Mai Khôi: “Phụ nữ thì phải phù phiếm một chút“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cô ca sĩ được gắn với nhiều mỹ từ như “người ngọc hát“, “nàng Lotia“, “công chúa các loài hoa“, “người đàn bà trẻ con“.... nhưng trên hết, cô thích được gọi là Mai Khôi nhất.
Mai Khôi: “Phụ nữ thì phải phù phiếm một chút“
"Phụ nữ thì phải phù phiếm một chút..."

- Thảng hoặc đã thấy Khôi nhắc đến diva, Khôi tham vọng thành diva đến mức nào ?

Từ lâu tôi đã trả lời rằng tôi không phải là một người tham vọng, tôi chỉ có ước vọng, vì tôi biết và tin vào số mệnh, chỉ cần có ước vọng là đã đủ cho một sự phấn đấu, đâu cần phải tham vọng gì nữa ?

- Hơn 20 tuổi, đã được gọi là "người đàn bà hát".Theo Khôi, thế nào là "người đàn bà hát" ?

Tôi rất yêu từ "đàn bà", hồi chưa hiểu biết nhiều, tôi rất ghét nghe từ này vì cảm thấy nó đầy nhục cảm ở trong đấy, nhưng về sau tôi càng cảm nhận được sự đầy đủ thế nào là đàn bà, một người phụ nữ đậm đà, sâu sắc, gợi cảm, từng trải... đấy, tôi hình dung từng ấy để được gọi nên từ "đàn bà". Tôi được gọi là "người đàn bà hát", đấy là cách mọi người đã nhìn thấy tôi, có lẽ mọi người thấy trong giọng hát của tôi có một chất gì đấy, rất đàn bà, còn tôi, tôi vẫn hồn nhiên hát từ trái tim.

- Nữ tính, gợi cảm, đôi chút phù phiếm. Bây giờ gọi Mai Khôi là người đẹp phù phiếm, Khôi có khó chịu không ?

Tôi nghĩ cụm từ ấy cũng rất hay, rất nữ tính, phụ nữ thì phải phù phiếm một chút mới đáng yêu.

"Tôi rất yêu từ "đàn bà", hồi chưa hiểu biết nhiều, tôi rất ghét nghe từ này vì cảm thấy nó đầy nhục cảm ở trong đấy, nhưng về sau tôi càng cảm nhận được sự đầy đủ thế nào là đàn bà"

- Khôi nghĩ gì khi người ta gọi là "người ngọc hát" ? hát rất tình, ngọt ngào hơn mức cần thiết ?

Tôi cảm ơn và xúc động bởi những lời khen tặng, những mỹ từ dành cho tôi, nhưng tôi nghĩ phải tự biết mình như thế nào mới là quan trọng.

- Gần đây Mai Khôi đang được gắn mác với nickname mới “Công chúa các loài hoa”, bạn có thấy hơi nhàm, vì showbiz Việt đang rất nhiều “công chúa”?

Đúng là đã có rất nhiều công chúa, nhưng các bạn trên mạng có đặt cho tôi biệt danh là “Nữ hoàng các loài hoa” chứ không phải là “công chúa các loài hoa”. Tôi già rồi, đâu có hợp với từ công chúa nữa (Cười). Những điều tương tự như vậy là phù phiếm đấy, và tôi rất yêu những phù phiếm chừng mực.

- "Công chúa các loài hoa", "Người đàn bà trẻ con", "Nàng lotia"… tên gọi nào thì hợp với  Khôi nhất nhỉ?

Tôi thích gọi là Mai Khôi nhất!

Cô đơn trong showbiz Việt

Mai Khôi và Quang Dũng hát trong liveshow Tình ca hồng của nhạc sĩ Quốc Bảo

- Sau Đức Huy, Quốc Bảo, Khôi có ý định kết hợp với nhạc sỹ nào nữa không ?

Tôi nghĩ mọi sự gặp gỡ và kết hợp đều do duyên số, duyên số thế nào thì ai mà định đoạt hay biết trước được, mình chỉ có thể mơ hồ cảm giác về điều đó thôi, còn hiện tại, tôi đang sáng tác được và con đường cho riêng mình còn đang rộng mở, tôi sẽ tiếp tục sự nghiệp solo của mình cho khi nào gắn với một duyên số nào đấy.

- Khôi nhìn thấy mình ở đâu trong làng showbiz Việt ?

Ôi, tôi thấy tôi cô đơn lắm, lẻ lỏi lắm trong làng showbiz Việt, chẳng biết ở đâu nữa.

- Sau đêm diễn thành công, ấn tượng trong Tình ca hồng của nhạc sĩ Quốc Bảo, Khôi đang ấp ủ những dự án âm nhạc mới chứ?

Tôi đang cố gắng, ra sức làm hai album chuẩn bị ra mắt vào cuối năm nay, rất mong sự ủng hộ của mọi người.

"Tôi thấy tôi cô đơn lắm, lẻ lỏi lắm trong làng showbiz Việt" (Ảnh: Đẹp)

- Phong cách nhạc sĩ- ca sĩ mà Mai Khôi đang tạo dựng nên bắt nguồn từ ý tưởng nào?

Chẳng là ý tưởng gì cả đâu, tôi chỉ sáng tác và hát, thấy tâm đắc, thấy sướng mỗi khi hát ca khúc của mình, thế là hát thôi.

- Khôi sẽ tạo dựng phong cách biểu diễn như thế nào trong tương lai gần?

Phong cách biểu diễn của tôi từ trước tới giờ, cũng khá đa dạng, nhưng còn tùy thuộc vào bài hát, và hoàn cảnh, sân khấu, để trình diễn cho thích hợp.

- Một số ca sĩ phía nam đã tìm ra các nhạc sĩ phía Bắc để hợp tác, Mai Khôi có ý định đó không?

Tôi chưa có ý định đấy vì tôi chưa có điều kiện.

Bỏ ngoài tai những đố kỵ

"Là phụ nữ thì ai cũng bị đố kỵ, ghen ghét, không ít thì nhiều"

- Một cô gái đẹp, gợi cảm, nổi tiếng, hát hay, có tài như Mai Khôi, thì sự ghanh ghét, đố kỵ đến với Khôi như thế nào?

Là phụ nữ thì ai cũng bị đố kỵ, ghen ghét, không ít thì nhiều. Còn về những thế mạnh bạn vừa nói, thì tôi thực sự tôi không quan tâm mà cũng không cảm thấy phiền phức nào khi gặp những đố kỵ. Một người nghệ sĩ, chỉ cần họ được cống hiến những sáng tạo của họ là hạnh phúc, là vui rồi, tôi thấy nhiều người vì nghệ thuật đã phải hi sinh rất nhiều thứ, còn tôi, xung quanh chỉ là những đố kị, thì có bõ bẽn gì.

- Khôi đối xử như thế nào với người ghét chị, nói xấu sau lưng ?

Tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy chuyện nói xấu, ghen ghét, dèm pha này nọ, tôi thấy không cần thiết phải đối xử thế này thế kia với những người chuyên tung tin đồn nhảm và nói xấu người khác, vì họ không đáng để mình phí thời gian, sức lực để quan tâm chút nào

- Là người của công chúng, nói ra điều này, Khôi có sợ mếch lòng ?

Nếu mọi người hiểu đúng vấn đề, hiểu rõ bản chất những gì tôi nói thì sẽ không có một sự mếch lòng nào. Chúng ta cần bao dung hơn, để tất cả đều được thanh thản, được làm việc, và sáng tạo theo cách riêng của mỗi người, có câu "Người với người sống để yêu nhau" mà.

- Khi phát ngôn ”Chữ trinh kia nằm ở trong đầu”, bạn có lường được rằng sẽ nhiều người dị ứng và phản đối?

Tôi chẳng biết có những phản ứng gì hay không về tôi, đồng tình hay phản đối, nhưng tôi biết chắc chắn rằng tôi nói điều đó rất đúng và thẳng thắn.

Đã có một chút ý niệm về chồng con

- Nếu chị yêu ai đó mà Khôi bị từ chối, cảm giác của bạn ?

Tôi không ngần ngại bày tỏ tình cảm với người tôi yêu, nhưng sẽ rất tế nhị, có thể chỉ một ánh nhìn là người ta sẽ hiểu hết, còn nếu bị từ chối, tôi cũng sẽ rất buồn, nhưng tôi có cách nghĩ của tôi để mau chóng quên đi chu‌yện ấ‌y.

- Mẫu đàn ông nào khiến Khôi "mê không nổi" và mẫu đàn ông nào khiến Khôi "yêu quên đường về" ?

Tôi sợ đàn ông ích kỷ, tiểu nhân, mà những mẫu đàn ông này, chăc chắn ai cũng sợ, không riêng gì tôi. Tôi mê đàn ông bản lĩnh, văn minh, phóng khoáng.

- Khôi chơi với Anh Khoa từ hồi bé tý? Anh Khoa có phải là mẫu hình đàn ông Khôi ... yêu được ?

Khoa mãi mãi là em tôi vì những gì gắn bó từ bé tới giờ không thể thay đổi được, hồi nhỏ, tôi như là chị ruột của Khoa, vì điều kiện học tập và ăn ở, còn bây giờ, cả hai đã lớn, không cùng điều kiện làm việc nên rất ít gặp nhau, nhưng vẫn thân quý như xưa. Mẫu người đàn ông như Khoa: trẻ tuổi và trong sáng thì hiện tại chưa thích hợp với tôi lắm.

- Khôi đã có ý niệm gì về mái ấm gia đình ? chồng con hay chưa ?

Đã có một chút.

- Cảm ơn Khôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật