Người đàn bà 12 năm tình nguyện đi nhặt rác

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Nhặt rác không không phải là “thói”, chỉ có người vô tâm mới có thói quen vứt rác ra đường thôi...”, đó là lời chia sẻ của người đàn bà 12 năm làm “nghề” nhặt rác cho xóm.
Người đàn bà 12 năm tình nguyện đi nhặt rác
Bà Hoa đang nhặt rác trên đường xóm.

Bà Trần Thị Hoa sinh năm 1955, trú xóm Minh Thành, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, nguyên là công nhân nông trường Xuân Thành, được nghỉ hưu từ năm 2000. Là một người luôn sống sạch sẽ, ban đầu chỉ là thói quen, hễ cứ ra khỏi nhà là bà nhặt tất cả những rác rưởi mà người dân vứt bừa bãi trên đường đi. Lâu dần thành "quen", hàng ngày bà đi đi lại lại đến ba bốn lần khắp các ngõ ngách trong xóm để nhặt rác.

Khi rác đã đầy cái bì tải trong tay, bà đưa ra một chỗ xa khu vực của làng, thường là những cái hố người ta đào đất dở không lấp, đổ rác xuống đó, gần đầy thì lại đốt đi…! Không chỉ nhặt rác ở trên những con đường của xóm mình, đi đâu xa, cứ thấy rác vứt bừa bãi là bà nhặt, cho vào chiếc bì tải nhỏ thồ sau xe đạp mang về đổ ở nơi đốt rác của mình.

Người đi đường hoặc người lạ ngỡ bà Hoa làm nghề nhặt phế liệu; còn người dân trong xóm đều đã quá quen thuộc với hình ảnh một người đàn bà gầy gò, lúc nào cũng cầm trên tay một cái bao tải để nhặt rác, bất kể ngày mưa ngày nắng.
Ông Nguyễn Thanh Sơn - xóm trưởng xóm Minh Thành - cho biết: “Bà Hoa đúng là một con người kỳ lạ, suốt từ năm 2001 tới nay, đã 12 năm tròn rồi, trừ những ngày ốm đau, còn lại ngày nào bà ấy cũng đi nhặt rác trong xóm, có khi đi xa hơn, ra mãi ngoài chợ Dinh nữa, cách đến gần 3km… Bây giờ trong xóm ai cũng đã quen với công việc của bà Hoa rồi, nhiều người đã ý thức hơn, biết để rác đúng chỗ để bà Hoa đỡ vất vả. Trước đây xóm này khá bẩn vì rác vứt tứ tung. Nhờ có bà Hoa mà giờ rất ít người vứt rác ra đường. Người dân đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường”.

Ông Lê Văn Bá, chồng bà Hoa, kể, ban đầu ông cũng không đồng tình với việc làm của vợ, nhưng bà "phản biện":  “Thấy bẩn mà không nhặt đi thì theo nhau mà hít mùi hôi thúi à, người khác đến xóm họ sẽ cười cho. Thế mà cũng nói là xây dựng làng văn hóa”.

Vợ chồng bà Hoa hạnh phúc tuổi xế chiều.
Chiếc xe đạp này đã cùng bà Hoa thồ rác làm sạch xóm Minh Thành suốt 12 năm qua.
Chia sẻ cùng PV, bà Hoa bảo: “Tôi làm không phải là thói quen, nhặt rác thì làm sao mà quen được, chỉ có người vô tâm mới có thói quen vứt rác ra đường thôi. Tôi mà không nhặt rác trong xóm này ấy, chỉ một thời gian thôi là ngập rác lên hai bên đường ngay. Tôi còn sống còn nhặt hết tất cả rác mới yên tâm, đường có sạch sẽ thì đi lại cũng thấy sướng, phải không nhà báo?”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật