Trần tình dấn thân của thiếu nữ tuổi 15

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hết lớp 5, Mai Quỳnh Hương bỏ học, chơi bời lêu lổng, có mặt trong vụ cướp xe đạp của học sinh, "bay đêm" với thu‌ốc lắ‌c... 15 tuổi với vóc dáng phổng phao, gương mặt xinh xắn, Hương dấn thân vào cuộc đời bán thân từ Bắc tới Nam, giá ít nhất 100 USD một lần.
Trần tình dấn thân của thiếu nữ tuổi 15
Mai Quỳnh Hương (áo đen) và Dương Ngọc Hoa. Ảnh: P.V

Chiều 8/2, Mai Quỳnh Hương (19 tuổi) và Dương Ngọc Hoa (24 tuổi) bị đưa ra xét xử tại TAND Hà Nội về tội môi giới mại dâm. Nhân chứng, người liên quan đã không tới tòa theo giấy triệu tập. Đó là diễn viên Trần Thị Hiền (Hiền "Chèo", Nhà hát Chèo Hà Nội), vị doanh nhân VIP ở đảo Tuần Châu và một số cô gái có mặt tại đêm "vui vẻ" ở Tuần Châu.

Giọng nói non nớt, Mai Quỳnh Hương đã làm HĐXX và nhiều người dự phiên tòa ngạc nhiên khi thừa nhận nhiều khách sạn ở Hà Nội là "điểm đến" quen của cô gái này, đi lên phòng không cần đặt giấy tờ tùy thân. Qua môi giới của Dương Ngọc Hoa, từ năm 15 tuổi Hương đã biết kiếm tiền bằng việc "tiếp" khách, giá tối thiểu 100 USD. Có người gặp Hương rồi không thể quên được cô, liên tục gọi điện "hẹn hò". Nhiều người có nhu cầu không đủ đáp ứng, Hương rủ thêm Nguyễn Hồng Trang cùng tham gia. Với hành vi này, bị cáo được xác định có hành vi môi giới mại dâm. Nhưng suy nghĩ của bị cáo mới lớn này lại đơn giản chỉ là: "Chị ấy bảo đang khó khăn, nhờ cháu dẫn mối đi làm".

Hầu như tuần nào, Hương cũng bán dâm, HĐXX hỏi: "Tiền sử dụng vào việc gì?". Cô bé lí nhí: "Dùng cho việc cá nhân hết". Bố mẹ ly dị, Hương ở với bà. Hết cấp 1, Hương bỏ học. Giải thích lý do, bị cáo nói đơn giản: "Mải chơi, lười học". Hồ sơ công an phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, cung cấp cho thấy, ngoài việc bán dâm, Hương cùng từng bạn tham gia trấn lột xe đạp của học sinh, sử dụng thu‌ốc lắ‌c tại vũ trường... Với nhiều "thành tích", cô bé bị đưa vào diện quản lý đặc biệt tại địa phương.

Gương mặt buồn, trước tòa, bố Hương thừa nhận ông đã bất lực với cô con gái. "Gia đình nhiều lần khuyên can, nhưng cháu lại nghe bạn bè hơn bố mẹ", ông nói. Tòa dành thời gian để tìm hiểu con đường sa ngã của Hương, liệu cho phải do việc bố mẹ ly dị, hoàn cảnh gia đình khó khăn? Tay quyệt ngang lau những giọt nước mắt, bị cáo nhận hết trách nhiệm về mình: "Do cháu mải chơi. Bỏ người yêu, không có tiền nên bán dâm. Việc bố mẹ chỉ là nguyên nhân rất nhỏ".

Nguyên nhân khiến Dương Ngọc Hoa trở thành gái bán dâm, rồi "Tú Bà" khi đang là sinh viên thứ nhất hệ trung cấp Học viện Ngân hàng cũng là do đua đòi, lười lao động. Bố là sĩ quan quân đội, mẹ viên chức, rời quê lên Hà Nội học, Hoa sử dụng "vốn tự có" để trang trải cho những nhu cầu vượt quá sự cung cấp của gia đình. Hoa quan niệm "bán dâm cũng là một nghề". Suy nghĩ của cô gái này lập tức bị chủ tọa Nguyễn Hữu Hội chấn chỉnh: "Pháp luật Việt Nam không coi mại dâm là nghề dù dưới bất cứ hình thức nào". Hoa khai cô môi giới cho Hương và nhiều người khác bán dâm. Giá cả mặc định với khách là 100 USD, các cô gái kia cũng ngầm hiểu là vậy, cứ thế thu tiền của người mua dâm. Sau đó, họ trích hoa hồng 400.000-500.000 đồng trả cho Hoa. Đổi lại, những cô gái này cũng có khi giới thiệu lại khách cho Hoa, theo quy ước "Má Mì" sinh viên này cũng phải trả phí môi giới như vậy.

Hoa quy tụ quanh mình được nhiều cô gái trẻ như Hương, sẵn sàng đi khách dù ở Hà Nội hay TP HCM. Hôm nay, trước tòa, cái tên một cô gái đang học thiết kế thời trang tại một học viện quốc tế ở Hà Nội được nêu ra. Đường dây gái gọi cao cấp này nổi tiếng đến mức, diễn viên chèo Trần Thị Hiền sau khi môi giới một số ca sĩ, diễn viên tới Tuần Châu tiếp khách theo yêu cầu của một doanh nhân, cũng đã phải gọi tới Hoa để "điều thêm" gái tới hỗ trợ. Trong phiên xử ngày mai, những vấn đề này sẽ tiếp tục được HĐXX thẩm tra làm rõ.

Hoàng Khuê

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật