Lại một vụ cha giam cầm, hã‌ּm hiế‌ּp và có 2 con với con gái

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giới chức Ba Lan đang điều tra một người đàn ông bị cáo buộc đã giam cầm, cưỡ‌ּng hiế‌ּp và có hai con với con gái mình. Vụ việc giống với vụ gây sốc ở Áo mới đây khi cha giam cầm, lạ‌m dụn‌g và có 7 con với con gái trong suốt 24 năm
Lại một vụ cha giam cầm, hã‌ּm hiế‌ּp và có 2 con với con gái
Người đàn ông bị bắt tại nhà mình khi đang có ý định bỏ trốn.

Cô gái 21 tuổi, có tên Alicja B. khai báo với cảnh sát rằng cô đã bị cha đẻ giam cầm từ năm 2002 và bị buộc phải cho đi hai đứa con trai cô sinh ra vào năm 2005 và 2007. Hiện cảnh sát đang tìm kiếm các bé trai để xác định xem lời cáo buộc đối với người cha trên có đúng hay không.

 

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi vụ việc là một “thảm kịch” và ông hứa sẽ thúc đẩy luật buộc những kẻ lạ‌m dụn‌g tình dục trẻ em phải bị "thiến".

 

 

 

Ngôi nhà người đàn ông bị bắt.

 

Nạn nhân ở trong một ngôi nhà gạch nhỏ, một tầng ở Grodzisk, phía đông Ba Lan. Những người hàng xóm cho biết họ thường xuyên thấy cô gái ở bên ngoài ngôi nhà. Đôi khi, cô gái cũng đi bộ ra cửa hàng gần đó mua thức ăn và thuốc nhuộm tóc. Cô cũng tham dự các buổi lễ nhà thờ cùng với cha mẹ và cậu em trai 11 tuổi.

 

Jan Chwaszczewski, một thợ sửa ống nước 46 tuổi, sống ở bên kia đường, cho biết ông đã tới ngôi nhà của nạn nhân 3 lần kể từ khi họ chuyển về sống cách đây 2 năm. Tuy nhiên, ông không thấy nghi ngờ điều gì.

 

Câu chuyện có nhiều điểm tương đồng với trường hợp của Josef Fritzl, sống ở Áo. Theo các nhà điều tra, Josef Fritzl đã thú nhận giam cầm con gái trong tầng hầm suốt 24 năm và có với con gái 7 người con.

 

 

 

Vụ việc đã gây sốc đối với cả nước Ba Lan.

 

Còn trường hợp ở Ba Lan lần này liên quan đến một người đàn ông 45 tuổi, được biết đến với cái tên Krzysztof B. (họ của những người liên quan đến vụ việc không được tiết lộ theo luật bảo vệ đời tư). Cảnh sát đã bắt giữ ông ta vào hôm thứ sáu tuần trước tại thành phố Siedlce, miền đông Ba Lan, sau khi vợ và con gái của ông ta lên tiếng tố cáo. Cảnh sát cho biết họ tin rằng người đàn ông đang có ý định bỏ trốn khỏi Ba Lan.

 

Vợ ông ta, được xác định là Teresa B. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình tư nhân TVN24 , bà cho biết chồng bà thường yêu cầu bà phải xem TV mỗi khi ông ta vào phòng con gái, khóa trái cửa lại.

 

“Con gái tôi đã rất sợ hãi và không muốn nói về điều đó”, người mẹ cho biết. Bà chỉ biết được sự thật khi tìm thấy cuốn nhật ký của con gái. Bà cũng cho biết, khi bà và con gái cầu xin người đàn ông dừng hành động đồ‌ּi bạ‌ּi đó lại, họ đã bị đánh đập thậm tệ.

 

 

 

Kẻ tình nghi khi bị bắt.

 

“Ông ta hăm dọa chúng tôi, ông ta dọa rằng con gái tôi sẽ phải chết, rằng ông ta sẽ hủy hoại cả hai chúng tôi nếu để bất kỳ ai biết chuyện”, người vợ cho biết.

 

Trong khi đó, các nhà điều tra đã thu thập các dữ liệu ở bệnh viện về những đứa trẻ được cho là con của cô gái 21 tuổi. Họ đang cố gắng tìm chúng để tiến hành các xét nghiệm DNA, người phát ngôn cơ quan cảnh sát quốc gia Mariusz Sokolowski cho biết.

 

 

 

Nạn nhân Alicja B.

 

Công tố Miroslaw Zoch ở Siemiatycze cũng thận trọng cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận người đàn ông đó là cha của hai đứa trẻ. Adam Kozub, người phát ngôn của bên công tố tiết lộ thêm họ nghi ngờ cả người đàn ông và anh em trai của ông ta trong vụ việc này.

 

Cũng theo Sokolowski, cô gái được liên hệ với thế giới bên ngoài, như tới các bệnh viện để sinh nở. Trường hợp này không giống với trường hợp của ở Áo, nơi các nạn nhân bị nhốt hoàn toàn dưới tầng hầm.

 

“Vấn đề chính là áp lực tâm lý cực kỳ kinh khủng mà cô gái phải gánh chịu, đó là sự đe dọa”, Sokolowski cho biết. “Chúng tôi cũng đang tìm kiếm những người có thể biết chuyện này”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật