Vòng 1/8 AFC Cup: SHB.ĐN quyết lấy lại thể diện

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trận thua 1-4 trên đất Ninh Bình khiến hình ảnh nhà vô địch V-League 2012 thiếu đi hẳn sự long lanh trong mắt chính CĐV đội nhà. Khi BTC giải, lẫn HA.GL đã “chơi đẹp“, SHB.ĐN cần thể hiện thiện chí của mình.
Vòng 1/8 AFC Cup: SHB.ĐN quyết lấy lại thể diện
Triển vọng của SHB.ĐN ở vòng 2 AFC Cup là không mấy lạc quan vì đối thủ quá mạnh. Ảnh: VSI

Được tạo điều kiện hết sức để chơi ở AFC Cup, SHB.ĐN cần dồn sức chơi hết mình với Semen Padang, để gỡ lại thể diện sau trận thua tan nát 0-5 trước Kelantan (Malaysia).

Cầu được, ước thấy

Ở giải chuyên nghiệp Việt Nam, SHB.ĐN được đánh giá cao nhất vì có thực lực, nền tảng tài chính cũng dồi dào. Dưới trướng HLV Lê Huỳnh Đức có hàng loạt hảo thủ khiến nhiều đối thủ phải thèm khát.

Nhìn vào Gala trao Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012 mới thấy sự lấn lướt của đội bóng sông Hàn lớn như thế nào. Tiền đạo Merlo Gaston chiếm vị trí cao nhất ở phần cầu thủ ngoại, trong lúc Huỳnh Quốc Anh cùng đội trưởng Nguyễn Minh Phương đạt Quả bóng vàng và Quả bóng đồng từ tay BTC lễ trao giải.

Nhưng chính khán giả Đà thành cũng chưa thật vui vào lúc này, dù đội nhà đã chiếm trọn những danh mục cao nhất ở lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012. Đơn giản bởi 2 trận thua khó bào chữa với tỷ số 0-5 trước Kelantan (Malaysia) tại AFC Cup, rồi 1-4 trước V.NB ở vòng 8 V-League đã gây thất vọng ghê gớm.

Nhiều CĐV Đà Nẵng còn nổi giận khi thấy đội nhà bỗng nhiên chùng xuống một cách khó hiểu ở 45 phút hiệp 2 trận thua V.NB.

HLV Huỳnh Đức cho rằng học trò bị xuống sức do lịch thi đấu quá dày 3 tháng qua, nên dẫn đến những kết quả kém vui vừa qua. Lý do ấy cũng khiến đội chủ sân Chi Lăng xin hoãn một số trận đấu để tập trung cho trận đại chiến với Semen Padang (Indonesia) ở vòng knock-out AFC Cup vào ngày 14/5 trên sân khách.

Thua cũng có "quà"

Vì danh dự quốc gia, BTC giải lẫn đội bóng HA.GL đã chơi đẹp với thầy trò Huỳnh Đức, khi hoãn trận đấu diễn ra vào ngày 10/5 để SHB.ĐN có thêm thời gian chuẩn bị cho AFC Cup. Dù mất nhiều chặng di chuyển mới đến đảo Tây Sumatra, nhưng SHB.ĐN sẽ có được 9 ngày nghỉ dài để hồi phục thể lực, lấy lại hưng phấn.

Số cầu thủ mới vừa bị ốm như Quốc Anh, Merlo cũng kịp lấy lại phong độ để có thể chơi tốt nhất vào ngày 14/5 tới đây.

Chưa kể cú hích từ danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam năm 2012 cho Huỳnh Quốc Anh sẽ là liều thuốc tinh thần cực tốt cho đội bóng sông Hàn trước trận đấu được dự đoán khó khăn.

Nên nhớ dù có thua, nhưng nếu chơi cống hiến, ghi được nhiều bàn thắng, đội chủ sân Chi Lăng ắt vẫn có quà. Không ai quên vòng tứ kết năm 2010, SHB.ĐN thua đậm 3-5 (lượt đi thua 0-3) ở trận lượt về trên sân nhà trước Al Riffa của Bahrain, bầu Hiển vẫn bung két thưởng 1 tỷ đồng đấy thôi.

Được biết Semen Padang là đối thủ cực kỳ khó chơi với SHB.ĐN ở vòng 1/8 AFC Cup năm nay. ĐKVĐ giải Indonesia có dàn hảo thủ chất lượng, nhất là chân sút Edwards Wilson đã có 8 bàn ở vòng bảng.

Tiền đạo tuyển thủ Liberia này có tốc độ, sức mạnh lẫn khả năng dứt điểm cực tốt bằng 2 chân. Cộng 10 tuyển thủ Indonesia trong đội hình, Semen có thành tích 5 thắng, 1 hòa và chiếm ngôi đầu bảng E, dù có không ít đối thủ khó chơi như Kitchee (Hong Kong), Churchill Brothers (Ấn Độ), Warriors (Singapore) trong bảng đấu này.

Qua băng hình ghi lại các trận đấu, lối đá Semen Padang cũng dựa vào những miếng đánh biên tốc độ, có sự chính xác cao như Kelantan của Malaysia. Nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng sau 2 trận thua trước Kelantan, SHB.ĐN dễ đi vào vết xe đổ trước đối thủ Semen.

Đối thủ mạnh thật đấy nhưng điều khán giả Đà Nẵng mong SHB.ĐN tập trung vào chuyên môn, thay vì đổ lỗi như cũ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật