sáng ngủ dậy, đi uống cà phê, chiều lại lang thang hoặc... ngủ, rồi tối đi diễn. Cứ như thế chẳng có gì đọng lại cả. Hà Nội thì luôn thân quen và ấm áp.

Cũng lâu rồi từ khi dấn thân vào con đường âm nhạc, Hiếu cứ xa nhà suốt. Anh không nhớ rõ là bao lâu rồi không được ăn cơm cùng bố mẹ. Thường thì Hiếu đi diễn về muộn khi bố mẹ đã ngủ, và thức dậy khi bố mẹ đã đi làm. "Mỗi ngày chắc chỉ nhìn thấy bố mẹ được 10-15 phút", Hiếu nói. Nhưng nếu có lúc nào sắp xếp được thời gian, anh vẫn rất thích được ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình. Thi thoảng Hiếu cũng mời cả nhà đi ăn tiệm và mua cho bố mẹ những món đồ ưa thích.

Ở nhà Hiếu hợp với mẹ hơn, còn chị gái lại gần gũi với bố. Tuy thế, Hiếu cũng không mấy tâm sự chuyện tình cảm với bố mẹ. Hiếu kể: "Ngày bé, không hợp với bố đâu, chẳng khắc khẩu nhưng cứ không thích ở gần bố. Thấy bố ở tầng 1 thì tôi tót lên tầng 2. Mà bố ở tầng 2 thì tôi lại nhảy xuống tầng 1". Nhưng giờ lớn rồi thì khác, có những chuyện mà Hiếu cần tâm sự với bố như hai người đàn ông thực thụ.

Từ bé đến giờ, Hiếu chưa bao giờ cãi lại bố mẹ một câu. Anh tâm niệm những gì người lớn nói bao giờ cũng đúng phần nào đó. Vì thế bố mẹ nói thì anh lặng im, nghe và tiếp thu cái đúng. Giờ lớn rồi anh mới thấy thấm thía hơn những gì bố mẹ dạy và thầm cảm ơn vì đã được giáo dục với phương pháp rất tốt. Bố mẹ Hiếu không bao giờ đánh con, lựa tâm lý của con để khuyên răn, chứ không áp đặt gì cả.

Ngay cả chuyện Hiếu theo nghệ thuật, dù biết chông gai nhưng cả nhà vẫn tôn trọng đam mê của con trai. Với từng bước đi của anh, bố mẹ luôn dõi theo và cho những lời góp ý. Những chuyện ồn ào về tình cảm của Hiếu lên báo chí khá nhiều nhưng anh bảo, bố mẹ không bao giờ quan tâm đến cái đó vì quá hiểu con trai như thế nào. Hiếu luôn có được lòng tin của mọi người trong gia đình và ngược lại, anh cũng chưa bao giờ để cả nhà phải thất vọng về anh. Hiếu bảo khi bị mắng anh chẳng bao giờ khóc. Anh chỉ sợ nhất là làm cho bố mẹ buồn và khóc. Những lúc thấy người thân khóc anh cũng không cầm được lòng mình.

Trong những dịp lễ tết, Hiếu ít nhận show mà dành thời gian cho gia đình và bạn bè. 30/4 này cũng vậy, anh không đi diễn mà ở du lịch đâu đó cùng người thân. Dù thời điểm hiện tại, công việc là quan trọng nhất nhưng anh luôn biết cân đối thời gian của mình.

Tới đây, tầm tháng 9, Hiếu dự tính ra mắt hai album, một single nhạc dance và một DVD với những sáng tác mới. Các sản phẩm này anh vẫn tin tưởng giao cho nhạc sĩ Đức Trí biên tập và hứa hẹn sẽ tạo nên một Lê Hiếu thực sự mới mẻ.

Mỹ Dung

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật