Việt Anh: “Sẽ cố gắng hào hoa... trong tầm kiểm soát“

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau mấy lần hẹn cuối cùng chúng tôi cũng có được một buổi trò chuyện với Việt Anh trong một quán cà phê nhỏ. Việt Anh nói như phân trần “Rất xin lỗi vì phải để các bạn phải chờ, nhưng quả thật mình đang ngập đầu với một núi công việc…”.
Việt Anh: “Sẽ cố gắng hào hoa... trong tầm kiểm soát“
Diễn viên Việt Anh
Chạy án phần 2 có sự phức tạp và dày công hơn phần trước rất nhiều, điều này có gây cho anh nhiều khó khăn và áp lực hay không trong quá trình quay?  Về điều này, không chỉ cá nhân mình mà tất cả các thành viên trong đoàn làm phim đều có một cảm giác như vậy. Có lẽ chưa bao giờ trong các vai diễn của mình, tôi lại cảm thấy căng thẳng và áp lực lớn đến thế, áp lực ngay trước khi bước vào quá trình thực hiện bộ phim.

Điều quan trọng nhất mà tất cả các thành viên trong đoàn đếu hướng tới là phải làm thế nào để không làm khán giả thất vọng. Những ưu ái, mong đợi của khán giả làm chúng tôi cảm thấy rất hạnh phúc và cũng do đó mà vô hình chung chúng tôi cảm thấy bước vào làm phim là như đang chuẩn bị bước vào một trận đánh, phải cố gắng hết mình, chỉ được phép thành công chứ không được thất bại .

- Vậy anh đã làm gì để khắc phục được những khó khăn đó?

- Biết làm gì hơn là phải gồng mình lên, tất cả cùng chung sức cho một mục đích, một lý tưởng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng (cười)!!!

- Khi vào bệnh viện tâm thần Hà Tây để lấy kinh nghiệm thực tế, ngoài những bệnh lý tâm thần mà anh đã học được từ các bệnh nhân để hóa thân vào nhân vật anh còn có cảm xúc nào khác?

Diễn viên Việt Anh (trái) trong phim Chàng trai đa cảm

- Có lẽ đó là một sự đồng cảm với những người không may rơi vào hoàn cảnh nà. Mình đã được chứng kiến rất nhiều số phận, nhiều mảnh đời, nhiều nguyên nhân để vô tình họ gặp nhau trong đó và cũng vô tình tôi gặp họ tại đó. Thật sự, họ rất cần sự quan tâm của cộng đồng, sự giúp đỡ của xã hội, đừng bao giờ lãng quên họ. Đó là những cảm xúc tôi cảm nhận được trong những ngày ở đó.

Tôi đã tự hứa với mình chắc chắn tôi sẽ quay lại có thể không phải để đóng phim mà tôi sẽ làm một điều gì đó, có thể nhỏ nhoi thôi nhưng điều quan trọng việc làm đó xuất phát từ chính trái tim mình.

- Vợ anh nói gì khi xem những pha diễn hết sức mùi mẫn của anh trong “Chạy án 2” với diễn viên Thu Hằng trong vai Liên chèo?

- Thật ra khi nhận kịch bản để chuẩn bị cho việc quay phần 2 này, ngoài việc tự mình nghiên cứu kịch bản ra thì bà xã của mình cũng không kém phần “long trọng” là đã xem qua kịch bản và hiểu toàn bộ kịch bản rồi, tinh thần đã chuẩn bị từ trước nên khi xem các cảnh quay đó trên truyền hình cùng lắm cũng chỉ lườm thôi (cười).

- Cảm xúc của anh như thế nào khi phải đóng những cảnh này?

- Căng thẳng và mệt mỏi đó là tâm lý chung của những thành viên thực hiện những cảnh quay này. Và đây sẽ là vấn đề muôn thủa của phim truyền hình Việt Nam, có lẽ cũng do xuất phát từ quan điểm, suy nghĩ của người Á Đông chúng ta cộng với sự chưa sẵn sàng tâm lý của diễn viên nên sẽ còn rất hạn chế để thực hiện những cảnh quay này. Tôi hy vọng trong tương lai gần vấn đề này sẽ được giải quyết để khán giả không còn cảm thấy khó chịu khi xem những cảnh này trên các bộ phim truyền hình Việt Nam.

- Được biết, “Chàng trai đa cảm” và “Chạy án 2” cùng quay trong một thời điểm, làm thế nào để anh có thể thu xếp đóng cùng lúc hai phim?

- Thật sự việc phải tham gia cùng một lúc cả 2 bộ phim là điều không mong muốn và nằm ngoài kế hoạch của cả cá nhân tôi cũng như 2 đoàn phim. Khi tôi nhận lời làm bộ phim “Chàng trai đa cảm” thì lúc đó “Chạy án 2” chưa sản xuất và nếu theo đúng kế hoạch thì khi hoàn thành bộ phim “Chàng trai đa cảm” thì vẫn còn 1 tháng mới đến thời hạn bắt đầu sản xuất “Chạy án 2” .

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan và không may nên thời gian sản xuất của 2 bộ phim đã trùng nhau khoảng gần 1 tháng nên đã gây một số khó khăn cho cá nhân tôi cũng như 2 đoàn phim. Ví dụ: phải xếp lịch quay của 2 đoàn, di chuyển bối cảnh, thời gian quay bị hạn chế….nói chung là khá phiền phức.

Điều căng thẳng hơn cả là vì cùng 1 lúc phải hóa thân vào 2 nhân vật khác nhau, có hoàn cảnh và số phận khác nhau nên mình phải rất tập trung nếu không sẽ rất dễ dẫn đến nhầm lẫn trong diễn xuất giữa nhân vật này và nhân vật kia. Chính vì thế, tôi luôn cảm thấy căng thẳng và ức chế để làm sao luôn tiết chế được diễn xuất của mình. Nhưng rất may là được sự thông cảm và chia sẻ giữa 2 đoàn phim và thời gian như vậy cũng ngắn nên chúng tôi đã dàn xếp ổn thỏa và không xảy ra vấn đề nào đáng tiếc.

Cảnh trong phim Chạy án phần 2

- Anh từng nói, anh giống Cao Thanh Lâm trong “Chạy án” ở nét hào hoa, lãng tử. Vậy trong cuộc sống có thường bị “tổn hại” bởi nét hào hoa vốn có của mình hay không?

- Đương nhiên là không thể tránh khỏi rồi (cười) nhưng tất cả đều trong tầm kiểm soát nên những “tổn hại” là không đáng kể.

Tôi luôn biết ơn số phận và mọi người đã cho tôi được như ngày hôm nay

- Không chỉ thể hiện thành công các vai diễn của mình qua các bộ phim mà gần đây anh còn xây dựng công ty New Style để đào tạo các khóa diễn xuất chuyên nghiệp cho diễn viên, điều này anh làm xuất phát từ tình yêu dành cho điện ảnh hay vì anh là một doanh nhân?

- Điều đầu tiên đó chính là tôi làm từ tình yêu tận đáy sâu tim mình dành cho nghệ thuật. Mình muốn chia sẻ với những bạn trẻ có cùng tình yêu với môn nghệ thuật này, những người có cùng ước mơ giống mình ngày xưa nhưng họ lại chưa có cơ hội, điều kiện để biến ước mơ thành sự thật.

Hy vọng, với trung tâm đào tạo và quản lý diễn viên chuyên nghiệp mà mình và một số đối tác cùng thành lập sẽ góp phần biến ước mơ của họ thành hiện thực, cũng như góp phần vào việc thay đổi diện mạo phim truyền hình Việt Nam để những bộ phim của chúng ta sẽ có nhiều diễn viên diễn xuất tốt và có ngoại hình ưa nhìn .

- Xét về tuổi đời thì cho đến bây giờ anh mới chỉ vỏn vẹn có 27 tuổi thế nhưng những gì anh đang có thì không phải ai cũng dễ dàng làm được, anh có nghĩ mình là người may mắn không?

- Hoàn toàn chính xác, tôi chưa bao giờ và cũng không bao giờ phủ nhận điều đó nhưng song hành cùng với nó còn cả một sự định hướng nghiêm túc của bản thân, những nỗ lực của cá nhân mình cũng như có sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của mọi người, điều này đã góp phần rất quan trọng để mình có chút “vốn liếng” như ngày hôm nay.

Tôi luôn biết ơn số phận và mọi người đã cho tôi được như ngày hôm nay. Đó cũng là những động lực để mình tiếp tục một chặng đường còn rất dài phía trước với những khó khăn và thách thức mới đang chờ đón .

- Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình?

Việt Anh và bà xã

- Chưa bao giờ tôi cho phép mình tự hài lòng với bản thân vì đó là một hành động tự sát. Tôi còn quá nhiều việc phải hoàn thành, mọi thứ vẫn còn dang dở. Đây chưa phải là thời điểm để tôi nhìn lại chặng đường còn dài đã đi, việc bây giờ là phải đi tiếp và bắt đầu cần tăng tốc độ .

- Trả lời phỏng vẫn báo chí trước đây anh một mực khẳng định sẽ là người chồng và người cha tốt, thế nhưng có vẻ như công việc kinh doanh cũng như các vai diễn đã không cho anh nhiều thời gian để dành riêng cho Thùy Linh và Dâu Tây (con gái Song Anh) của mình?

- Đúng như bạn nói, đấy cũng chính là lý do mà tôi chưa cho phép mình tự hài lòng vì những trách nhiệm lớn lao như vậy mà tôi cũng chưa làm tốt. Tôi thấy con gái mình thật thiệt thòi khi có một người cha như tôi, vì thế tôi càng cảm thấy thương con gái và đặt trách nhiệm cho mình là cần phải làm tốt hơn để bù đắp lại những thiệt thòi mà con gái đang phải chịu, và cả gia đình nhỏ của mình nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật