Tôi đã sai khi từ bỏ gia đình

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ đã từ bỏ tôi, không nhận tôi là con trong gia đình nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau và tôi chỉ muốn chết vì tôi nghĩ sau này tôi sẽ không có mẹ nữa. Và giờ đây tôi đang sống rất khổ tâm.
Tôi đã sai khi từ bỏ gia đình
Tôi nhớ mẹ và tôi hiểu sự thiếu vắng tình cảm của mẹ như thế nào.

Tôi là người con gái có cuộc sống rất phúc tạp và khổ tâm. Lúc nào tôi cũng phải suy nghĩ và lo lắng cho một chuyện gì đó. Tôi tuy mới 18 tuổi nhưng đã trải qua mọi thứ trong đời sống xã hội. Tôi mong với tâm sự này của tôi ọi người có thể chia sẻ với tôi…

Tôi quen anh ta được 4 tháng và tôi cảm thấy tôi rất yêu anh ấy qua mỗi lần tiếp xúc, nói chuyện. Mặc dù tôi đi làm dược rất nhiều người yêu thương và quan tâm nhưng tôi không suy nghĩ và để ý đến những tình cảm đó, tôi chỉ nhớ đến anh và quýt định chính thức yêu anh ấy và trong thâm tâm luôn mong muốn anh ấy sẽ là người chồng  thực sự của mình.

Qua một thời gian yêu nhau chúng tôi đã đi quá giới hạn của tình yêu và tôi đã mang trong mình giọt máu của anh ấy, tôi đã nghĩ rất đơn giản nhưng qua gần 2 tháng mà cả tôi và anh đều không nói với gai đình. Sau tôi lấy hết can đảm nói với mẹ anh ấy, mẹ anh ấy đã rất bất ngờ vì bà cũng không biết anh ấy và tôi yêu nhau. Tôi đã không dám nói chuyện với mẹ đẻ của mình và không dám về nhà. Tôi đã ở lại nhà anh 3 ngày nhưng rồi tôi đã gọi điện nói cho mẹ tôi biết. Tôi đã về nhà và mẹ bắt tôi đi phá thai vì nói tôi còn quá nhỏ không đủ điều kiện để nuôi con. Mẹ tôi đã nói chuyện với gia đình anh và ba mẹ anh đã đưa tiền cho tôi đi bỏ thai…

Sau đó tôi đã bị bố mẹ cấm không cho đi đâu hết nhưng rồi nhờ có hôm ba mẹ đi đám cưới mà tôi trốn được lên nhà anh. Tôi đã rất nhớ anh. Bởi vì tôi đã bị bố mẹ mắng rất thậm tệ và chỉ biết khóc trong suốt một thời gian.

Tôi ở nhà anh được 2 ngày thì ba mẹ lên lấy xe tôi đã đi và đánh tôi rất nhiều. Mẹ đã từ bỏ tôi, không nhận tôi là con trong gia đình nữa. Nỗi đau chồng chất nỗi đau và tôi chỉ muốn chết vì tôi nghĩ sau này tôi sẽ không có mẹ nữa. Và giờ đây tôi đang sống rất khổ tâm.

Còn với anh, ngày nào vui thì anh cười giòn với tôi còn lúc nào không thoải mái thì anh la mắng tôi, anh coi tôi như một con búp bê cho anh ta trút giận. Và bây giờ tôi mới thấy sự thiếu vắng tình cảm của mẹ là như thế nào.

Tôi mong những cô gái nào khi bước vào yêu hãy tỉnh táo và đừng có hành động dại dột mà từ bỏ gia đình mình. Không ở đâu và không có nơi nào bằng gia đình mình đâu các bạn gái ạ. Mình mong đừng bạn gái nào thử đời sống vợ chồng sớm quá vì nó sẽ rất khổ. Khi chúng ta còn quá non dại, chúng ta chưa biết được ngày mai điều gì sẽ chờ mình. Mong sao cho các bạn gái luôn luôn vô tư hồn nhiên và hạnh phúc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật