Thật giả chuyện hát nhép tại Lễ khai mạc Olympic

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong ngày hôm qua (12/8), câu chuyện về hai cô bé Lâm Diệu Khả và Dương Bội Nghi đã trở thành chủ đề nóng bỏng của cả thế giới. Không ầm ĩ sao được khi chỉ với một cái search trên google, hàng loạt trang báo lớn của thế giới như New York Times, BBC, ngay cả Chinadaily cũng đều đăng tải cái tên Yang Peiyi (Dương Bội Nghi) chỉ sau có vài tiếng đồng hồ.
Thật giả chuyện hát nhép tại Lễ khai mạc Olympic
Dương Bội Nghi

Trong lễ khai mạc Olympic được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 8 vừa rồi, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn mới tròn 9 tuổi Lâm Diệu Khả đã khiến tất cả khán đài và hàng tỷ người theo dõi trên màn ảnh thế giới phải lắng nghe và ngước nhìn. Cô bé quá xinh và thật giỏi khi thể hiện ca khúc “Ode to the Motherland” ngay trên thảm đỏ. Nhưng đùng một cái, người ta nói rằng cô bé không hề hát trên sân khấu, giọng hát đó không phải của em.

Lâm Diệu Khả và Dương Bội Nghi

Theo đó, ban tổ chức Olympic muốn tìm một cô bé gái có khuôn mặt hoàn hảo và chất giọng tuyệt vời sẽ đảm nhận vai trò hát chính trong đêm khai mạc. Đội ngũ thực hiện chương trình chính vì thế đã sử dụng hai cô gái thay vì sử dụng 1. Lâm Diệu Khả với khuôn mặt thanh tú xinh đẹp nhưng bị cho là không thích hợp lắm với vai trò ca sỹ sẽ hát chính trên sân khấu, còn một bé gái khác là Dương Bội Nghi 7 tuổi thì ngược lại. Một chất giọng không thể chê nhưng lại không dễ thương lắm. Dương Bội Nghi sẽ là bé gái hát trong cánh gà. Nếu như thế thì bé gái hát thực sự trong lễ khai mạc không phải là Lâm Diệu Khả mà là Duơng Bội Nghi.

Lâm Diệu Khả
 
Những tiết lộ này do chính một trong những nhà tổ chức lễ khai mạc Olympic Chen Qigang nói trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền thanh. Người này còn cho biết,“lý do của hành động này chính là vì dân tộc. Đứa bé xuất hiện trước camera phải có hình ảnh xinh xắn, thân thiện và biểu cảm. Chúng tôi có một trách nhiệm đó là phải chọn lựa một khuôn mặt đại diện cho toàn quốc. Mang nét văn hoá Trung Hoa và âm nhạc của dân tộc. Chính vì thế chúng tôi đã phải lựa chọn, và đó là sự lựa chọn cả hai cô bé. Sau cùng chúng tôi đã có một giọng hát tuyệt vời, một hình ảnh hoàn hảo và một màn biểu diễn không thể chê vào đâu”. Cũng trên N.Y thì bé Dương Bội Nghi trong một buổi nói chuyện đã tâm sự em không hề cảm thấy buồn vì mình bị giấu mặt, đối với em được hát thế là đủ.
Không biết câu chuyện này sẽ đi về đâu nhưng ngay sau khi một số trang báo của Trung Quốc đăng tải tin này như Tom, Baidu… đều đã bị gỡ bỏ. Chắc chắn báo chí và người dân Trung Quốc sẽ truy tìm cặn kẽ sự thật của câu chuyện này. Dù không biết là thật hay giả nhưng cho tới giờ nếu như tại Trung Quốc câu chuyện của hai bé gái trở nên rất mờ nhạt thì trên thế giới càng lúc càng nhiều trang báo đăng tải hình ảnh hai em.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật