Tony của Ngọc Khuê

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở nhà ông bà, bố mẹ gọi cục cưng ấy bằng cái tên Tây: Tony, còn tên khai sinh của bé là Lê Anh Dũng. Bé giống bố Trung Anh như lột, nhất là cái miệng rộng hứa hẹn một trang nam nhi thu hút phe kẹp tóc. Bây giờ bé mới được gần 2 tháng tuổi, suốt ngày trên tay ông bà, cha mẹ.
Tony của Ngọc Khuê
Ngọc Khuê và con trai.

Thị Mầu đỏng đảnh tưng bừng trên sân khấu hôm nào đến hôm nay ôm con vào lòng cưng nựng cũng ra dáng bà mẹ đảm lắm. Em bé thích vừa bế vừa rung nên chị bảo: "Đau hết cả vai, cả hai cánh tay". Được chút xíu bé khóc, rúc rúc vào ngực mẹ. Hỏi chị: "Cho bé ti à? Không giữ gìn gì sao", chị cười: "Tất cả phải vì con, chẳng có gì tốt hơn sữa mẹ".

Kể cả hồi mang bầu cũng thế, cô nàng ăn uống thoải mái, nghiện bánh mì kẹp pho mát nên tăng gần 20 kg. Nhờ thế em bé khỏe mạnh, lúc sinh được 3,5 kg. Ngày vượt cạn là kỷ niệm khó quên của Khuê. Đêm 30 Tết, hai vợ chồng đã thấp thỏm. Chiều mồng 2 Tết vào bệnh viện, tối sinh em bé theo phương pháp mổ đẻ. Chồng Khuê, anh Trung Anh tâm sự với mẹ vợ trước ngày vợ khai hoa rằng: "Con cứ hồi hộp như sắp vào phòng thi ấy".

Vốn sợ đau nên nghĩ tới nhập viện, Khuê đã toát mồ hôi. Những người thân liên tục lên dây cót động viên tinh thần. Tối mồng 2, cả gia đình nội ngoại đều túc trực bệnh viện để đón tin vui. Ông nội có tuổi rồi nhưng vẫn không thể kiên nhẫn ngồi nhà, cũng khóa cửa vào bệnh viện.

Bác sĩ mổ cho Khuê động viên: "Mổ cứ mổ, hát cứ hát. Hát bài gì đó cho quên sợ". Rồi cuộc vượt cạn cũng qua một cách hoàn hảo. Bố Trung Anh là người đầu tiên được ẵm bé, sau đó lần lượt đến bác gái, ông bà...

Khi mang bầu, Ngọc Khuê chăm chỉ nghiền ngẫm sách vở nuôi con, lại được học tập kinh nghiệm từ hai chị gái đã có ba cháu, nên cô cũng không đến mức bối rối khi lên chức mẹ. Có điều bỡ ngỡ nhất là cho con ti. "Nó cứ thế nào ấy", chị cười nhớ lại. Chuyện thay tã cho con Khuê làm khéo, nhưng tắm cho bé thì chịu. Chẳng biết sau này có thành vận động viên bơi lội không, nhưng nhỏ xíu thế này mà Tony thích tắm lắm. Mỗi lần được xuống nước bé lại đưa hai chân đạp đạp.

Tuy khuôn mặt không giống mẹ nhiều, nhưng Tony khá nhạ‌y cả‌m với âm thanh. Chỉ cần nghe tiếng sấy tóc rè rè, dù đang khóc bé cũng nín ngay lắng nghe. Mẹ Khuê hay hát ru con và cho bé nghe nhạc bán cổ điển. Người ta bảo trẻ con được sống trong âm nhạc sau này sẽ thông minh và có tâm hồn phong phú. Vì thế ngay từ trong bụng mẹ, Tony đã được nghe hát.

Hiện tại mẹ con Thị Mầu đang ở nhà ông bà ngoại. Được người thân giúp đỡ nhiều nhưng Ngọc Khuê không ỷ lại. Đêm đêm chị thức dậy cho con ăn, cưng nựng bé. Chị tích cực tìm hiểu kinh nghiệm cách chăm sóc trẻ thơ được dân gian lưu truyền, nhưng tiếp thu có chọn lọc. Chị tin ở sách báo khoa học hơn.

Mới đây đầy tháng bé Tony rất vui, dù chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình. Ngọc Khuê hứa khi bé tròn một tuổi, cô sẽ tổ chức một cuộc họp mặt đông vui hơn nữa. Không chỉ có bố mẹ mà ông nội, ông ngoại cũng tích cực chụp ảnh Tony trong mọi trạng thái: lúc khóc, lúc cười, lúc nằm trong nôi, khi đang trên tay mẹ...

(Theo Tiền Phong)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật