Tự xưng công an đánh người giữa phố

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong trạng thái nồng nặc mùi bia, rượu, người đàn ông mặc sắc phục thanh niên tình nguyện, tự xưng là cảnh sát hình sự, móc còng số 8 còng hai phụ nữ vào xe.
Tự xưng công an đánh người giữa phố
Người đàn ông mặc áo xanh tình nguyện, đội mũ bảo hiểm tự xưng là cảnh sát Hình Sự.

Sự việc xảy ra vào 16h30 ngày 19/11, tại ngã tư Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân, TP HCM. Chị Nguyễn Thị Mỹ Linh và chị Ngô Mỹ Nhi, cùng 19 tuổi, trú tại đường Tuy Lý Vương, phường 12, quận 8 đi trên xe Spacy từ hướng Tôn Thất Tùng ra Bùi Thị Xuân, do vi phạm luật giao thông nên bị lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, Công an TP HHCM, truy đuổi.

Bỏ chạy đến ngã tư Tôn Thất Tùng - Bùi Thị Xuân, hai người ngã xuống đường. Trong khi cả hai còn lăn quay giữa đường, chưa kịp bò dậy thì một người đàn ông mặc sắc phục thanh niên tình nguyện, trên người nồng nặc mùi rượu bia, điều khiển xe máy chạy tới, tự xưng là cảnh sát hình sự, đánh chị Linh nhiều phát vào đầu. Anh ta móc còng số 8, còng tay chị Nhi vào chiếc xe đang nằm dưới đường nhưng khi chị Nhi phân trần, lại tháo còng ra, bập vào tay chị Linh.  

Chứng kiến vụ việc trên, người dân đi đường đã phản ứng trước cách hành xử của người đàn ông này, khiến anh ta phải tháo còng ra khỏi tay cô gái nhưng nhất quyết không cho xem giấy tờ khi một số người yêu cầu  xuất trình giấy tờ chứng minh việc mình là công an đang làm nhiệm vụ. 

Nửa tiếng sau, công an phường Phạm Ngũ Lão, quận một có mặt, đưa người thanh niên trên về phường làm rõ vụ việc. Cơ quan công an quận một đang tiến hành điều tra, làm rõ. 

 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật