Ngồi sau lưng áo mưa người yêu…

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cứ trời mưa là mình lại muốn đi ra phố! À, nhưng không đi một mình đâu nhé, phải là… hai mình cơ, và “mình kia” chính là… người yêu của mình…
Ngồi sau lưng áo mưa người yêu…
Ảnh minh họa

Người yêu thứ nhất có cái lưng to bè, mùi mồ hôi nồng nồng tỏa ra đủ làm mình hít hà giả vờ bịt mũi, nhưng thực ra người ấy thừa biết mình yêu mùi mồ hôi ấy lắm, yêu vô cùng! Người ấy sẵn sàng cởi áo mưa quấn quanh người mình chỉ để mình không phải ướt một lọn tóc. Ừ, đã luôn luôn là như thế, kể từ khi mình mở mắt chào đời và khóc thật to trên tay người ấy…

Người yêu thứ hai lưng cũng to to, nhưng không có mùi mồ hôi đâu. Mình thích chui vào lưng áo mưa người này lắm! Mình sẽ ngắm những vệt mưa bắn ra từ bánh xe và hát ríu rít, mặc kệ cái đầu cúi xuống mỏi nhừ. Mà hơi ấm tỏa ra từ cái lưng này khiến mình rất khoái. Người ấy luôn mắng mình, nhưng chắc chắn làm theo mọi yêu cầu của mình, kể từ khi mình vào tiểu học và ngồi cạnh người ấy, cho đến bây giờ vẫn thế…

Người yêu thứ ba lưng nhỏ xíu, giống như mình. Mỗi lúc mưa, được chui vào lưng người này mà ngồi là sướng nhất! Không phải vì mình thích cái lưng ấy, mà là do phải… dành nhau vị trí ngồi này, và chiến thắng lúc nào cũng nghiêng về phía mình, nên mình tự hào lắm. Người ấy cứ việc mà hậm hực đi, nhưng vẫn cứ phải chở mình đấy, ai bảo, người ấy luôn thân thiết và chia sẻ với mình mọi thứ làm chi? Kể từ khi kể cho nhau nghe những chuyện bí mật nhất của phe con gái, mình đã biết mình được quyền nhõng nhẽo người ấy. À, người ấy cũng có thể nhõng nhẽo mình một số thứ, nhưng riêng chuyện ngồi sau lưng áo mưa thì không bao giờ, vì nó là cảm giác mà mình luôn muốn… độc quyền!..

Người yêu thứ tư…

Người yêu thứ năm…

Trời lại mưa rồi đây này, mình muốn đi ra phố quá! Để mình suy nghĩ xem đang thích đi với “người yêu” nào, ừm…

Trong khi mình suy nghĩ thì mưa không được tạnh đấy nhé, à, nhưng cũng đừng mưa lớn quá, mình không muốn những “người yêu” của mình bị ướt đâu…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật