Chiến Thắng: Chánh Tín là thần tượng của tôi!

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Diễn viên hài Chiến Thắng cho biết anh thần tượng Chánh Tín từ khi anh học lớp 6, và sự ủng hộ của anh với Chánh Tín là xuất phát từ tình cảm của 1 người hâm mộ.
Chiến Thắng: Chánh Tín là thần tượng của tôi!
Ảnh minh họa

Hiện, việc “ủng hộ Chánh Tín” đang khiến dư luận chia thành những luồng ý kiến trái chiều. 1 luồng ý kiến ra sức vận động ủng hộ diễn viên nổi tiếng của Ván bài lật ngửa, luồng ý kiến còn lại cho rằng Chánh Tín đang “ăn vạ”, “ăn mày dĩ vãng”.

Thậm chí, có người còn cho rằng Chánh Tín “tự làm tự chịu”, việc lên báo xin sự hỗ trợ từ người khác lúc này chỉ khiến hình ảnh của anh thêm méo mó, xấu xí hơn.

Là lớp nghệ sĩ “đàn em”, khi vừa hay tin Chánh Tín vỡ nợ, diễn viên hài Chiến Thắng cũng lên tiếng kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người trên trang cá nhân. Bản thân anh cũng có những hành động thiết thực như gọi điện thăm hỏi, động viên và ít nhiều ủng hộ Chánh Tín qua tài khoản cá nhân.

Chánh Tín bị chỉ trích "ăn mày dĩ vãng".

Khi được hỏi về việc ủng hộ nam tài tử Chánh Tín, Chiến Thắng cho biết: “Với bản thân tôi, việc giúp đỡ chú lúc này là xuất phát từ tấm lòng, từ cái tâm của tôi. Tôi không dùng tình đồng nghiệp hay “tình nghệ sĩ” để nói, mà dùng tấm lòng của 1 người hâm mộ. Từ khi tôi học lớp 6 tôi xem Ván bài lật ngửa, tôi đã thần tượng chú Chánh Tín và vai diễn của chú.”

Anh tâm sự rằng, bản thân không mong sự ủng hộ từ anh và mọi người có thể giúp Chánh Tín giữ được nhà, mà sự giúp đỡ lúc này sẽ như nguồn động lực tinh thần giúp nam tài tử có thêm động lực vượt qua khó khăn, bệnh tật trước mắt.

“Bản thân tôi cho rằng việc giúp đỡ chú lúc này không phải là để chú giữ được nhà, vì số tiền ủng hộ cũng chỉ như muối bỏ bể thôi, làm sao đủ trang trải nợ nần. Nhưng đây là chút tấm lòng để chú trang trải thêm vào tiền thuốc thang chữa bệnh, và cũng là tình cảm động viên từ người hâm mộ gửi đến thần tượng trong lúc khó khăn hoạn nạn của cuộc đời", Chiến Thắng nói.

Về những ý kiến trái chiều, Chiến Thắng cho biết: “Mỗi người có 1 góc nhìn, 1 cách nhìn nhận riêng. Tôi và vợ cũng thường xuyên đi từ thiện, giúp đỡ một số hoàn cảnh khó khăn ở huyện Mê Linh. Đúng là có rất nhiều người nghèo khó và với sức của riêng mình, tôi không thể giúp được hết những hoàn cảnh ấy, thôi thì giúp được ai thì mình giúp, Phật đã dạy rằng “cứu 1 người phúc đẳng hà sa” mà. Hơn nữa, chú Chánh Tín lại là thần tượng của tôi.”

“Nếu vỡ nợ vì ăn chơi, cờ bạc thì không bao giờ tôi ủng hộ. Còn chú Chánh Tín vì đầu tư vào nghệ thuật mà thua lỗ thì tôi rất đồng cảm. Thôi thì 1 chút tấm lòng, tôi giúp chú 1 chút để ủng hộ về tinh thần thôi.”

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật