Diễm Hương công bố ảnh bị chồng đánh để làm gì?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Diễm Hương vừa công bố những hình ảnh cô bị người chồng đại gia đánh đến thâm tím mặt mày. Có lẽ, sau khi bị dư luận “ném đá“ quá nhiều, Diễm Hương tiết lộ những điều này với mong muốn công chúng sẽ “rủ lòng thương“ và bỏ qua cho sự lừa dối của cô.
Diễm Hương công bố ảnh bị chồng đánh để làm gì?
Diễm Hương bị chồng đánh thâm tím mặt mày

Mới đây, những hình ảnh của Hoa hậu Diễm Hương bị người chồng đại gia đánh đập được tiết lộ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Điều này có thể cho dư luận thấy rõ góc khuất câu chuyện Diễm Hương đang phải gánh chịu đằng sau tờ đăng kí kết hôn.

Trong các hình ảnh Hoa hậu Diễm Hương bị đánh thâm tím và sưng phồng mặt. Được biết, Diễm Hương từng phải sống trong chuỗi ngày đau khổ và hoảng loạn vì bị khủ‌ng b‌ố cả về tinh thần lẫn thể xác.

Ở một bài phỏng vấn trước đó, Diễm Hương tố chồng cũ nhiều lần đánh mình. "Hơn ba năm biết nhau, ông Chinh đã đánh tôi 3 lần. Tôi có những bác sĩ, bạn bè, quản lý và chuyên gia trang điểm làm chứng điều này. Và lần cuối cùng là ngày 19/1 vừa qua. Khi đó, những người bạn tôi đã bị ông Chinh hăm doạ nên tôi phải về nhà nói chuyện với ông ấy. Về nhà, vừa nói câu đầu tiên, ông Chinh đã đánh tôi.

Mặt tôi bị thương tích và khi đi đóng phim Mỹ nhân Sài thành vẫn còn. Mới đây chính ông Chinh đã thừa nhận với ba mẹ tôi là đã đánh tôi vì quá nóng giận", cô kể.

Cô cũng cho biết, chồng cũ đã ép một người bạn của cô phải dùng 4 ly bia để tự đánh vào đầu mình: "Ông Chinh đã cho người khống chế, khủ‌ng b‌ố đe dọa bạn bè tôi, buộc họ phải tự hành hạ mình bằng cách tự đập ly vào đầu hoặc rạch mặt. Nhiều lần gọi điện de dọa tính mạng của bạn bè tôi và đe dọa cả người nhà của họ. Mới đây, ngay sau khi ra khỏi tòa ly hôn, ông Chinh đã gọi điện cho bạn thân của tôi, tiếp tục đe dọa lấy mạng họ, đe dọa đến nhà bà ngoại của bạn này để khiến cho bà này phải chết... Ông ấy còn vu khống tôi, bạn bè tôi rất thậm tệ".

Trước đó, vào ngày 12/3, Diễm Hương đã gửi Đơn cầu cứu khẩn cấp đến Bộ trưởng Bộ Công an, Cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về việc bị ông Đinh Trường Chinh liên tục hăm dọa quấ‌ּy rố‌ּi và hành hung. Ngày 17/3, Hoa hậu Diễm Hương tiếp tục gửi đơn đến Cục Nghệ thuật biểu diễn. Sự việc đang được các cơ quan xem xét giải quyết.

Trong đơn tố cáo Diễm Hương cũng cho rằng, chỉ trong thời gian ngắn là cô ấy đã muốn thoát khỏi cuộc tình với ông Chinh. Nhưng theo ông Chinh: “Tôi là người chủ động xin ly hôn và tôi đã nhờ ba mẹ Diễm Hương lo giúp giấy tờ”.

Ông Đinh Trường Chinh khi trả lời với báo chí đã phủ nhận và cho rằng, mọi việc xảy ra như ngày hôm nay là do Diễm Hương nghe lời những người bạn xấu.

“Tôi biết việc cô ấy tố cáo tôi nhưng tôi không muốn nói về vấn đề này. Mọi chuyện cần nói tôi sẽ làm việc với các cơ quan chức năng. Còn việc cô ấy bảo tôi khủ‌ng b‌ố tinh thần và đe dọa một số bạn bè của cô ấy, tôi xin nói rõ tôi là một doanh nhân, tôi còn công việc làm ăn và uy tín trên thương trường, tôi không có thời gian để làm chuyện đó", ông Chinh cho biết.

Về sự đổ vỡ với hoa hậu Diễm Hương, ông Chinh cũng cho biết: “Chuyện của tôi và Hương xuất phát từ một hôm tôi đi từ Hà Nội vào (Sài Gòn) thì bảo vệ ở nhà báo cho tôi biết là Hương đi tới 11-12h đêm mới về. Mà về rồi lại đi với một người đàn ông nào đó đến 5h sáng mới về, khoảng 10 ngày nay rồi. Tôi mua căn biệt thự 30 tỷ ở Sài Gòn Pearl để cho Hương ở. Tôi không tin có việc đó, tôi hỏi bà giúp việc thì bà ta ấp a ấp úng vì sợ Hương. Tôi mở camera ra, chỉ cho bà ấy rồi hỏi là tại sao Hương về trễ như vậy mà không nói cho tôi biết. Bà ấy nói rằng “cô ấy bảo là đi đóng phim đóng phiếc gì đó”. Có ai mà đi đóng phim đến sáng đâu”.

Diễm Hương tung ảnh bị chồng đánh đập, khán giả hãy rủ lòng thương

Rút cục, câu chuyện của Diễm Hương và người chồng đại gia vẫn là một câu hỏi khó hiểu đối với công chúng. Không biết ai đúng ai sai, nhưng trong lúc "nước sôi lửa bỏng" thế này, việc Diễm Hương quyết định tung ra những bức ảnh cô bị chồng đánh bầm dập quả là một hành động sẽ "cứu nguy" cho cô.

Khán giả đều là những người có tấm lòng, chắc hẳn sẽ... rủ lòng thương với Diễm Hương. Mặc dù cô đã lừa dối Cục NTBD, lừa dối người hâm mộ rằng mình chưa kết hôn để tham dự Miss Universe, nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, cư dân mạng rồi cũng sẽ hiểu cho nỗi lòng và sự cực khổ mà Diễm Hương phải chịu đựng khi chung sống với người chồng vũ phu.

Chính vì vậy, Diễm Hương công khai những tấm ảnh bị chồng đánh đập là một việc làm hoàn toàn đúng đắn và cần thiết vào thời điểm này. Mong rằng khán giả và Cục NTBD sẽ vì sự khó khăn của cô mà bỏ qua cho sự lừa dối trước đây của Diễm Hương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật