Bố và con trai

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ai làm bố mà lại không thích con trai giống mình, nhưng có lẽ chỉ cần giống cái “giống” là đủ, còn cái khác phiên phiến thôi cũng được…
Bố và con trai
Ảnh minh họa

Bé trai hỏi:

- Bố ơi, chi nhánh nghĩa là gì ạ?

- À... để làm một việc gì đó, người ta có thể dùng một chỗ chính và một vài chỗ nhỏ hơn cùng chức năng, nhưng đặt ở nơi khác...

- Như cái bô của con là chi nhánh của xí bệt, phải không hả bố?

*
* *

Đứa con trai đang làm bài tập, ông bố bên cạnh đang chăm chú dán mắt vào màn hình. Chợt con quay lại hỏi bố một câu khó:

- Bố ơi, tháp Effel ở đâu?

- Đồ đạc của con để phải có nơi có chỗ chứ. Tự tìm lấy, sao lại hỏi người khác!

*
* *

Bố sai con ra chợ mua diêm. Ðược một lát, cậu bé chạy về, mặt mày rạng rỡ.

- Mua được không, con? - Bố hỏi.

- Ðược ạ.

- Khá lắm! Thế nào, diêm tốt chứ?

- Hết chê.

- Sao con biết?

- Thì con đã quẹt thử từng que một, rồi mới trả tìền cơ mà! ...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật