Không ’ăn’ được cũng đừng đạp đổ

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên choáng váng khi nghe bố mẹ kể, cả tuần nay, người bạn trai cũ của cô đêm nào cũng "khủ‌ng b‌ố điện thoại" khiến hai cụ mất ngủ. Thế là mọi hình ảnh tốt đẹp về người con trai vốn yêu cô tha thiết và mối tình đầu không còn nữa.
Không ’ăn’ được cũng đừng đạp đổ
khi chia tay em thấy thật buồn

Là cô gái xinh xắn, dịu hiền quê Hà Nam, đang làm văn thư tại một cơ quan nhà nước tại Hà Nội, Liên được rất nhiều chàng trai theo đuổi. Trong số đó, cô chú ý tới Hoàng vì tính hiền lành và sự quan tâm chu đáo của anh. Sau hai tháng hẹn hò với những lần xem phim, uống nước và đi chơi cùng nhau, Liên cảm thấy hơi "ngạt" với kiểu chăm lo thái quá của Hoàng. Khi anh đi công tác, cô nhận ra mình không yêu và quyết định gọi điện thoại nói rõ với Hoàng. Nhưng khi cô vừa dứt câu "chúng mình mãi là bạn của nhau thôi anh ạ", Hoàng đã nổi khùng và dập máy. Hai ngày sau, Hoàng về, tìm mọi cách gặp Liên, trách móc, van nài, nhưng cô không thay đổi quyết định. Và cuối cùng, anh ta đã nghĩ ra cách "khủ‌ng b‌ố điện thoại" bố mẹ cô.

Nghe bố mẹ nói lại sự việc, Liên vừa giận, vừa nghĩ "may mà mình kịp chấm dứt, không thì, chẳng biết mọi chuyện còn đi đến đâu". Bố mẹ Liên đều là giáo viên, nên ban đầu rất nhẹ nhàng, lịch sự nói lý lẽ với Hoàng, nhưng anh ta ngày càng quá đáng hơn. Cuối cùng, ông anh trai Liên phải gặp thẳng mặt, cứng rắn nói là nếu Hoàng còn tiếp tục sẽ báo với cơ quan chức năng về hành vi quấy nhiễu, anh ta mới chịu ngừng.

Cũng là nạn nhân của màn "hậu tình yêu" như Liên là trường hợp của Nhi. Từ khi còn là sinh viên Đại học Văn hoá, bạn bè vẫn trầm trồ về mối tình tiểu thuyết của Nhi với Hải. Mỗi tối thứ bảy, Nhi vẫn nhận được bông hồng đỏ thắm từ người yêu. Có lần Hải đội mưa gió, ướt sũng đứng đợi Nhi ở ga tàu khi cô về quê ra. Đến giờ, nhiều em học khoá sau của Nhi còn truyền nhau chuyện, Hải phóng xe gần 100 cây số đưa người yêu về Đồ Sơn khi Nhi chỉ nói vu vơ, "giờ này mà được đứng chân trần trên cát và ngắm trăng ở biển thì đẹp lắm anh nhỉ". Ban đầu, Nhi thấy rất cảm động và tự hào về những điều người yêu làm cho mình. Nhưng khi ra trường, đi làm, Nhi cần hơn sự quan tâm và chia sẻ với những lo toan và khó khăn, nhưng chỉ nhận được sự trách móc của Hải, nào là "em khác quá", rồi "sao em coi trọng vật chất thế". Nhi mệt mỏi và cần một bờ vai mạnh mẽ để tựa vào. Cô quyết định phải chấm dứt.

Không ngờ, Hải nhất định không chịu rồi cầu xin, thậm chí khóc lóc "chẳng lẽ, em dễ thay đổi vậy sao, bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ đã có giữa chúng mình không có ý nghĩa gì ư?" rồi "không có em, anh không thể sống nổi".. Có đêm, trong tình trạng say khướt, Hải tìm đến nơi Nhi ở và nói anh ta sẵn sàng chết trước mặt nếu cô không quay lại. "Nếu sống suốt đời bên một người như thế, chắc tôi sẽ phát điên", Nhi vẫn rùng mình nhớ lại khi mọi chuyện tạm lắng xuống sau đó.

Khi yêu, ai cũng muốn cùng người yêu xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng hợp rồi tan đã là quy luật từ bao đời. Theo bà Trần Thị Hồng Hà, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình thuộc hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, một số người đàn ông không chấp nhận thực tế chia tay, tìm mọi cách để níu giữ người yêu, kể cả bằng những hành vi uỷ mị hay gây khó dễ. Họ hiểu về tình yêu một cách lệch lạc. Họ thường là những người không tự tin vào bản thân, yếu đuối, hoặc có bản tính ích kỷ, coi người yêu là một thứ đồ sở hữu, vì thế, không chấp nhận "hàng" của mình lại thuộc về kẻ khác.

Như trường hợp của Sơn - Thuỷ là ví dụ. Mới yêu Sơn được 3 tháng Thuỷ đã không chịu được sự áp đặt của người yêu. Đi đâu, với ai, Thuỷ đều phải xin phép người yêu. Thỉnh thoảng, Sơn lại kiểm tra điện thoại của Thuỷ, nếu có một tin nhắn hay số điện thoại lạ, thì thể nào Thuỷ cũng bị tra tra hỏi đến ngọn nguồn. Sau mỗi lần như thế, Thuỷ giận dỗi thì Sơn lại ngọt nhạt "anh yêu em nên mới thế, chứ không anh để ý làm gì!". Một lần, trong buổi liên hoan tối của cơ quan, Thuỷ về cùng một đồng nghiệp nam thì gặp Sơn. Không nể nang gì, anh thẳng tay tát Thuỷ. Cốc nước tràn ly, Thuỷ nói lời chia tay thì Sơn lớn tiếng: "cô đừng hòng, cái gì đã là của tôi thì mãi mãi thuộc về tôi". Dùng dằng mất cả tháng, Thuỷ mới cách ly được anh ta. Nhưng, cô sững sờ khi Sơn gửi những tấm ảnh mà hai người chụp chung hồi còn yêu cho bạn trai mới của cô. Và một số người bạn thân của Thuỷ thì cho cô biết, Sơn vẫn đi nói xấu người yêu cũ với những người từng biết mối quan hệ của hai người. "Thế là, anh ta đã tự phá vỡ những hình ảnh đẹp đẽ còn lại trong tôi. Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu tại sao có lúc mình lại yêu được con người như thế", Thuỷ tâm sự.

Theo chuyên gia tư vấn Hồng Hà, trong những trường hợp của Thuỷ, nếu bạn "sôi lên" và nhảy vào cuộc để phân rõ trắng đen thì càng làm mọi thứ tồi tệ thêm. Tốt nhất là cứ bình thản, chính thái độ và lối sống của bạn sẽ là minh chứng rõ nhất.

Bà Hà cũng đưa ra lời khuyên, ngay từ khi mới yêu, các cô gái nên chú ý, tìm hiểu kỹ tính cách người yêu để nhận biết anh ta có hợp và xứng đáng để bạn tiến sâu vào mối quan hệ. Nếu nhận thấy những dấu hiệu bất ổn và không chấp nhận được từ "nửa kia" thì cần chấm dứt ngay, không nên dây dưa kéo dài. Có nhiều trường hợp, khi phát hiện người yêu có những tính cách không tốt, hoặc không thể chấp nhận và hoà hợp, song vì cả nể hay sợ mà nhiều cô dùng dằng rồi ậm ừ thì càng làm mọi chuyện phức tạp hơn.

Mỗi cuộc chia tay đều mang đến cho cả người chủ động và bị động sự đổ vỡ và mất mát. Dù không đến được với nhau, nhưng cả hai cố gắng làm sao để chia tay một cách có văn hoá, làm cho đối phương tổn thương ít nhất. Với những chàng trai có tính uỷ mị hay sẵn tư tưởng "độc quyền" như những trường hợp trên, tốt nhất, nên đánh tín hiệu từ trước và giãn dần để họ không bị "sốc" và quen dần với thực tế đó. Tuy nhiên, vẫn cần đối diện với sự thật, nói chuyện thẳng thắn với nhau nhưng nên dùng những câu nói chân thành, tỏ thái độ tôn trọng họ.

Theo tiến sĩ Hà, nếu như người kia tỏ thái độ quá quỵ luỵ, thậm chí doạ nạt sẽ t‌ּự t‌ּử, bạn nên nói với gia đình và bạn bè của họ về chuyện hai người, để họ tìm cách an ủi và động viên. Còn nếu anh ta quấ‌ּy rố‌ּi, có những hành vi đe doạ hay làm phiền bạn và người thân thì nên báo với cơ quan chức năng để nhờ giúp đỡ.

Trong tình yêu, có rất nhiều lý do khiến người ta không thể cùng nhau đi hết con đường hạnh phúc, nhưng hãy giữ mãi những hình ảnh và kỷ niệm tốt về nhau. Sự níu kéo bằng những hành động tiêu cực chỉ làm cho người kia càng chán ghét và coi thường hơn thôi.

Yến Minh

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật