Em có ngu ngốc quá không khi vẫn cứ mãi yêu anh như thế...

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em đau lắm tình yêu của anh đối với em hóa ra chỉ là một trò đùa sao, yêu hay không anh không tự biết ư mà phải nhờ bạn quyết định hộ.
Em có ngu ngốc quá không khi vẫn cứ mãi yêu anh như thế...
Ảnh minh họa

Mới bỡ ngỡ bước chân vào cánh cổng đại học em là một cô gái ngây ngô và hồn nhiên. Cuộc sống vô tư như một đứa trẻ không lo, không nghĩ, chỉ có ăn, học, ngủ và đi chơi với bạn bè. Cuộc sống cứ trôi qua nhẹ nhàng, bình yên như thế cho đến một ngày anh bước vào cuộc đời em...

Anh học cùng lớp nhưng vì em ngồi bàn đầu còn anh ngồi bàn cuối nên không biết nhau. Hôm đấy khi đi ra ngoài cùng đám bạn về em chợt nhìn thấy bóng dáng một người làm em xao động đó chính là anh...

Và rồi anh tiếp cận em kết bạn rồi nhắn tin facebook cho em, được một thời gian thì chúng mình yêu nhau. Nhưng được một tuần thì anh nói cho anh thời gian suy nghĩ về tình cảm chúng mình, có lẽ anh chưa quên được người yêu cũ. Em hụt hẫng, đau khổ lắm anh biết không... Và rồi vài ngày sau anh lại nói với em rằng em có thể làm anh yêu em chứ, em đã đồng ý với anh. Từ đấy hai chúng ta bắt đầu một cuộc tình có thể nói là rất đẹp đối với em. Rất nhiều kỉ niệm giữa anh và em đó là những cái nắm tay vụng trộm trong lớp, những cái nháy mắt dành cho nhau, những nụ hôn nồng nàn và những cái ôm siết chặt...

Nhưng rồi một ngày em vô tình đọc được tin nhắn của anh với bạn, anh nói rằng anh yêu em có được không, anh tán em chỉ vì tên em giống tên người yêu cũ của anh. Em đau lắm tình yêu của anh đối với em hóa ra chỉ là một trò đùa sao, yêu hay không anh không tự biết ư mà phải nhờ bạn quyết định hộ. Nhưng em rất yêu anh nên đã cố gắng yêu anh nhiều hơn để có thể thay đổi trái tim anh...

Chuyện gì đến cũng phải đến được 4 tháng yêu nhau thì anh lại nói câu nói ấy, hãy cho anh thời gian. Anh ơi em không phải con dối anh thích thì anh nhặt lên chán rồi thì anh vứt nó vào thùng rác. Em cũng là con người cũng có lòng tự trọng anh đã nói với em như thế hai lần thì ắt hẳn có lần thứ ba. Em không thể cứ mãi yêu người không yêu mình được. Em chỉ hỏi anh có phút nào yêu em thật lòng chưa, anh nói có rất nhiều phút như thế...

Kể từ lúc đấy ngày nào em cũng khóc, cũng nhớ về những kỉ niệm và lúc nào cũng có hình bóng anh xuất hiện trong những giấc mơ. Khó quên hơn nữa là vì anh với em học cùng lớp, ngày nào cũng nhìn thấy anh, làm sao em có thể quên người luôn đứng trước mặt em chứ.

Vậy mà chia tay nhau được mấy hôm anh đã công khai đi yêu người khác, đó là bạn học cùng lớp trước kia với anh. Cái người mà trước kia em cũng đã từng coi là bạn, đơn giản vì em nghĩ bạn của anh cũng là bạn của em. Thế đấy tình yêu của em dù lớn đến đâu cũng không thể làm anh thay đổi. Sau bao nhiêu cố gắng để yêu anh nhiều hơn thì anh lại càng đẩy em ra xa.

Mọi người nói rằng chia tay anh là tốt cho em, bảo em không cần nhớ đến một người như anh. Nhưng có ai hiểu được cảm giác của em, đã ai thử đặt mình vào vị trí của em chưa. Anh là người đầu tiên mang đến cho em cảm giác hạnh phúc, là người mang lại cho em cảm giác nhớ thương và là người em luôn luôn mong anh sẽ quay lại nơi em...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật