‘Đại án’ Huyền Như: 4.000 tỷ, lòng tin và nước mắt

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau gần 20 ngày xét xử, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng bước vào phần nghị án. Vụ án chưa có hồi kết.
‘Đại án’ Huyền Như: 4.000 tỷ, lòng tin và nước mắt
Phiên tòa xử Huyền Như và đồng phạm đã xô đổ các kỷ lục tố tụng

Vụ án kỷ lục

Không chỉ là vụ án kỷ lục với số tiền chiếm đoạt gần 4.000 tỷ đồng - lớn nhất trong lịch sử tố tụng từ trước đến nay, vụ án "siêu lừa" Huyền Như còn đạt "kỷ lục" với nhiều tình tiết khác.

Ngay trong phần thủ tục khai mạc, chủ tọa cho biết có tới 47 luật sư tham gia phiên tòa. Đây cũng là vụ án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến hàng loạt "ông lớn" và giới ngân hàng, trong đó có ngân hàng ACB với những nhân vật đình đám như ông Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên), ông Lý Xuân Hải, ông Trần Xuân Giá, Phạm Trung Cang...

Gần kết thúc phần tranh luận, trước thông tin luật sư đưa ra rằng hồ sơ vụ án nặng tới gần 400kg với hàng trăm ngàn bút lục, chủ tọa Nguyễn Đức Sáu đã phải cắt ngang, đưa ra con số chính xác tránh tình trạng dư luận nhầm lẫn.

Theo đó, chủ tọa khẳng định tổng trọng lượng hồ sơ vụ án là 300kg, với hơn 70.000 bút lục, chưa kể bút lục phiên tòa. Chỉ tính việc sao chụp lại hồ sơ, một luật sư đã phải mất một tuần làm việc liên tục. Riêng phần lời nói sau cùng của các bị cáo cũng diễn ra suốt gần 2 giờ liên tục.

Ngoài ra, cũng hiếm có phiên tòa nào mà các tổ chức, cá nhân mất tiền liên tục từ chối số phận pháp lý của mình. Họ tha thiết đề nghị tòa xác định lại tư cách tham gia tố tụng trong vụ án.

Câu chuyện về lòng tin

Một vụ án lừa đảo số tiền kỷ lục lên tới gần 4.000 tỷ đồng, không ai nghĩ một trong những nguyên nhân quan trọng lại xuất phát từ lòng tin.

Với những nỗ lực, sự cống hiến trong công việc, chưa đến tuổi 30 Huyền Như đã nắm trong tay hơn 50 tỷ đồng, đã đem về cho Vietinbank những hợp đồng lớn...Cũng nhờ đó, hình ảnh Huyền Như trong hệ thống Vietinbank lúc bấy giờ rực rỡ ánh hào quang.

Trong phần lời nói sau cùng, một số nhân viên phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng cho biết trước đó họ không hề biết mặt Huyền Như, chỉ nghe danh đó là một tấm gương sáng, một nhân viên suất sắc của Vietinbank nên trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.

Cũng vì thế, khi Như đưa hồ sơ dùng thẻ tiết kiệm (không có chữ ký của chủ thẻ) thế chấp vay tiền, họ chỉ nghe nói "đó là khách của chị Như" đã dễ dàng bỏ qua các quy định, góp phần giúp Như chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng một cách dễ dàng.

Chính bị cáo Như thừa nhận mình "đã lợi dụng lòng tin" của họ để lấy tiền, thừa nhận bản thân đã đẩy nhiều cán bộ, nhân viên tại Vietinbank cũng như tại công ty Hoàng Khải (công ty riêng của Như) vào vòng lao lý.

Công ty cổ phần chứng khoán Saigonbank – Berjaya (SBBS) đã yêu cầu Vietinbank chi nhánh TP.HCM bồi thường 210 tỷ, chứ không phải Huyền Như.

Nước mắt

Phần lời nói sau cùng của các bị cáo đầy nước mắt. bị cáo Như nức nở khi nhắc đến con thơ, xin lỗi cơ quan đồng nghiệp, xin lỗi chị gái và người thân...

bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (chị gái Huyền Như) - người đàn bà sống bằng nghề bán hột vịt lộn ngày nào nghẹn ngào cho biết rất ân hận vì quá tin tưởng dẫn đến tiếp tay cho em phạm pháp. bị cáo không trách cứ Như, chỉ xin tòa xem xét, giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về nuôi 3 con nhỏ, phụ mẹ già nuôi con gái của em dù em có lỗi.

Một bị cáo khóc ròng cho biết mình bị bệnh, lấy chồng nhiều năm chưa sinh được con. Chồng mồ côi cha từ sớm, trước khi mẹ chồng mất bị cáo đã hứa với bà sẽ cố gắng chạy chữa để sinh con, làm tròn thiên chức một người vợ, một người mẹ, một người con dâu.

Vậy mà, từ ngày vụ án xảy ra, bị cáo được tại ngoại, người chồng trở thành điểm tựa, luôn chịu đựng, động viên. Bản thân không hưởng lợi một đồng, một cắc nhưng giờ đối diện với mức án đề nghị 16 đến 18 năm tù - một cái giá quá đắt, bị cáo xin tòa xem xét.

bị cáo Hoàng Hương Giang nức nở cho biết con mình mới 5 tháng tuổi. Thời gian mang thai luôn là thời gian cơ cực nhưng hạnh phúc nhất của những người mẹ, mọi đứa trẻ đều được nâng niu, chăm sóc từ trong bụng mẹ. Thế nhưng, với bị cáo chỉ vì lòng tin mà vướng vòng lao lý, thời gian mang thai là khoảng thời gian nơm nớp lo âu, con trẻ thiệt thòi.

“Đối diện mức hình phạt từ 10 đến 12 năm tù, đứa con bé bỏng sẽ ra sao, bị cáo cầu xin sự khoan hồng của Pháp Luật”. Cứ như thế, người mẹ nức nở khi nghĩ đến ngày mai.

Như vậy, hình phạt với các bị cáo ra sao? Huyền Như hay Vietinbank phải chịu trách nhiệm bồi thường gần 4.000 tỷ đồng? Tất cả sẽ được rõ ràng sau khi tòa tuyên án vào ngày 27/1 tới đây.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5095
  1. Bốn công ty không muốn Huyền Như bồi thường gần 900 tỷ đồng
  2. 5 bị hại kháng cáo ‘đòi’ tiền Vietinbank, Huyền Như lại hầu tòa
  3. Đại án Huyền Như: Sai phạm liệu có đòi được tiền?
  4. Xét xử đại án Huyền Như: Lật tẩy thủ đoạn của “siêu lừa”
  5. Bị hại đòi VietinBank bồi thường
  6. 4.000 tỷ đồng bị Huyền Như chiếm đoạt đang ở đâu?
  7. Những bóng hồng đại gia ‘dính’ án vụ siêu lừa Huyền Như
  8. Tài sản khủng của siêu lừa Huyền Như đang bị kê biên gồm những gì?
  9. Huyền Như kháng cáo xin trả nhà trị giá 43 tỷ
  10. Siêu lừa Huyền Như lại... xin thêm nhà
  11. Kiểm toán không phát hiện vụ ‘siêu lừa’ Huyền Như vì tinh vi
  12. Chiêm ngưỡng biệt thự 43 tỉ của siêu lừa Huyền Như
  13. Mẹ Huyền Như thuê 2 luật sư đòi lại biệt thự 43 tỷ
  14. “Siêu lừa” Huyền Như kháng cáo xin lại căn nhà cho mẹ và con
  15. Vụ Huyền Như: Kháng nghị tăng mức án 2 bị cáo
  16. Những phận nghèo mang án vì ‘siêu lừa’ Huyền Như
  17. Chân dung nữ đại gia nghìn tỷ trong vụ án Huyền Như
  18. Hàng loạt kháng cáo đòi Vietinbank có trách nhiệm vụ Huyền Như
  19. Nhiều bị cáo, nguyên đơn dân sự kháng cáo vụ án Huyền Như
  20. Ngân hàng ACB kháng cáo vụ ‘siêu lừa’ Huyền Như
  21. Huyền Như lĩnh án chung thân, bị buộc bồi thường 4.000 tỷ
Video và Bài nổi bật