Diễm Hương lên tiếng vì sợ bị giết hại

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoa hậu nói rằng cô phải nói ra mọi việc để “lỡ ngày mai có chết, mọi người không nghĩ tôi t‌ּự t‌ּử“.
Diễm Hương lên tiếng vì sợ bị giết hại
Diễm Hương chụp lại vết thương mà theo cô là do chồng hành hung những khi nổi cơn ghen tuông.

Từ khi scandal Diễm Hương ly dị chồng xảy ra, Hoa hậu bị dư luận lên án gay gắt vì không đưa ra được một lời giải thích hợp lý cho hành vi thiếu trung thực của mình. Chia sẻ với Báo, Diễm Hương cho biết: "Chồng cũ là người cung cấp thông tin chúng tôi ly dị cũng như ngày kết hôn, ngày nộp đơn ra tòa cho báo chí. Tôi đã nộp đơn ly hôn từ năm 2012, nhưng lần nào ông Chinh cũng đơn phương rút đơn về. Lần này, tôi nhẫn nhịn lâu như vậy là để chờ ly dị". Hoa hậu cũng cho biết, cô và ông Chinh đã chính thức ly hôn ngày 26/3

Diễm Hương kể, những ngày qua, cô đã bị đe dọa, khủ‌ng b‌ố tinh thần, trong khi hai người bạn của cô bị hành hung dã man. "Tôi không biết hôm sau có đến lượt mình hay không, nhưng hôm nay tôi vẫn phải nói. Để lỡ ngày mai có chết, mọi người không nghĩ tôi t‌ּự t‌ּử", người đẹp bức xúc.

Diễm Hương chia sẻ, có một số tin đồn lan truyền Hoa hậu Diễm Hương đang "đập đá" nên hay bị ảo giác, hoang tưởng và ăn nói lung tung. "Tôi khẳng định mình không chơi m‌a tú‌y đá và sẵn sàng làm tất cả các thủ tục xét nghiệm ở bệnh viện để chứng minh điều đó".

Có chồng là một đại gia nổi tiếng trong giới kinh doanh bất động sản nhưng khi ly dị, Diễm Hương cho biết cô không đòi phân chia bất cứ tài sản gì từ chồng, kể cả căn nhà mà ông Trường Chinh nói đã mua cho cô. "Giá chính xác của nó chỉ khoảng 25 tỷ chứ không phải 30 tỷ. Tuy nhiên, đại diện đứng tên tên ngôi nhà là công ty ông ấy, hơn nữa họ cũng đã đem đi cầm để vay ngân hàng 10 tỷ thì làm sao nói là mua cho tôi được. Trong đơn ly hôn, chúng tôi đã ghi rõ: không tranh chấp tài sản, căn nhà là của ông Chinh".

Diễm Hương cho biết thêm, căn nhà này giống như nơi "giam lỏng" cô, vì ông Chinh cho lắp đặt camera khắp nơi để theo dõi cô làm gì, đi đâu khiến cho cô cảm thấy nghẹt thở. "Chúng tôi không sống chung với nhau như vợ chồng. Tôi nhiều lần rời khỏi ngôi nhà này, từ khi ông ấy có những hành vi B.H với tôi chỉ vì tính ghen tuông vô cớ. Nhưng lần nào sau đó ông ấy cũng năn nỉ tôi quay về, rồi mọi thứ đâu lại vào đấy". Diễm Hương thừa nhận, khi ở trong ngôi nhà này, chồng cũ đã mua cho cô rất nhiều thứ đắt giá, có những món lên đến hàng chục nghìn đô. Nhưng lúc chia tay, cô đã ra đi với hai bàn tay trắng, để lại "giang sơn triệu đô" cùng quần áo, trang sức và các vật dụng làm đẹp.

"Là phụ nữ, ai cũng muốn tìm được một tấm chồng để nương tựa. Ông Chinh nói tôi yêu ông ấy chỉ vì tiền, nếu vậy thì tại sao tôi không đòi chia nửa tài sản khi ly hôn như quyền lợi mà tôi vốn có? Tôi bỏ của chạy lấy người vì quá sợ hai chữ đại gia. Thà mang tiếng một đời chồng, thà kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt và yêu một người bình thường còn hơn là sống trong nhung lụa mà không hạnh phúc. Gia đình tôi không quá giàu có nhưng cũng khá giả. Nếu tôi không đăng quang Hoa hậu Thế giới người Việt, giờ này cả nhà đã qua Mỹ định cư", Diễm Hương bức xúc khi bị chồng cũ tố yêu vì vật chất.

Diễm Hương cũng gửi lời xin lỗi khán giả vì đã không làm tròn trách nhiệm của một Hoa hậu từ khi đăng quang. "Không phải tôi lười biếng, mà là vì ông Chinh không cho tôi đi làm. Ông ấy chỉ muốn tôi ở nhà và chu cấp mọi thứ cho tôi. Ban đầu, tôi cũng muốn yên phận. Nhưng sau ba năm thì tôi không thể chịu đựng được, tôi đòi đi làm thì ông ấy cho người đến phá liên tục và cắt chu cấp để trừng phạt tôi. Chuyện này cũng tốt, ít ra tôi cũng không cần phải sống bám vào ai cả.".

Người đẹp cho rằng, phụ nữ luôn là người thiệt thòi nhiều nhất khi hôn nhân đổ vỡ, nhất là khi cô lại là người của công chúng, chuyện đời tư không được phép giữ cho riêng mình. Nhưng cô quyết định chia sẻ vì chuyện này còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến hai người bạn của mình.

"Tôi không thể tự bịa chuyện bạn bè tôi bị xã hội đen hành hung được, đâu có ai dám đùa giỡn với Pháp Luật. Chúng tôi đều đã đi báo công an, nhưng sự thật là ngày nào bà ngoại của bạn tôi cũng gọi cho tôi khóc vì sợ cháu trai bị giết. Bạn tôi đã ghi âm lại nhiều cuộc gọi đe dọa. Tôi vẫn đang gọi điện khắp nơi tìm người bảo vệ cho anh ấy. Chỉ sợ không kịp vì chúng tôi đều chỉ là những người bình thường". Diễm Hương cũng khẳng định, chuyện cô bị đánh là hoàn toàn có thật. Mỗi lần bị đánh, cô đều tự chụp ảnh để xem lại, để tự hỏi mình vì sao chưa thoát khỏi căn nhà "địa ngục" này.

Mỹ phẩm nước hoa của cô vẫn còn trong căn hộ 30 tỷ.

Diễm Hương kể, trước khi yêu nhau, chồng cũ của cô là một người rất tuyệt vời. "Trong một lần đi ăn tối cùng nhau, anh ấy chợt hỏi tôi có đồng ý làm vợ anh ấy không. Tôi nói nếu có nhẫn ngay bây giờ thì tôi sẽ suy nghĩ. Anh ấy cầm điện thoại lên gọi và 10 phút sau đã cầm chiếc nhẫn trên tay. Nhưng những giây phút đó không kéo dài được lâu". Tuy nhiên, Diễm Hương cũng chưa đồng ý cưới ngay khi ông Chinh tặng nhẫn. Sau đó một thời gian dài mới xảy ra sự việc đăng ký kết hôn như Diễm Hương trình bày.

Diễm Hương chia sẻ, làm Hoa hậu thật sự không sướng như mọi người vẫn nghĩ. Có những điều rất nhỏ nhoi, rất bình thường mà cô biết chắc mình sẽ không có được. "Ai cũng bảo Hoa hậu phải gắn liền với đại gia. Nhưng thật sự có mấy người bình thường dám tiến tới với Hoa hậu?". Từ sau khi chia tay, cô cũng có tìm hiểu một người nhưng chưa chính thức mối quan hệ vì sợ làm xáo trộn cuộc sống của người ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật