Nữ sinh Hàng Hải gây sốt... bêu xấu ‘người yêu’ tỉnh lẻ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Đồ nhà quê. Đi xe đạp mà đòi tán gái á? Nực cười. Một thằng tỉnh lẻ nghèo rớt như anh liệu có bạn không nhỉ?“, nữ sinh ĐH Hàng Hải chanh chua nói.
Nữ sinh Hàng Hải gây sốt... bêu xấu ‘người yêu’ tỉnh lẻ
Confession của chàng sinh viên trường ĐH Hàng Hải đang gây xôn xao.
Trên fanpage Vimaru Confession của trường ĐH Hàng Hải có đăng tải câu chuyện “tình đơn phương” của một chàng trai, rồi bị bạn gái chê tỉnh lẻ, đi xe đạp... gây xôn xao. Theo như đăng tải, đây là confession (lời thú tội) số 3585 của một chàng sinh viên trên trang fanpage của trường Đại học Hàng Hải với nội dung như sau:
“Biết hôm nay sinh nhật em, ngay khi hết giờ thi, tôi ra chợ mua rất nhiều thứ để làm 1 món gì đó coi như 1 bữa liên hoan, dù gì chưa hẳn là tình yêu nhưng cũng là 1 thứ tình cảm đặc biệt na ná như vậy, nhưng hoàn toàn không phải là tình bạn...
Một tay xách thịt, 1 tay xách rau, sau gần nửa tiếng thì tôi cũng tìm ra nơi ở của em. Một cuộc hẹn bất ngờ và không hề được báo trước. Hào Khê, nơi tôi cũng có không ít bạn bè. Vừa bước vào khu trọ của em, tôi đã phá tan sự ồn ào của 1 top người đang buôn chuyện phiếm, mọi ánh mắt đổ dồn về tôi như cái cách họ nhìn người đến từ hành tinh khác, im lặng đến đáng sợ. Có chút ngại ngùng nhưng tôi đã kịp lấy lại bình tĩnh vì hiểu rằng tôi đến đây để gặp 1 người khác...
Hai tay hai túi bước đi như mọi thứ xung quanh không tồn tại, mắt liếc qua trái qua phải để tìm phòng của em chợt nhận ra chiếc mini xanh của em dựng ở cửa phòng cuối nhưng lạ là cạnh đó có 1 chiếc xe máy...
Bước thật nhanh tới đó, còn cách 2m nữa là đến cửa tôi chợt khựng lại, nhìn qua cửa sổ và... em ngồi lên đùi 1 người nào đó, 2 người cười nói vui vẻ với chiếc laptop. Đầu óc tôi lúc ấy như quay cuồng, nghĩ được điều duy nhất đó là quay lại và quay lại. Tôi quay lại và bước đi thật nhanh, ngượng ngùng câu xin lỗi tớ nhầm phòng cho hàng tá câu hỏi từ những kẻ nhiều chuyện không quen biết.
Đau, đến bây giờ vẫn đau. Đau không phải vì em đã phản bội tôi, làm gì có tình yêu nào ở đây mà có phản bội. Tôi đau vì em đã nói dối tôi quá nhiều. Em ở 1 mình, em chưa yêu ai... Tôi đau vì em làm mất quá nhiều thời gian của tôi, bao nhiêu đêm thức quá nửa canh nói chuyện với nhau, bao nhiêu tối xớm hôm hẹn hò. Tôi có thù hằn gì với em mà em lại đùa giỡn với tôi như thế? Tôi cũng không phải tên đểu để em trả thù hộ những đứa bạn. Tôi lại càng không phải kẻ giàu sang phú quý để em lợi dụng. Hãy trả lời anh 1 câu tại sao em ơi".
Sau khi được lựa chọn và đăng tải lên fanpage facebook, confession của chàng sinh viên nhanh chóng thu hút được sự chú ý của các thành viên mạng. Thông qua nội dung của confession nhiều thành viên mạng nhận thấy, tình cảm mà nhân vật chính (chàng sinh viên) dành cho cô gái giấu tên chỉ là thứ “tình yêu đơn phương” mà thôi.
Điều đặc biệt hơn, sau khi đọc được những lời “thú tội” của anh chàng, một nhân vật nữ được cho là chính cô gái giấu tên mà anh chàng đề cập đến trong confession liền lên tiếng.
“Anh là đàn ông hay đàn bà thế? Có cái chuyện cỏn con ấy cũng loa lên cfs (confession) là sao? Cả cái xóm trọ ấy học Hàng Hải cả đấy, anh có biết là mọi người đang xì xào về tôi thế nào không?
Đầu anh có vấn đề à? Anh xem lại trên người anh có cái gì mà đòi yêu tôi hả đồ nhà quê. Đi xe đạp mà đòi tán gái á? Nực cười.
Đi chơi với anh thì sao? Anh chưa đi với bạn bè bao giờ à? Mà một thằng tỉnh lẻ nghèo rớt như anh liệt có bạn không nhỉ?
Nói chuyện với anh thì sao? Phải thích nhau mới nói chuyện với nhau được à? Hãm. Cái chuyện tôi nói tôi chưa yêu ai, tôi ở một mình thì đó là quyền riêng tư của tôi, anh chẳng là gì mà tôi phải khai hết. Tôi nói như thế chứ có bao giờ nói cho anh một cơ hội đâu?
Người ngồi lên đùi tôi là người yêu tôi đấy, nhìn kỹ chưa, anh bằng một góc của người ta chưa? Học Vietronic đấy, đủ bản lĩnh thì tìm đến mà đánh nhau với người ta. Cái loại nhà quê như anh thử động vào người ta xem, không hết đường về quê mẹ ý. Anh à, cuộc sống này quan trọng nhất là phải biết mình là ai. Đẹp trai mà nghèo rớt như anh thì về quê mà lấy vợ thôi, đối với tôi anh cũng chỉ là kẻ để tôi trút những nỗi buồn. Trút nỗi buồn thôi chứ không phải kẻ thay thế, không đáng là kẻ thay thế.
Nhân đây xin dặn dò một số kẻ lắm mồm nhiều chuyện rằng không phải chuyện của mình thì đừng xen vào, nhất là mấy bạn tỉnh lẻ ra đây học. Cố mà học cho nó xong đi rồi về quê, ở đây trật trội (chật chội) lắm!”.

Cô gái được cho là nữ nhân vật chính trong confession của "chàng sinh viên nghèo" lên tiếng.
Theo nội dung confession của nữ nhân vật chính, cô tỏ ra rất bức xúc sau khi đọc được những lời thú tội của chàng trai: “Đồ nhà quê. Đi xe đạp mà đòi tán gái á? Nực cười. Một thằng tỉnh lẻ nghèo rớt như anh liệu có bạn không nhỉ?". Dường như, cô gái cũng thừa nhận bản thân không hề có chút tình cảm nào dành cho anh chàng. Còn thời gian lúc cô ở cạnh anh chàng chỉ là để “trút những nỗi buồn” mà thôi.
Cũng chính bởi những lời lẽ khó nghe, xúc phạm đến chàng trai một cách quá đáng mà cô gái “vô tình” khiến cư dân mạng phải “nóng mặt”.

Cư dân mạng "nóng mặt" trước những lời nói cay đắng của cô gái.
Thành viên Hùng JôJô bình luận: “Thực ra con gái bây giờ cũng có phải như ngày xưa ngoan hiền nết na đâu mà đòi hỏi con trai tử tế. Cái tâm lý con gái thời nay muốn kiếm bạn trai nhà giàu có tiền, chạy ô tô hoặc tay ga, đẹp trai, galang, tử tế, chung tình...
Còn tụi con trai nghèo tụi tôi, tiền bạc ít, nhưng sống cuộc sống lành mạnh thì ai nào cũng nói câu như "Em chỉ xem anh là anh trai, hoặc là bạn thân " chạy theo tụi công tử nhà giàu trên những chiếc xe đắt tiền, rồi nhận được những món quà có thể gọi là xa xỉ, lao vào cuộc chơi với những đêm say mèm như 1 con thiêu thân, rồi hiến dâng hết tất cả cuộc đời con gái cho 1 thằng công tử nhà giàu đa tình...”.
Thành viên Anh Tuấn lại cho rằng: “Chắc bạn nam kia cũng ảo tưởng quá, tưởng người ta cũng thích mình, chưa biết gì đã lên mạng chỉ trích, đánh giá người ta như đúng rồi. Con gái bị đeo bám quá nhiều khi cũng phản ứng mạnh vậy đó”.
Trong khi đó, thành viên Đào Thanh Trang nghi ngờ confession này là của một ai đó "troll" (trêu chọc) nữ nhân vật chính, chứ không phải nữ nhân vật viết như vậy: “Nghe giọng điệu confession này như kiểu troll cô này hay sao ấy nhỉ? Còn nếu đúng là cô bạn ấy thì nói thật chứ điên quá, viết toàn những điều bất lợi cho bản thân, viết confession, người viết rất bí ẩn, nên chưa chắc người viết đã là cô gái này, xem xét vấn đề kĩ lưỡng đã rồi hãy chửi chứ”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật