Cá hổ Piranha luôn nằm trong những chủ đề yêu thích trong việc thổi phồng lên những thứ vô nghĩa. Theodore Roosevelt, trong một cuộc viễn chinh đến Nam Mỹ năm 1913, đã gọi cá hổ Piranha là “loài hung dữ nhất trên thế giới”. Gần đây hơn, nhiều bộ phim về cá hổ Piranha đã gây ra sự kích động ở bờ sông.
Đó là sự thổi phồng đi cùng với sự biến mất của loài cá này, điều đã từng được tiên đoán. Để kiểm tra huyền thoại phong phú về loài cá hổ Piranha hung dữ này, tôi đã trèo vào một bể đầy những con cá hổ Piranha có vằn đỏ ở bụng đang đói ăn, chúng đã trốn vào góc bể. Trong rừng Amazon thuộc Peru, tôi đã đứng ở nơi ngập đến bụng ở Rio Napo trong khi tóm và gỡ những con cá hổ Piranha mắc lưỡi câu (những cú đớp đều rất bình thường).
Loài cá hổ Piranha chỉ điên cuồng và khát máu trong rất ít trường hợp, thường liên quan đến những nơi có nguồn thức ăn phong phú như khi ở gần lùm cây có nhiều tổ chim. Tuy nhiên, bạn có thể bơi mà không hề sợ hãi gì.
Vậy, điều gì là mức đáy của Piranha? “nếu thỉnh thoảng chúng gây hại đến con người, đó là trường hợp hi hữu”, và trong những trường hợp hiếm gặp đó, chỉ nguy hiểm nếu chúng quần tụ mật độ rất cao.
Còn bây giờ, chúng tôi có món cá hổ Piranha cho bữa tối và tôi tiếp tục tắm trên sông.