Ngày khai trường đáng nhớ của bố con tôi

Ktm_group Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi lễ chào cờ bắt đầu, cậu con trai òa khóc, tôi lao vào hàng để động viên thì cu cậu càng khóc to hơn. Cu cậu nói nhớ các bạn cũ ở trường mẫu giáo lớn. Biết con trai đang có nhiều cảm xúc nên có biểu hiện như vậy nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra...
Ngày khai trường đáng nhớ của bố con tôi
"Nào cậu ấm, để mẹ sửa cho, đến giờ khai trường rồi!"
 

Sáng 5/9/2006, con trai của tôi chính thức bước vào lớp 1. Gia đình tôi đã chuẩn bị chọn trường cho cháu từ nhiều tháng nay. Tôi đã chuẩn bị cờ hoa, quần áo, giày dép mới cho con. Tối qua, 9h30 cả nhà còn đi mua cho con một chiếc cặp mới để thay thế chiếc cặp cũ mà chúng tôi đã mua từ năm trước khi cháu còn học lớp mẫu giáo lớn...

Sáng, mẹ cháu dậy sớm nấu ăn cho hai bố con, cả nhà cứ rộn ràng, háo hức. Bình thường vợ tôi là người đưa con tới trường nhưng hôm nay tôi trực tiếp đưa con tới trường. Tôi muốn dành cho con một tình cảm đặc biệt nhân ngày khai trường với tất cả những niềm tin và hy vọng tôi dành cho con...

7h30, bố con tôi đã có mặt tại trường DL Thái Hà, không khí cờ hoa, tiếng trống ếch làm cho tôi cũng có tâm trạng rộn ràng khó tả. Mặc dù đã được đến trường cả tháng nay nhưng con tôi vẫn bồi hồi xúc động, thấy không khí cờ hoa rộn ràng mà cứ tưởng không phải là trường của mình, mặt cứ tần ngần nắm chặt tay bố không rời, phải động viên cu cậu một lúc cu cậu mới chịu rời tay bố để chụp mấy kiểu ảnh làm kỷ niệm.

Lễ khai giảng năm học mới bắt đầu, cô giáo cho các em học sinh lớp 1 diễu hành qua lễ đài, không hiểu sao cu cậu mặt cứ méo xệch, muốn khóc. Đi qua khu vườn thấy bà ngoại đứng ngoài, cu cậu lao ra khỏi hàng bám lấy bà, bà ngoại động viên cu cậu lại trở về hàng.

Khi lễ chào cờ bắt đầu, chắc do quá xúc động nên cu cậu òa khóc nức nở. Lễ chào cờ kết thúc tôi lao vào hàng để động viên thì cu cậu càng khóc to hơn, hỏi tại sao thì cu cậu nói nhớ các bạn cũ ở trường mẫu giáo lớn. Biết rằng cu cậu đang có nhiều cảm xúc nên có biểu hiện như vậy nhưng không hiểu sao nước mắt tôi cứ trào ra không thể ngăn được, tôi thương con tôi vô cùng.

Một kỷ niệm của con tôi nhân ngày đến trường và cũng là kỷ niệm nữa trong cuộc đời tôi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật