Muốn nói

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không muốn sống trong một thế giới ngày cành nhiều quy tắc mà chỉ muốn là bạn với tất cả mọi người, nhưng sao khó quá....
Muốn nói
Ảnh minh họa
Mình là một cô gái năng động và hoà đồng với mọi người. Với bạn bè, mình không giấu giếm và nói tất cả những suy nghĩ của mình và nói chuyện rất thoải mái với nhau, vì mình vui tính mà. Mình cứ nghĩ, ai cũng có thể là bạn.

Trong nhà, mình cũng nghĩ đây cũng là một tổ ấm không khác mấy và nói chuyện cũng rất thẳng thừng. Mình hay quen miệng lắm dù biết những suy nghĩ của mình không hợp lòng người lớn. Nhiều lúc vô tư hứng chí, mình còn nói những câu không phải đạo làm cả nhà hết lườm rồi liếc...

Ở nhà là thế, nhưng khi ra ngoài mình lại hết sức nguyên tắc và kiệm lời trước khi nói ra. Mình cũng hiểu việc đó, môi trường khác nhau ở xung quanh làm mình không thích ứng được nhanh, và chính vì thế mình không tự nhiên được!

Thật sự mình chỉ muốn nói ra cho nhẹ lòng và cũng chẳng hi vọng nhận được lời chia sẻ hay động viên. Mình chỉ muốn nói ra thôi.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật