M‌a tú‌y bao vây, trộm cắp rình rập

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tiếng súng nổ giữa trưa làm hàng trăm công nhân (CN) đang chuẩn bị vào ca chiều hốt hoảng vùng dậy. Họ mở cửa ra để xem chuyện gì thì thấy công an đang truy đuổi hai thanh niên ốm tong teo chạy vào Nghĩa trang Lái Thiêu, nơi giáp ranh giữa TPHCM và tỉnh Bình Dương. Đến khi công an tra tay hai đối tượng này vào còng, CN ở đây mới biết chúng là dân nghiện ma túy.
M‌a tú‌y bao vây, trộm cắp rình rập
Nghĩa trang Lái Thiêu - Bình Dương, cạnh khu vực nhiều công nhân trọ cũng là điểm nóng về m‌a tú‌y

Công nhân cũng bán ma túy

Mới đây, Công an huyện Thuận An - Bình Dương đã phục bắt T.V.T khi đối tượng này mang 12 ống nhựa chứa heroin ra gần Nghĩa trang Lái Thiêu, xã Bình Hòa để bán cho con nghiện. Chỉ tính năm 2007, Công an huyện Thuận An đã phát hiện 13 vụ buôn bán ma túy tại địa bàn này, tăng 8 vụ so với năm 2006. Điều đáng nói là hàng vạn CN ở trọ tại khu vực này ngày đêm sống trong môi trường ma túy rình rập. Chị H.T, CN Công ty Esinvina (KCN Sóng Thần - Bình Dương), kể: “Hôm trước, đi ngang nghĩa trang tôi phát hiện 3 thanh niên, trong đó có một người mặc áo CN, đang lúi húi chích ma túy bên cạnh một ngôi mộ lớn”.

“Cái chết trắng” đã đeo đẳng đời sống của nhiều CN. Nhiều người sa vào nghiện ngập, bỏ việc sống vật vờ rồi trở thành kẻ trộm cắp. Đầu năm 2008, Công an tỉnh Bình Dương đã phát hiện N.M.H, 25 tuổi, quê Thái Nguyên, từng là CN, mang 4 cục “hàng trắng” tới một quán cà phê ở huyện Thuận An để bán. Nhiều người trong khu vực cho biết do buồn chuyện tình yêu, H. đi lại với dân nghiện rồi bỏ công ty, rốt cuộc trở thành một đầu mối đưa ma túy đi tiêu thụ trong các xóm trọ CN. Không ít CN bị H. dụ dỗ cũng lâm vào con đường nghiện ngập rồi hóa thành những “hung thần” về đêm, rình rập trong các khu rừng tràm vắng vẻ dọc các KCN ở Bình Dương, chờ ai sơ hở thì giở trò cướp giật.

Cách nay không lâu, tuyến Quốc lộ 22, nhất là từ ngã tư Trung Chánh - cầu Tham Lương, là “điểm đen” của tệ nạn ma túy. Ma túy được bán cả ban ngày và không ít CN đã dính vào tệ nạn này. Dân bán ma túy táo tợn đến nỗi, khi bị truy bắt, một đối tượng đã dùng kim tiêm đâm công an. Khi đưa đi xét nghiệm, đối tượng này đã bị nhiễm HIV/AIDS. Cũng may người công an này đã được đưa đến cơ sở y tế chích thuốc chống phơi nhiễm kịp thời.

Trước nạn ma túy hoành hành, từ đầu năm 2008, Công an quận 12 phối hợp với Công an huyện Hóc Môn - TPHCM lập kế hoạch truy quét tội phạm. Từ chiến dịch này, công an đã bắt và khởi tố 24 vụ mua bán, tàng trữ ma túy với 33 đối tượng. Bên cạnh đó, 74 đối tượng sử dụng ma túy đã bị bắt đưa đi cai nghiện. Năm 2007, công an khu vực này phát hiện 44 vụ- 55 đối tượng mua bán ma túy, đưa 259 người sử dụng ma túy đi cai nghiện.

Trung tá Đỗ Văn Liếu, Đội trưởng Đội Điều tra tội phạm ma túy Công an quận 12, cho biết khó khăn nhất trong việc ngăn chặn ma túy xâm nhập xóm thợ là sự liều mạng của các đối tượng bán chất độc hại này. Bọn chúng thường sử dụng phụ nữ có con nhỏ để bán ma túy, vì nếu lỡ có bị bắt thì theo quy định, họ không bị khởi tố. Có ngày công an bắt cả chục phụ nữ có con nhỏ bán ma túy. Đầu năm 2008, Công an quận 12 xử lý một trường hợp hết sức phức tạp. Một phụ nữ có mang đến tháng thứ 8 bị bắt trong khi đang bán ma túy. Lúc khám xét thì người phụ nữ này bị đau bụng dữ dội. Công an lập tức đưa cô ta đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ phát hiện người phụ nữ này đã giấu một lượng lớn ma túy vào chỗ kín nên làm ảnh hưởng đến thai nhi, gây đau bụng. Ngoài ra, công an còn phát hiện cô ta đã bị nhiễm HIV/AIDS.

Bằng những biện pháp kiên quyết, từ đầu năm đến nay, nhiều điểm nóng ma túy trong khu nhà trọ CN trên địa bàn quận 12 đã giảm hẳn. Thế nhưng, nguy cơ tái diễn các “điểm đen” vẫn còn rất cao, bởi chưa triệt tận gốc được các nguồn cung cấp ma túy và con nghiện vẫn còn.

Khổ vì nạn chôm chỉa, trấn lột

Nạn trộm cướp ở các khu nhà trọ CN hiện nay đang bùng phát với nhiều mánh khóe ít ai lường được. Khoảng 20 giờ ngày 7-4, 4 CN, gồm Công, Vinh, Quý, Hoàn tìm đến phòng trọ 21K/7 ấp Bình Đáng, xã Bình Hòa, huyện Thuận An - Bình Dương để gặp bạn gái nhưng cô gái này đi vắng. Ngay lúc đó, một thanh niên bước đến giả vờ hỏi thăm rồi mời 4 anh CN về phòng mình chơi. Ngay sau đó, thanh niên này gọi điện thoại kêu 4 thanh niên nữa tới rồi đóng cửa phòng lại để trấn lột Công, Vinh, Quý, Hoàn lấy 2 chiếc điện thoại di động và 100.000 đồng. Đến nay, Công an huyện Thuận An đã tóm được Lê Duy Long và Trương Văn Hiếu, 2 trong số 5 đối tượng tham gia vụ trấn lột.

Chỉ tính riêng trên đia bàn xã Bình Hòa, huyện Thuận An, trong 5 tháng đầu năm 2008 đã xảy ra gần trăm vụ trộm cướp. Có ngày, đến 6 CN đến trình báo bị trộm xe gắn máy. Chính quyền xã đang khuyến khích CN, người dân địa phương cùng phát hiện, bắt trộm. Mới đây, Công an xã Bình Hòa đã đề xuất Công an tỉnh Bình Dương khen thưởng đột xuất 3 CN Lê Quang Duy, Trịnh Quang Duy, Vũ Hải Quang do đã phát hiện và vây bắt 2 tên trộm xe gắn máy chuyên nghiệp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật