Đêm tân hôn, chồng van xin ‘em tha cho anh’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nghe chuyện đêm tân hôn của những anh chàng nhát gái khiến nhiều người cười đau bụng vì sự ngây thơ, trong trắng của cánh mày râu trong chuyện phò‌ּng th‌ּe.
Đêm tân hôn, chồng van xin ‘em tha cho anh’
Ảnh minh họa

Chị Hường, anh Quang (Hà Đông) vừa kỷ niệm 10 năm ngày cưới và đã có với nhau hai cô công chúa xinh đẹp nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện xảy ra đêm tân hôn khiến chị không thể nhịn nổi cười còn anh mặt đỏ lừ vì ngượng.

Yêu nhau suốt những năm sinh viên nhưng anh Quang, chồng chị Hường thuộc tuýp đàn ông cổ điển và ít kinh nghiệm trong chuyện nam nữ. Mỗi lần hẹn hò, anh chỉ cho phép mình cầm tay chị chứ không dám mon men vào những "khu vực" khác dù chị khá thoải mái trong chuyện đó. Anh nói rắng phải giữ gìn đến đêm tân hôn và giữ gìn cho chính chị.

Nói thế thôi chứ chị Hường biết tỏng người yêu mình vốn dĩ nhát như thỏ đế đặc biệt trong "khoản ấy". Nhưng suy đi nghĩ lại, chị thấy mình may mắn vì không phải đau đầu nghĩ kế sách để từ chối đòi hỏi của người yêu như mấy đứa bạn cùng phòng. Chị mong chờ đến đêm tân hôn để trao cái cao quý nhất của đời người con gái cho anh. Và rồi đêm ấy cũng tới nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn trái ngược hẳn so với tưởng tượng của chị.

Anh chị sống ở thành phố nhưng hôm cưới lại về quê tổ chức và đêm tân hôn diễn ra tại nhà bố mẹ chồng. Ăn tối xong xuôi, chị cùng ông xã ngồi xem ti vi cùng bố mẹ chồng một lát rồi xin phép vào phòng nghỉ sớm và hy vọng chồng biết ý. Ngồi chờ mãi vẫn không thấy chồng lên theo chị ấm ức mà đành chịu. Anh cứ ngồi lì dưới phòng khách xem hết kênh này đến kênh khác cho đến mãi tận khuya mới chịu mò lên phòng ngủ.

Mặc dù rất giận nhưng phần nào hiểu tính khí chồng nên chị bỏ qua và gợi ý "chu‌yện ấ‌y". Chị mon men vừa đụng vào người anh đã co chặt người lại, cười ngặt ngẽo. "Em đụng vào anh nhột quá, từ nhỏ giờ anh chẳng cho ai đụng vào anh bao giờ". Chị Hường vừa bực mình vừa buồn cười vì nhìn bộ dạng của chồng lúc đó như sợ chị "ăn tươi, nuốt sống" anh vậy. Giờ chị mới biết thêm bệnh mới của chồng là anh hay bị nhột khi bất cứ ai động vào người và đó cũng là nguyên nhân khiến anh sợ đêm tân hôn.

Chị chưa biết giải quyết tình huống thế nào thì nghĩ ngay đến "bác Google". Chị và anh cùng mở mạng và tìm hiểu rồi áp dụng theo cách của các cặp vợ chồng đồng cảnh khác chia sẻ như là không dùng tay vuốt ve, dùng chăn mỏng làm bình phong chắn chỗ gây nhột... Cuối cùng thì chị cũng giúp anh "cày cuốc" xong đêm tân hôn dù khá vất vả và chẳng biết cảm xúc nó ra làm sao. Về sau, chị phải nghiên cữu kỹ rồi đưa cho chồng đọc tài liệu dạy cách để chế ngự những cơn nhột do tâm lý gây ra. Phải mất đến vài tuần lễ thì anh mới bắt đầu quen và biết cách yêu vợ.

Chị Huyền, anh Minh (Kim Mã) thì lại rơi vào một tình huống hoàn toàn khác. Anh Minh và chị Huyền là mối tình đầu dù lúc đó anh đã bước sang tuổi 33. Là dân lập trình phần mềm nên suốt ngày chỉ biết ôm máy vi tính. Bạn bè gọi anh là con mọt sách. Đến việc tìm người yêu cũng nhờ họ hàng mai mối và khi thấy quý, thích chị anh cũng không dám tỏ tình trực tiếp mà phải thông qua email.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật