Vì cây sung, anh giết em

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhậu xong, nhớ lại chuyện em trai nói mình bán cây sung của cha mẹ, người anh giết em sau lời thách thức đánh nhau.
Vì cây sung, anh giết em
bị cáo Nguyễn Văn Hiền tại phiên tòa

Sáng 23-4, tại UBND xã Hảo Đước huyện Châu Thành, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa lưu động, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiền (SN 1966, ngụ tại ấp Bình Lợi, xã Hảo Đước) án chung thân về tội danh giết người.

Theo cáo trạng, Hiền và anh Nguyễn Văn Nhân là anh em ruột, hai nhà ở cách nhau khoảng 20m. Khoảng 10 giờ ngày 17-1-2014, Hiền tổ chức uống rượu tại nhà cùng 3 người bạn.

Sau khi “bộ tứ” này uống hết 3 lít rượu đế thì nghỉ uống và mạnh ai nấy về. Khoảng 18 giờ, Hiền thức giấc đi sang nhà anh Nhân gây chuyện về việc anh Nhân nói Hiền bán cây sung của cha mẹ để lấy tiền.

Trong lúc lời qua tiếng lại, cả hai có thách thức đánh nhau nên Hiền về nhà lấy cây dao tự chế đi sang nhà anh Nhân và đâm 1 nhát vào ngực của em trai mình.

Anh Nhân được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Tây Ninh, nhưng do vết thương quá nặng nên đã t‌ử von‌g.

Gây án xong, Hiền còn đem dao về nhà cất giấu và đến nhờ một người bạn tên Hải chở xuống xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu để đón xe đi TP Hồ Chí Minh.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm việc với anh Hải và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Hiền. Qua điều tra, Hiền đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật