Công Vinh đi, “tướng” Thịnh chẳng thể ở...

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở đội bóng xứ Nghệ đang tồn tại những thế lực chống lại thầy trò Nguyễn Văn Thịnh và Lê Công Vinh nên khi một người sắp sửa ra đi thì người kia cũng chẳng dám ở lại
Công Vinh đi, “tướng” Thịnh chẳng thể ở...
Công Vinh (bìa phải) ra đi nên HLV Nguyễn Văn Thịnh (bìa trái) cũng không thể ở lại. Ảnh: T.Trung

Người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ còn chưa hết bàng hoàng trước thông tin tiền đạo Lê Công Vinh sắp sửa đầu quân cho Thể Công với giá 10 tỉ đồng thì đến hôm 8-9, họ phải nhận thêm một cú sốc nữa khi HLV trưởng Nguyễn Văn Thịnh nộp đơn xin từ chức. Hai cá nhân quan trọng của TCDK.SLNA đã quyết rũ áo ra đi thì rõ ràng nội bộ đội bóng xứ Nghệ đã có những mâu thuẫn không còn giải quyết được.

Quyến, Vượng trở lại; Vinh phải ra đi

Có thể nói trong nhiều năm trở lại đây, tiền đạo Công Vinh thuộc lớp người biết ăn nói nhất của đội bóng xứ Nghệ mỗi khi trả lời báo chí. Nhiều người khen ngợi Vinh giỏi, biết cách lấy lòng người hâm mộ để đưa mình trở thành một biểu tượng trẻ trung, năng động của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, chẳng ai biết được rằng khi bóng đá Nghệ An còn Văn Quyến và Quốc Vượng, Công Vinh lép vế đến chừng nào.

Cùng với đàn anh Huy Hoàng, cả Văn Quyến lẫn Quốc Vượng được tất cả các cầu thủ từ đội bé đến đội lớn xem như “đại ca” và rất kính phục. Công Vinh từng bị những “đại ca” này dùng gậy đánh bida nện thẳng tay ngay trước trận đấu gặp ĐTLA năm 2005 chỉ vì tiền đạo này lỡ miệng xưng hô trống không ngay trước mặt một số khách đang đứng xem các cầu thủ Nghệ An chơi. Trận đấu đó, Công Vinh nằm dưỡng thương tại Thành Long, nhìn Văn Quyến ghi hai bàn vào lưới ĐTLA, khiến ngày đăng quang V-League của “Gạch” trên sân nhà mất vui.

Sau vụ “nhúng chàm” SEA Games 2005, cả Quyến lẫn Vượng sa cơ và đó cũng là dịp may cho Công Vinh thoát khỏi cái bóng của các đàn anh để vươn lên thành tiền đạo số 1 ở đội bóng xứ Nghệ cũng như tuyển VN. Tuy nhiên, sau khi Văn Quyến được giảm án và được CLB bố trí tập luyện cùng đội trẻ để chờ ngày trở lại, bản thân Vinh cũng hiểu những ngày vui ở xứ Nghệ không còn lâu, nhất là trong lần bỏ phiếu bầu đội phó hồi đầu năm (đội trưởng tất nhiên là Huy Hoàng), Công Vinh chỉ nhận được 4 phiếu từ cả đội, con số đủ nói lên tầm ảnh hưởng của tiền đạo này không còn. Vì thế nên Vinh cũng đã nhắm đường ra đi. Đến khi Quốc Vượng chính thức được ân xá nhân dịp 2-9 vừa qua, đó cũng là lúc Vinh “bật đèn xanh” cho các đội bóng muốn có anh ở mùa giải mới.

Quân mất, tướng chẳng còn

Động thái nộp đơn xin từ chức HLV trưởng TCDK.SLNA của ông Nguyễn Văn Thịnh gây xôn xao với người hâm mộ bóng đá xứ Nghệ nhưng với những ai am hiểu tường tận nội tình đội bóng, đó chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Ông Thịnh “đen” từng một lần nộp đơn xin từ chức hồi tháng 5 năm ngoái sau trận thua Hòa Phát Hà Nội 1-2 với lý do không đủ khả năng chuyên môn, tuy nhiên, ai cũng biết HLV này uất ức vì bị một nhóm các cầu thủ trong đội phá để buộc ông phải ra đi. Chỉ đến khi Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm ra tay bình ổn nội bộ, đồng thời Công Vinh cũng năn nỉ thầy mình ở lại, ông Thịnh mới gật đầu. Chính từ vụ này, Công Vinh và Thịnh “đen” trở thành những nhân vật bị liệt vào danh sách cần phải triệt hạ của nhóm cầu thủ thế lực nhất trong đội.

Mùa này, đội bóng xứ Nghệ với dàn cầu thủ trẻ Văn Bình, Trọng Hoàng, Đắc Khánh, Đình Hiệp... đã thi đấu tương đối tốt. Tuy nhiên, sau vụ LĐBĐ VN ra án phạt cấm thi đấu đối với thủ thành Viết Nam, hậu vệ Hồng Tiến, cảnh cáo đội trưởng Huy Hoàng và Đình Đồng, hẳn nhiên ông Thịnh cũng biết chắc nhóm cầu thủ chống đối vẫn sẽ không buông tha ông. Vì thế mà khi cậu học trò cưng Lê Công Vinh đòi ra đi, ông lập tức nộp đơn thôi việc bởi có ở lại mà bị chơi khăm thì trước sau gì cũng sẽ bị đuổi việc. Nhiều khả năng ông Thịnh sẽ lại về dẫn dắt Đồng Nai Berjaya.

Công Vinh sa sút vì mất người yêu

Dù tiền đạo xứ Nghệ được Thể Công mời chào với giá 10 tỉ đồng nhưng vẫn có không ít người cho rằng đội bóng áo lính mua hớ vì Vinh đang có dấu hiệu sa sút cả trong màu áo CLB lẫn đội tuyển. Thật ra, ít ai biết rằng Vinh vẫn đang sốc sau khi chia tay với cô người yêu Thùy Dung. Hai người từng tính đến chuyện cưới xin vào năm tới nhưng khi biết Dung đang cặp kè cùng con một “đại gia” khi học ở Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Công Vinh đã nói lời chia tay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật