“Cứu nét” - Hiểm hoạ với lứa tuổi teen

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cụm từ “cứu nét” đã dần trở nên quen thuộc với các cô cậu tuổi teen 9x thời đại hiện nay. Công chúa cứu net là những cô bé lang thang thế giới ảo, hoàng tử cứu net là những cậu bé chatter có tiền…
“Cứu nét” - Hiểm hoạ với lứa tuổi teen
Ảnh minh họa

Và như một câu chuyện “cổ tích hiện đại”, hoàng tử cứu công chúa thoát khỏi hàng net với số tiền online mà công chúa không thể (không muốn) trả, cái kết tiếp theo là sự sa đà ăn chơi thâu đêm suốt sang, sự phóng túng thao đà ham muốn của bản thân. Để rồi buổi sáng mở mắt tỉnh dậy ở một căn phòng nhà nghỉ, bắt đầu một ngày mới…

Đến với “cứu nét” – Muôn nẻo vạn đường…

Nếu trước kia, “cứu net” là thuật ngữ dùng cho những gái bán hoa thời hiện đại. Không cần phải tốn 50k-100k/ ngày tiền bảo kê mà đứng mỏi cả chân, hít cả tấn bụi đường, bị hàng trăm con mắt người đi đường dòm ngó. Chỉ cần cửa hang internet có phòng chat riêng, được trang bị webcam, cuộc ngã giá diễn ra nhanh chóng sau khi khách đã “xem hàng”, enter địa chỉ, và thế là ai cũng có phần việc của mình. Thì bây giờ, “cứu net” đã trở thành một trào lưu báo động đối với các bạn tuổi teen - một lứa tuổi đã từng được xem là trong sáng đáng yêu.

Trào lưu “cứu net” hiện nay đang phát triển mạnh ở các  tỉnh thành lớn trong cả nước. Nhưng hai điểm nóng nhất là Hà Nội và Tp.HCM. Các cô gái tuổi teen đến với trào lưu “cứu net” với nhiều tình trạng, tình huống khác nhau. Đôi khi đó là một bước sai lầm của chính mình vì ham vui và muốn bằng chị bằng em, đôi khi đó là những chán nản của thế giới thật do môi trường xung quanh tác động.

M.N là một cô bé 15 tuổi, con gái HN với làn da trắng ngần, giọng nói đáng yêu, chiếc răng khểnh với nụ cười rất tươi là điểm cộng của N khi tiếp xúc với mọi người. M.N sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng giai đoạn này, việc làm ăn của cha mẹ gặp khó khăn, từ đó trong gia đình ít phút bình yên, ba mẹ cô bé thường gây chuyện, cãi lộn nhau. Với M.N, trước yêu chiều là thế, giờ chỉ cần nóng lên là ba cô có thể “chuyển từ yêu thương” sang những cái bạt tai, đấm đá.

Đang tuổi phát triển cả về thể chất lẫn tâm lý, N ngày càng xinh đẹp, và cũng ngày càng rối ren trong suy nghĩ của mình đối với cuộc sống. Chán nản, cô độc ngay trong gia đình mình, M.N làm quen với internet, cô bé ngày càng bị lôi cuốn vào sự kỳ thú bởi sự chia sẻ, tìm tòi và ở đó, cô bé cảm thấy đây mới là thế giới riêng của mình. Từ một học sinh khá, M.N chat chit thâu đêm suốt sáng, bỏ mặc những lời khuyên của bạn bè “thực”, N trân trọng từng người bạn “ảo” của mình.

Sau lần trốn học ra hàng net, N bị nhà trường phát hiện, cha mẹ cô lúc này mới biết, thời gian qua, con mình “học” ở đâu là chính. N bị một trận đòn nhừ tử, internet ở nhà bị cắt, nhưng đã “ghiền” rồi, N bắt đầu “đi học thêm” nhiều hơn, mà điều này thì nhà trường không thể can thiệp được. Tiền ba mẹ cho đi học N dồn hết vào online, tiền để dành N cũng dần dần cạn kiệt. Và thế là một ngày không đẹp trời, trong túi chỉ còn 5k cuối cùng, N thiếu 10k để có thể ra về. Phần vì mắc cỡ, phần sợ ba mẹ mắng. N bật webcam và gật đầu cho một anh chàng “trông có vẻ được” đến ‘cứu net” mình.

N.L (19t) lại khác, cô bé đến với “cứu net” là một sự “tìm tòi, khám phá”. Gia đình thừa sức lo cho cô cả tá cái laptop để có thể online wifi miễn phí hàng quán nếu không muốn chat chit ở nhà. Thế nhưng, cô vẫn là một “girl cứu net” miệt mài hàng đêm để chứng tỏ bản thân mình là người sành điệu, bắt kịp thời đại và không có gì là không thử.

Và một kết quả cho hàng triệu lí do

Sau đêm đầu tiên “nhắm mắt đưa tay”, M.N như một con thiêu thân lao vào cuộc sống ban đêm, dù rằng cứ mỗi lần đi về là ba cho một trận đòn thừa chết thiếu sống, nhưng bây giờ N cảm thấy mình như được trân trọng bởi những chatter “tình đêm” ấy, đòn roi của ba đã làm N mất cảm giác đau đớn. N cảm thấy vui khi online miễn phí, ăn uống miễn phí, với những cuộc “tình net” chớp nhoáng…Ngày lại ngày như thế.

Cho đến một ngày, N bị “chàng hoàn tử cứ net” đánh đạp dã man, lao vào như một con thú săn mồi, bắt trói N lại để thoả mãn dụ‌ּc vọn‌ּg của mình. Đau đớn, nhục nhã, nhưng N cũng đành im lặng, nhưng sự việc không dừng ở đó. Sauk hi đã kết thúc, “chàng hoàng tử” rút chiếc điện thoại ra, 15 phút sau ba gã thanh niên xuất hiện. Họ lại lao vào N mặc dù N đã ngất đi từ lúc nào.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, N gọi cho mẹ. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc, N bây giờ mới cảm thấy ghê tởm chính mình.

N.L cũng chẳng khác gì, sau những đêm ăn chơi truỵ lạc. Một lần xét nghiệm máu, L phát hiện ra mình nhiễm HIV. Đối với N.L, bây giờ đúng là không có gì là không thử - ngay cả căn bệnh đáng sợ nhất của thế kỉ hiện nay…Cuộc đời của N.L đã nhìn thấy hồi bi đát ở độ tuổi đẹp nhất của đời người.

Sân chơi - vấn đề được nhắc lại…

Gia đình luôn là một xã hội thu nhỏ, là môi trường sống đầu tiên mà trẻ em tiếp cận. Lối sống của cha mẹ, môi trường văn hoá của gia đình, sự quan tâm và yêu thương không đúng mức luôn dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Trẻ em rất dễ bị cám dỗ và sa  ngã trong thời đại bùng nổ thông tin, chưa  bao giờ hình ảnh se‌ּx, phim se‌ּx, chat se‌ּx được phơi bầy thoải mái, thiếu kiểm soát như hiện nay – môi trường độc hại này đang dần len lỏi, phá vỡ những giá trị truyền thống tốt đẹp trong giới trẻ.

Những trường hợp đau lòng trên, chỉ là một phần nhỏ nhoi trong bức tranh tối màu của giới trẻ về đêm, của thế giới ảo. Cuộc sống vốn dĩ luôn tồn tại mặt tốt - xấu, đẹp – không đẹp, thiện – ác… Cấm đoán tiếp cận internet, hay “quản chặt” con cái bằng biện pháp đưa đi đón về, thuê người giám sát??? Đó không phải là biện pháp khả thi. Định hướng sống lành mạnh, có ích đối với giới trẻ hôm nay không dễ chút nào. Với lứa tuổi này, sự răn đe, roi vọt, trừng phạt đôi lúc sẽ phản tác dụng. Các em đang cần có một môi trường sống, hoạt động Trí -Thể -Mỹ trong sạch, lành mạnh, nhưng phải năng động hơn, phong phú hơn, phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý ưa thích, muốn tìm tòi, khám phá và thử thách của giới trẻ. Và cho đến hôm nay, “sân chơi” cho giới trẻ vẫn là một vấn đề quá thiếu và được nhắc lại…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật