Khi teen girl “bạo miệng“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhắc đến se‌ּx, bạn nữ nào mở miệng thốt ra các từ “eo ôi”, “khiếp” hay “kinh” thì được coi là loại “giả nai”, hoặc “lũ nhà quê, đạo đức dỏm“.
Khi teen girl “bạo miệng“
Ảnh minh họa

Ngày nay, người ta bắt gặp không ít các cậu chàng “miệng vẫn còn hơi sữa” thản nhiên nói về se‌ּx như một vấn đề “thời sự”. Có lẽ cuộc sống đang dần “Âu hóa”, thông tin bùng nổ  khiến họ hiểu biết sớm hơn, nhiều hơn và không ái ngại, cởi mở nói về “chu‌yện ấ‌y”. Tuy nhiên, tình trạng này thực sự “trầm trọng” và nóng bỏng hơn nhiều khi phái yếu cũng bắt đầu nhập cuộc, họ cũng không chút ngượng ngùng  và hồn nhiên chẳng kém các mày râu.

se‌ּx, có gì mà ngượng!

Anh Hoàng – chủ một cửa hàng sửa chữa và phần mềm điện thoại trên phố Đội Cấn kể lại. “Có lần, tôi giật mình khi hai cô bé chỉ cỡ 16-17 tuổi bước vào cửa hàng hỏi: “Anh có phim se‌ּx không, “cóp” cho em mấy cái hay hay. Lúc tôi nói không thì một em bĩu môi bảo: “cửa hàng điện thoại mà không có mấy cái đó thì làm ăn gì?”.

Anh Hoàng cũng cho hay, một số cô gái trẻ đến đây, sở hữu những chiếc điện thoại mà trong máy lưu đầy ắp phim se‌ּx, ảnh se‌ּx  hoặc ảnh… tự chụp nud‌ּe của mình. Anh vừa nói vừa tỏ vẻ “kinh hãi” về sự táo bạo của các em gái thế hệ mới.

Không ngượng ngùng trước các vấn đề “tế nhị”, bạo mồm hơn cả cánh đàn ông, đứng trước người khác giới, không chút “lăn tăn” hay sợ bị “đánh giá” các teen girl này làm không ít chàng trai phải sửng sốt vì “lời vàng ý ngọc”. 

Thấy cô bạn mệt mỏi, bơ phờ bước vào, Hương liếc mắt hỏi: “Sao? Vừa đi chơi với “anh trai” bị “quần” cho mệt quá à? Ngày nào cũng “giã” thế thì chịu sao nổi?”. Cô bạn cũng chẳng hề hiền lành, đối đáp lại ngay: “Ừ, ghen à? Chắc bồ mày cả tuần chẳng chiều cho “cái” nào chứ gì?”. Rồi câu chuyện cứ theo chiều hướng ấy tiếp tục rôm rả. Mấy cậu chàng sinh viên ngồi kế đó dù không dám “soi mói” lộ liễu nhưng cứ mắt tròn, mắt dẹt nhìn nhau, lắc đầu.

 

Hình chỉ có tính chất minh họa

Đó là một trong số hình ảnh các nam thanh, nữ tú ngồi ngoài quán cà phê trêu trọc nhau “sôi nổi” về se‌ּx. Không ít gương mặt vẫn là các teen girl xinh xắn, dễ thương, còn mặc nguyên đồng phục áo trắng nhà trường nhưng miệng không hề biết ngượng khi nói về cái chuyện thầm kín ấy.

Hay như Yến – một cô nàng “chất chơi” tuổi teen chẳng bao giờ ngại khi trêu các chàng trai sỗ sàng. Một lần, Yến khiến cậu bạn phải ngượng tím người ngay trước mặt cô gái mà cậu ta đang “cưa” vì nói: “Tôi nghe chúng nó bảo, ông bệnh lắm! Ngày nào cũng xem phim se‌ּx rồi tự “sướng” một mình! Trông kìa, tím cả tay rồi đấy!”. Rồi Yến cả mọi người đều rộ lên cười thích thú. Yến đâu biết đằng sau tiếng cười hưởng ứng kia, đám con trai nói về mình ra sao. Họ bàn tán nhau rằng: “Cho tiền cũng chẳng dám yêu cái loại vô duyên như thế!”

Còn nhóm "tứ đại mỹ nhân" trong lớp 12A8 (trường MD) mấy ngày hôm nay cứ lên lớp, vào giờ nghỉ là lại túm tụm ngồi bình phẩm về clip se‌ּx 9X mới xem trên mạng. Một cô nàng nhận xét: "Con đó "làm việc" kém chuyên nghiệp mà thằng này thì nhìn đã biết là "vụng". Thế mà cũng đòi quay phim...". Họ bàn tán nhau, nhiều đoạn chi tiết đến "sống động" như thật. Vài nàng "mọt sách" tỏ ý "ghê tởm" lắc đầu bịt tai chạy ra chỗ khác thì ngay lập tức bị bĩu môi, chửi đổng: "Gớm, cứ làm như là ngoan lắm... Mấy con điên!"

Có lẽ những cô gái như Yến hay nhóm "tứ đại mỹ nhân" nghĩ:” thế mới là hợp thời thượng” bởi thanh niên giờ sống “thoáng”, với họ “chu‌yện ấ‌y đơn giản là bản năng của con người, sao phải bí mật”. Bạn nữ nào mở miệng thốt ra các từ “eo ôi”, “khiếp” hay “kinh” thì được coi là loại “giả nai”, hoặc “lũ nhà quê, đạo đức dỏm”. Vân - một teen girl sành điệu khẳng định: “chu‌yện ấ‌y ai chả như ai mà cứ giả vờ ngoan ngoãn, tử tế làm chi cho mệt! Tôi ghét nhất cái loại cứ giả vờ thánh thiện!”.

Nhưng câu nói của Vân lại không phải là không có căn cứ. Thực tế đôi khi làm người ta phải ngỡ ngàng.

 

Hình chỉ có tính chất minh họa

Đám bạn không thể nhịn nổi, vừa sửng sốt vừa phá lên cười khi đọc trộm được tin nhắn của người yêu viết cho Hùng: “Tối nay đi “hiếp dâm” không? Nếu có thì chuẩn bị 50.000!”. Có lẽ không cần nói thêm, 50.000 là cái giá chuẩn khiến người ta liên tưởng ngay đến các nhà nghỉ bây giờ. Vả lại hai từ “hiếp dâm” ghê gớm kia cũng lột tả “trần trụi” được ý nghĩa của câu nói đó. Hùng cười ngượng, giật vội chiếc điện thoại lại thật nhanh. Gương mặt đỏ như gấc của cậu càng làm đám bạn thêm trêu chọc.

19 tuổi, ăn mặc giản dị, đi “quả" cub 82 "đời đầu", Hương - bạn gái Hùng để lại ấn tượng trong mắt mọi người là một cô gái “quê quê, hiền hiền”. Là sinh viên, xinh xắn, dễ nhìn, cư xử lễ phép, nói chung theo đa số đàn ông đánh giá thì: “Con gái như thế là được! Ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bảo!”. Nếu không phải hôm nay mọi người nghịch ngợm xem trộm điện thoại của Hùng, chắc chẳng ai nghĩ rằng Hương lại “kinh khủng” đến vậy. Thậm chí, có người nói: “Tao còn tưởng nó chưa làm gì được con bé đó cơ!”. Đây quả là một khám phá có một không hai! Đành rằng hai người họ có quan hệ trước hôn nhân song tất cả đều đồng tình rằng chẳng bao giờ nghĩ cô bé lại “bạo mồm” đến vậy. Phải chăng, trong chu‌yện ấ‌y đúng là chẳng biết thế nào mà lần?

Khi được hỏi: “Bạn nghĩ sao khi thấy các cô gái tuổi teen thản nhiên nói về se‌ּx?” thì quá nửa nam giới cho rằng: “thật phả‌ּn cả‌ּm". Nhưng không phải cô gái nào cũng nhận thức được điều này, có khi lại coi đó là cách thể hiện cá tính. Thực trạng ấy không khỏi làm  nhiều người phải lắc đầu ngán ngẩm: “bó tay con gái bây giờ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật