Cảnh giác với chiêu quảng cáo có “biệt dược” chữa khỏi dứt điểm bệnh sởi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưa ngày 18.4, tại khu vực điều trị tự nguyện A, bệnh viện Nhi T.Ư có một số người đàn ông, tay cầm chai nhựa, bên trong có chứa dung dịch màu đen, luôn miệng quảng cáo mời bà con mua “biệt dược” đánh bay bệnh sởi và nhiều bệnh nguy hiểm khác.
Cảnh giác với chiêu quảng cáo có “biệt dược” chữa khỏi dứt điểm bệnh sởi
bệnh sởi đang bùng phát và có nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Những khuôn mặt mệt mỏi, lo lắng, mòn mỏi chờ tin con từ phòng cấp cứu của bệnh viện như vớ được tia hy vọng, họ bừng tỉnh chạy đến, xúm quanh người đàn ông này, hỏi về cách chữa bệnh sởi.

Người đàn ông luôn miệng nói bà con yên tâm, thuốc này đảm bảo, bán với giá rất rẻ, chỉ vài chục nghìn mà chữa khỏi ngay bệnh, không để lại biến chứng.

Người đàn ông mặc áo kẻ, thắt ca la vát luôn miệng quảng cáo có "biệt dược" chữa khỏi được bệnh sởi. Người dân xúm quanh nghe anh này nói.
Nhiều người tò mò đến hỏi để mua thuốc. Anh này cầm một chai thuốc màu đen, nói là thuốc nam chữa dứt điểm bệnh sởi.

Khi phóng viên hỏi, thuốc này nguồn gốc từ đâu, đã được cấp phép chưa mà rao bán công khai. Lúc này, người đàn ông tự nhận tên mình là Sáng, ở Gia Lâm, Hà Nội, là gia đình cách mạng và có nghề bốc thuốc nam lâu năm. Anh này nói, thuốc này là thuốc nam, chữa dứt điểm ngay bệnh sởi. “Tôi biết, bệnh sởi đang bùng phát và đã có rất nhiều cháu t‌ử von‌g do bị biến chứng. Tôi đến đây với tâm nguyện muốn giúp các cháu, giúp mọi người cứu các cháu” – người đàn ông nói lớn với đám đông xung quanh.​

Rất nhiều người, xin số điện thoại của anh này và rút tiền ra để mua thuốc. Một số người khác thì cảnh giác cho rằng, các cháu tiêm hàng bao nhiêu mũi thuốc, mỗi mũi 7-8 triệu đồng mà con vẫn phải theo dõi, đằng này có vài chục nghìn mà khỏi thì chỉ có “thuốc tiên”.Khi được phóng viên đề nghị, cùng đến gặp giám đốc bệnh viện để kiểm chứng thông tin, đưa chai dung dịch màu đen trên tay cho phía bệnh viện xét nghiệm trước rồi mới được bán cho dân thì người đàn ông này tỏ ra e ngại. Tuy nhiên, anh này không dừng lại mà vẫn tiếp tục quảng cáo thuốc, người dân xúm lại ngày càng đông.Khi được cấp báo, bác sĩ Phạm Nhật An – Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa truyền nhiễm – đã cho gọi bảo vệ, giải tán đám đông và người đàn ông lạ kia trên “lặng lặng chuồn” mất. Bác sĩ An khuyến cáo đến toàn bộ người dân cần tỉnh táo và nâng cao cảnh giác, tránh tụ tập đông người để không làm ảnh hưởng đến các cháu nhỏ đang nằm điều trị trong bệnh viện. Ông cũng khuyên, lợi dụng tâm lý người dân, một số người đi quảng cáo rao vặt thuốc, nhưng mọi người cần tỉnh táo trước bất cứ lời mời chào nào, kẻo mang họa thêm.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật