Vài dòng cho Phi Sơn: Đừng ngủ quên trên chiến thắng…

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phi Sơn đã xuất sắc vượt qua đồng đội Ngô Hoàng Thịnh và cầu thủ Dương Thanh Hào (Đồng Tháp) để nhận lấy giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2012.
Vài dòng cho Phi Sơn: Đừng ngủ quên trên chiến thắng…
Phi Sơn đang có phong độ tốt

Một phần thưởng xứng đáng cho màn thể hiện ấn tượng tại giải U21 QG 2012, U21 Quốc tế cũng như tại V-League trong màu áo CLB SLNA.

Gần 100 CĐV SLNA có mặt tại Nhà hát Quân Đội đã thay mặt cho hàng vạn NHM quê nhà chia sẻ niềm vui, hạnh phúc với Phi Sơn cũng như gửi đến tiền vệ số 11 này những lời chúc tốt đẹp nhất.

Trần Phi Sơn đang rất hạnh phúc và vinh dự khi nhận được giải thưởng trên trong vòng tay của gia đình, người thân, đội bóng SLNA,bạn bè cũng như NHM quê nhà. Đây là bước đệm không thể tuyệt vời hơn để cầu thủ sinh năm 1992 này có thể gây dựng sự nghiệp bóng đá đỉnh cao một cách rực rỡ và trước mắt là thi đấu thât tốt để cống hiến cho đội bóng quê nhà và quan trọng hơn là được triệu tập vào U23 Việt Nam. Bây giờ thực sự "Ronaldo Việt Nam" đang say trong men say của chiến thắng.

Nhưng chớ có ngủ quên trên chiến thắng…

Phi Sơn đang nổi lên là một trong những tiền vệ trẻ đầy triển vọng của bóng đá xứ Nghệ và nước nhà với những pha đi bóng với tốc độ dũng mãnh, lắt léo, xử lý bóng khôn ngoan và luôn làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương với những đường chuyền tinh tế. Với những gì mà Phi Sơn đã thể hiện, giới chuyên môn đánh giá rất cao về anh và luôn dành cho anh những lời có cánh. Cũng phải thôi vì giờ đây anh đang là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất và hoàn toàn có thể thay thế Công Vinh, Trọng Hoàng khi 2 cầu thủ này không thể ra sân.

Tuy nhiên với Phi Sơn thì tất cả chỉ mới bắt đầu, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài và nhiều chông gai cần anh phải phấn đấu, nỗ lực rất nhiều. Tự mãn với thành công mình vừa đạt được sẽ khiến cho anh phải trả giá rất đắt.

Nhìn về quá khứ đã có nhiều cầu thủ thành công quá sớm khiến họ phải trả giá, một trong số đó chính là "đàn anh" của Phi Sơn, Văn Quyến. Thành công từ tuổi 16 và trở "cậu bé vàng" của bóng đá Việt Nam khiến cho Văn Quyến luôn là tâm điểm cảu mọi sự chú ý . Những cú dứt điểm tinh tế,những cứ cứa lòng hiểm hóc và những cú sút phạt kiểu "lá vàng rơi" đã trở thành thương hiệu. Và anh đã được NHM nước nhà đặt hết hi vọng vào việc mang vàng về cho bóng đá nước nhà. Vậy mà Quyến đã phụ lòng NHM, anh là một trong 6 cầu thủ tham gia bán độ tai Sea Games 23 trên đấtPhilippines làm rung động thể thao nước nhà.

Sau này chính Văn Quyến đã tâm sự: " Thành công quá sớm đã hại tôi". Đó là tấm gương để Phi Sơn dõi theo để không phải đi vào vết xe đổ của người đi trước.

Còn bây giờ Phi Sơn cứ hãy tận hưởng những phút giây hạnh phúc nhất trong vòng tay của mọi người, cùng say bên những ly bia, những lời chúc tụng của những người yêu mến anh nhưng mong anh hãy nhớ rằng có say nhưng đừng có ngủ quên trên chiến thắng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật