Đại chiến Xích Bích có “lừa“ khán giả?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có lẽ từ đầu năm 2008 đến giờ, Đại chiến Xích Bích là bộ phim chiếu rạp được khán giả Việt Nam tranh cãi nhiều nhất. Xem ra để trở thành một khán giả thực sự, không chỉ đơn giản cứ đến rạp, thấy phim gì đông khách thì mua vé vào xem là xong!
Đại chiến Xích Bích có “lừa“ khán giả?
Poster phim Đại chiến Xích Bích

Xôn xao khắp nơi trên diễn đàn

Đại chiến Xích Bích được quan tâm nhiều như vậy cũng dễ hiểu. Đây là bộ phim có kinh phí lớn nhất điện ảnh châu Á từ trước đến nay, với 75 triệu đô. Là tác phẩm mới nhất của đạo diễn Ngô Vũ Sâm (đã từng làm nhiều phim hành động Hollywood như Nhiệm vụ bất khả thi, Lật mặt...).

Quy tụ được một dàn ngôi sao đáng kể, từ Lương Triều Vỹ, Kim Thành Vũ đến Hồ Quân, Triệu Vy... Lại cũng là bộ phim được chiếu sớm, cùng lúc với khán giả Trung Quốc. Nhưng quan trọng hơn cả là bản thân câu chuyện về trận chiến Xích Bích đã quá nổi tiếng. Ai cũng tò mò xem những nhân vật lịch sử quen thuộc lên phim như thế nào.

Cũng chính vì Đại chiến Xích Bích nói riêng, và Tam Quốc diễn nghĩa nói chung được nhiều khán giả thuộc nằm lòng nên bộ phim này mới gây tranh cãi nhiều đến thế, khen chê chia ra rất nhiều thái cực, và số lượng chê nhiều hơn khen.

Người khen đa phần tập trung vào việc Bát quái trận trước đây chỉ thấy mô tả trên giấy, giờ được chiêm ngưỡng trên màn ảnh rộng, tận mắt nhìn thấy trận đồ biến hóa theo từng cái phất tay của người chỉ huy đúng là tuyệt vời.

 

Trương Chấn (giữa) - vai Tôn Quyền và Lương Triều Vĩ (trái) - vai Chu Du

Kim Thành Vũ (phải) và Hầu Dũng với các vai Gia Cát Lượng và Lỗ Túc

Nhưng đa phần khán giả VN đều chê Đại chiến Xích Bích một cách nhiệt tình. Có bạn chê vì các diễn viên diễn xuất chưa ra cái hồn của nhân vật, rằng Khổng Minh sao chẳng thấy thâm trầm bí ẩn, sao Triệu Tử Long thiếu nét oai hùng, sao Quan Công lại chạy bộ ra chiến đấu mà không cưỡi con ngựa Xích Thố quen thuộc...

Người khác lại phàn nàn vì nhiều tình tiết mà Tam Quốc diễn nghĩa mô tả rất kỹ thì lên phim lại khá sơ sài, như đoạn Khổng Minh sang mời Tôn Quyền cùng hợp tác chống Tào Tháo. Không ít bạn cũng phê phán gay gắt rằng Đại chiến Xích Bích thêm vào quá nhiều chi tiết thừa làm hỏng cả nguyên tác, như Chu Du trong truyện đâu có hào hoa phong nhã văn võ toàn tài như vậy...

 

Triệu Vy (áo đỏ) vai Tôn Thượng Hương

 

Có "lừa" khán giả?

Ở đây, khoan hãy bàn đến chuyện đúng hay sai thế nào của Đại chiến Xích Bích, vì mỗi khán giả đều có quyền cảm nhận phim theo cách riêng của mình. Cùng một Kim Thành Vũ đóng Khổng Minh, có người khen anh mang lại vẻ trẻ trung tươi mới cho nhân vật, có người chê Kim Thành Vũ chỉ được cái đẹp trai chứ sự thông minh tinh trí của Khổng Minh thì chẳng có chút nào.

Nhưng qua vô số lời phê phán rằng bộ phim đã làm sai lệch tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, nhiều bạn trẻ đã cho thấy họ không có thói quen tìm hiểu về bộ phim trước khi ra rạp.

 

Ngay từ khi bắt đầu kế hoạch làm phim, đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã khẳng định nhiều lần rằng ông không làm Đại chiến Xích Bích theo tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa mà dựa phần nhiều vào chính sử cộng với quan điểm riêng của ông. La Quán Trung cũng dựa vào chính sử để viết nên tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa với nhiều chi tiết phóng tác có lý do gì bắt buộc phải tạo khuôn theo La Quán Trung, và lại càng có quyền xây dựng một Đại chiến Xích Bích riêng theo góc nhìn của mình.

Do đó mới có chuyện nhiều sự kiện vào thời điểm cách xa nhau lại được Ngô Vũ Sâm kéo lại gần nhau, và đều dẫn về Xích Bích. Mới có chuyện Chu Du thông minh tài trí ngang với Khổng Minh chứ không đến nỗi ngày đêm ganh tị, chết vì phẫn uất.

Cũng có lời la ó rằng tại sao có tên Đại chiến Xích Bích mà chỉ thấy mỗi Bát quái trận, quân lính hai bên mới kéo đến Xích Bích thì đã hết phim! Đơn giản vì đây mới chính là phần 1 của phim, phần 2 hiện vẫn đang quay và đến Tết 2009 mới chiếu tiếp.

Xem ra để trở thành một khán giả thực sự, không chỉ đơn giản cứ đến rạp, thấy phim gì đông khách thì mua vé vào xem là xong!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật