Pé Heo

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cầm cuốn Conan 60 trên tay, thằng con trai cẩn thận nâng niu như báu vật. Muộn rồi mà nó chưa muốn về, vì nó biết có một con Heo Mập đang chực chờ ở nhà để cướp đi cuốn truyện ấy.
Pé Heo
Ảnh minh họa

Cuối cùng thì thằng con trai cũng phải lết về trong tư thế sẵn sàng... giao nạp nếu một cơn bão ùa tới cuốn lấy quyển Conan của nó. Nhưng... lạ quá, không một tiếng động, Heo Mập bặt tăm. Sao thế nhỉ?

Thằng con trai đi lên lầu. Heo Mập kia rồi! Nó nằm buồn thiu, thằng con trai cầm cuốn truyện dí sát mặt mà nó cũng không thèm liếc mắt một cái (ngày thường, có cố giấu nó cũng moi ra cho được). Gọi ăn cơm nó cũng không ừ hử (mọi ngày, ép nó bớt ăn cho đỡ ú, nó có chịu đâu). Thằng con trai cứ luôn miệng gọi “Pé Heo”, nó cũng phớt lờ như không nghe thấy (thường thì nó sẽ túm lấy áo thằng con trai mà quát lớn: “Em không phải heo”).

Trái đất sắp nổ tung. Thằng con trai nghĩ vậy, rồi lo lắng:

- bệnh à?

- Không!

Miệng nó nói không mà ủ rũ như con mèo ướt, thằng con trai dò xét:

- Pé Heo có gì nói anh nghe.

Heo Mập không trả lời, chỉ tay vào tờ giấy rơi trên giường. Chữ của một thằng con trai khác “19g30 tối nay mình đợi bạn trước cổng trường, không gặp không về!”

Thằng con trai vỗ trán, nhìn Heo Mập, cười:

- Sợ à?

- Không!

- Xạo.

- Chỉ là... hơi run thôi.

- He he, Pé Heo mà cũng biết run nữa kìa!

Heo Mập trừng mắt nhìn thằng con trai làm nó im bặt (dù đang bối rối, ánh mắt của Heo Mập vẫn rất dữ dằn).

Đồng hồ gõ đúng 7 tiếng, mặt Heo Mập căng như dây đàn. Thằng con trai giục:

- Đứng lên, anh chở đi.

- ???

Yên tâm, cậu bạn kia cũng đang run như pé, cứ tự nhiên, mọi chuyện sẽ tốt thôi mà!

...

Thằng con trai dừng xe, hất mặt về phía thằng nhóc đang lóng ngóng từ xa:

- Đi đi, người ta chờ kìa!

Heo Mập bước tới. Ngại ngùng. Thằng nhóc đối diện cũng gãi đầu gãi tai... Rồi cùng cười. Thằng con trai thấy Heo Mập quay về phía mình, bắt tay làm loa:

- Cám ơn anh Hai, Conan là của e...mmmm...!

Tiêu! Thời kì khủng hoảng của Heo Mập đã qua, giờ tới lượt mình, biết vậy chả giúp nó làm gì, thằng con trai lầm bầm, nhưng lại mỉm cười: Pé Heo càng lớn càng xinh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật