Vào cả phường đội đập phá, đánh người

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chỉ vì va quẹt xe trên đường mà Long đã nổi máu côn đồ, rượt đánh anh Phương rồi xông vào cả Phường đội đập phá, đánh người.

Tối ngày 25/5/2008, Tô Kim Long (sinh 1970, ngụ quận 4) nhậu say, ngồi sau xe của người cháu chở đến trước nhà số 202 Tôn Đản, phường 8, quận 4, TP.HCM thì thì va chạm vào xe của anh Nguyễn Lê Hoài Phương (sinh 1988, ngụ quận 4).

Lời qua tiếng lại, Long nổi máu côn đồ rượt đánh anh Phương khiến anh phải chạy vào trụ sở Phường đội phường 8, quận 4 để trốn.

Thế nhưng Long nào có tha, hắn tiếp tục lao vào Phường đội 8 để đánh Phương. Ngay lúc đó  2 chiến sỹ phường đội đã giữ Long lại nhưng gã côn đồ này còn quay sang đánh một chiến sĩ bị thương nhẹ ở tay và tiếp tục đập phá đồ đạc trong Phường đội.

Nhận được tin báo, công an phường 8 đã có mặt và áp giải Long về trụ sở Công an phường làm việc. Trên đường đi, Long vùng vẫy làm một chiến sĩ cảnh sát khu vực phường 8  ngã xe bị trật khớp gối và đứt dây chằng, hiện đang điều trị tại bệnh viện.

Đến nước này, công an quận 4 đã phải ra quyết định tạm giữ  Long để củng cố hồ sơ xử lý.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật