Chạy nước

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lúa gọi inh ỏi: - Chú Trùm đâu, chú đang ở đâu? - Em đang ở… Hà Nội.
Chạy nước
Ảnh minh họa

- Sao anh gọi mãi mà chú không thèm nghe?

- Vì ngoài này chúng em phải lo… chạy nước. Hà Nội mưa to, đường phố thành sông, có nơi ngập cả mét.

Hai Lúa lo lắng:

- Rồi các cô, các chú chạy đi đâu?

- Chạy lên nhà cao tầng… ở nhờ - Hến hổn hển nói - Vài hôm nước rút thì trở về công ty.

- Sinh hoạt ra sao?

- Khó khăn lắm anh ạ, đi lại bằng… bè tự chế. Nhưng khó nhất là vật giá leo thang khủng khiếp, một mớ rau xanh 20 nghìn đồng, một củ su hào bé tẹo 10 nghìn đồng. Sao người ta nhẫn tâm với chính bà con mình trong cơn nguy khốn thế anh Hai nhỉ?

Hai Lúa trầm ngâm đáp:

- Ôi dào, thừa nước… ngập thả câu mà. Buôn bán thì làm gì có chuyện lương tâm, người ta chỉ mong có cơ hội để tăng giá hàng.

- Ngồi bó gối chờ nước rút chán lắm.

- Chú Ốc đâu rồi?

Trùm Sò cười:

- Ốc cõng Nghêu ra phố… bắt cá rồi, cá theo nước lên phố rất nhiều, hôm qua Ốc, Nghêu bắt được cả xâu. Thế là Hến khỏi phải đi chợ, chỉ lo mỗi mặt hàng rau xanh, giá đắt mà rất hiếm.

- Ốc bắt cá còn nghe được, Nghêu thấy đường đâu mà bắt?

- Nghêu không thấy, nhưng tai rất thính, ngồi trên lưng Ốc, Nghêu nghe tiếng cá quẫy bảo ốc chụp nơm, quăng lưới.

Hai Lúa buông giọng:

- Nghe cô chú ngoài đó chạy nước ngập thương quá, nhưng biết làm sao bây giờ.

- Anh Hai gọi hỏi thăm, chia sẻ thế là tốt rồi. Còn trong đó thế nào?

- Cũng ngập, nhưng chưa đến mức phải đi bè. Chỉ có xe chết máy hì hụi lội nước thôi.

Trùm Sò lo lắng:

- Chưa bao giờ có việc mưa mà ngập như sông, biển thế này. Hiện tượng thời tiết thế là sao hả anh Hai?

- Cảnh báo đấy. Thiên nhiên cảnh báo con người phá rừng, hủy hoại cân bằng sinh thái đấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật