“Sạn“ nhiều - lỗi của ai?

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 đã đi qua quá nửa chặng đường. Ngày 31/5, một trong số 20 thí sinh của cuộc thi sẽ bước lên bục vinh quang, và sẽ được chọn làm đại diện của nước chủ nhà Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Thế nhưng đằng sau những nụ cười hạnh phúc đó, có cả những nỗi buồn không đáng có.
“Sạn“ nhiều - lỗi của ai?
Ảnh minh họa

Hạnh phúc khi được lên báo

Thí sinh Vũ Thị Xuân Hà (SBD 05)

Sau những giờ thi đấu và luyện tập, khá nhiều người đẹp dành thời gian để xem báo chí và lướt web. Đối với một số thí sinh đó thực sự là một niềm vui. Ngồi trong Business Centre của khách sạn Vinpearl, tôi chứng kiến những thí sinh đã hét ầm lên khoe với bạn vì có bài báo nhắc đến mình. Có cô ngày nào cũng vào Internet để ngắm một bức ảnh đẹp của mình trên một tờ báo.

Thí sinh Vũ Thị Xuân Hà (SBD 05) hào hứng khi kể: “Lần đầu tiên em vào Google (công cụ tìm kiếm thông tin trên mạng) và tìm thấy tên mình trên đó”. Những hạnh phúc bé nhỏ như vậy là những khoảnh khắc vô tư nhất của các thí sinh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008.

phẫn nộ với blog của nhiếp ảnh gia

Thế nhưng, cũng từ những trang web, vô tình có một thí sinh tìm thấy tên mình trên blog cá nhân của một nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Cô tò mò vào xem và rất bất bình khi thấy anh này đã chụp hình đêm bán kết và đưa ra những lời nhận xét không mấy hay ho về các bạn thí sinh. Cô nói: “Em cảm thấy may mắn khi không ở trong tầm ngắm của anh ta. Nhưng em cảm thấy thực sự đau cho những người bạn của em vì khi bị anh ta bình phẩm như vậy. Lần sau nếu thấy anh ta em sẽ cố gắng tránh ra thật xa”. 

Một thí sinh khác, trong buổi thi hoa hậu qua ảnh, lỡ chân ngã trên bãi đá bên biển. Cô đau đớn đứng dậy, không một ai nâng cô lên nhưng cả chục ống kính đã chĩa vào cô để chụp ảnh. Cô cảm thấy rất buồn và tủi thân.

“Sạn” nhiều - lỗi của ai?

Mặc dù đã được đơn vị tài trợ Vinpearl Land tạo điều kiện, thế nhưng công tác tổ chức cuộc thi vẫn liên tục có “sạn”.

Các thí sinh trong phần thi người đẹp tài năng

BTC thông báo với các thí sinh 15 giờ có mặt để tham gia cuộc thi người đẹp tài năng, thế nhưng khi đã quá giờ qui định, BTC vẫn luống cuống với phần âm thanh. Thí sinh Võ Hoàng Yến (SBD 22) đã phải hát đi hát lại 3 lần để BTC... thử mic.

Trong chuyến đi làm từ thiện tại làng trẻ S.O.S tỉnh Khánh Hòa, theo kế hoạch, cả buổi sáng thí sinh sẽ phải gói quà và chuẩn bị chương trình giao lưu với các em. Thế nhưng đến khi các thí sinh lên ca nô sang đất liền, sẵn sàng tham gia chương trình từ thiện thì BTC chợt nhận ra quà bánh vẫn để tại khách sạn. Thí sinh và các nhà báo đành sang đất liền đợi còn BTC quay lại lấy quà.

Các thí sinh chụp hình kỷ niệm với các em thiếu nhi tại Làng trẻ em SOS

Đến làng trẻ, BTC mới lôi quà bánh trải ra để các thí sinh lấy chia quà. Cảnh đó khiến rất nhiều người cảm thấy buồn. Lỗi tại thí sinh hay của BTC?

Những hoạt động “đầu voi, đuôi chuột”

Theo chương trình hoạt động của BTC gửi cho các phóng viên tác nghiệp, các thí sinh sẽ tham gia trồng cây, cổ vũ bảo vệ môi trường. Thế nhưng tất cả các hoạt động đó được hủy bỏ không có lý do. Theo kế hoạch, buổi sáng ngày 26/5, các thí sinh sẽ đến chào các cán bộ và lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, phần chương trình này bị cắt bỏ vì đến ngày gần kề, BTC mới liên hệ với UBND tỉnh Khánh Hòa và được biết lãnh đạo tỉnh này đã ra Hà Nội họp. Sự chuẩn bị thiếu chuyên nghiệp đã gây ra khá nhiều chuyện nực cười...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật