Mời ‘đại tá Nguyễn Thành Luân’ về nhà con ở tạm!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chánh Tín đã khóc. Nước mắt của Chánh Tín bây giờ rỉ ra để khóc cho tình cảm của người hâm mộ, hay là khóc cho chính bản thân mình…
Mời ‘đại tá Nguyễn Thành Luân’ về nhà con ở tạm!
Ảnh minh họa

Cả đời hào hoa, cả đời lãng tử, để rồi đến lúc tuổi đã ngả về chiều, chính Chánh Tín cũng không thể nào ngờ được đời mình lại buồn đến vậy

Mời “đại tá Nguyễn Thành Luân” về nhà con ở tạm

Gặp Chánh Tín tại nhà riêng ngày 17.3, dự định chuyện trò thân mật, nhưng rồi không khác nào buổi họp báo. Vì phóng viên của các báo không hẹn mà cùng gặp một giờ.

Tất cả xoay quanh vụ kiện tụng, xoay quanh tai nạn “ăn cắp bản quyền” mà Chánh Tín gặp phải…

Trước câu hỏi: "Thật sự, ông có muốn được người hâm mộ ủng hộ tiền hay không?", rơi tuột vào hàng loạt tiếng chuông điện thoại của người quan tâm liên tục gọi về.

Chánh Tín kể, chuyện nợ nần của ông bắt nguồn từ nhiều năm về trước rồi. Ông cũng nai lưng ra làm, nai lưng ra trả. Nhưng thời buổi làm ăn khó quá, phim ra rạp rồi thu về cũng chỉ đủ để trang trải bao nhiêu thứ chi phí nhiêu khê. Lãi mẹ, lãi con từ số tiền thua lỗ “phi vụ” Dòng máu anh hùng cứ thế đội lên theo hằng năm.

Rồi đến vụ kiện đòi nhà của Ngân hàng Phương Nam, Chánh Tín thua trắng và cầm chắc mất nhà. Nhưng giờ, hình như mọi việc đã khác…

Ban đầu, Chánh Tín kêu gọi đến báo chí với hy vọng tòa sẽ hoãn lại ngày giao nhà, để ông có thêm thời gian tìm nơi cư trú.  Sau, số tài khoản, số thẻ ngân hàng của Chánh Tín được công khai trên mặt báo, sự việc lại chuyển hướng …  Người hâm mộ từ mọi miền, mọi lứa tuổi gửi tiền về ủng hộ “đại tá Nguyễn Thành Luân”; có người “mời chú về nhà con ở tạm”, cũng có người sẵn sàng cho Chánh Tín mua nhà trả góp.

Chánh Tín của ngày xưa

Đạt đến đỉnh cao danh vọng nhờ phim, ‘chết’ bởi phim?

Thành bại trong việc kinh doanh, đó là chuyện hết sức bình thường. Nhưng được quan tâm giúp đỡ như Nguyễn Chánh Tín, cả nghĩ đó lại là chuyện “lạ”.

Gọi điện cho Chí Trung, hỏi anh rằng: “Anh có biết lời kêu gọi của anh tự nhiên trở thành “cứu cánh” cho Chánh Tín không?”.

Có lẽ người ta giúp Chánh Tín vì không muốn một “đệ nhất hào hoa” thời vang bóng phải lầm lũi dọn ra đường, càng không muốn “đại tá Nguyễn Thành Luân” lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”, … Vậy thì phải nói, Chánh Tín đã được cứu sống cũng nhờ vào phim.

Chí Trung trả lời mà như giải thích, rằng: “Trước đó anh chưa từng quen biết gì với Chánh Tín cả. Nhưng theo tìm hiểu của anh, thì Chánh Tín là một nghệ sĩ có tâm và có tầm. Sự ủng hộ của người hâm mộ mấy ngày nay là minh chứng rõ ràng nhất cho lời anh nói. Hiện tại, số tiền ủng hộ thông qua anh cũng đã lên đến vài trăm triệu. Kể cả anh và tất cả người hâm mộ, những nghệ sĩ đã quen biết Chánh Tín đều mong ông sẽ lấy lại được nhà”.

Người ta nói, Chánh Tín “đạt đến đỉnh cao danh vọng nhờ phim, rồi cũng “chết” bởi vì phim”. Nhưng hiện tại hình như không phải thế, chính những vai diễn để đời đã cứu lấy Chánh Tín trong thời điểm “cuối chiều chật hẹp”.

Người ta giúp Chánh Tín có lẽ vì không muốn một “đệ nhất hào hoa” thời vang bóng phải lầm lũi dọn ra đường, càng không muốn “đại tá Nguyễn Thành Luân” lâm vào cảnh “màn trời chiếu đất”, … Vậy thì phải nói, Chánh Tín đã được cứu sống cũng nhờ vào phim.

Lại kể, có cô công nhân may ở Bình Thạnh, nhắn về cho Chánh Tín: “Chú ơi, 3 ngày nữa con lãnh lương, con gửi ủng hộ chú 300.000 đồng. Không phải một mình con mà còn rất nhiều bạn của con nữa, ai cũng muốn ủng hộ chú vượt qua cơn khó khăn này”.

Chánh Tín đọc tin, rồi nói với tôi rằng: “Tự nhiên muốn khóc”. Nước mắt của Chánh Tín bây giờ rỉ ra để khóc cho tình cảm của người hâm mộ, hay là khóc cho chính bản thân mình…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật