Minh Đạo và Lý Mạn “phim giả tình thật“?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chàng là “hot boy“ nổi tiếng nhất nhì showbiz Đài Loan. Còn nàng may mắn được đạo diễn Trương Nghệ Mưu chọn mặt gửi vàng trong siêu phẩm bom tấn Hoàng Kim Giáp. Thời gian đóng phim Thiên đường ảo mộng ở Thượng Hải, đôi trai tài gái sắc đã xảy ra tin đồn “phim giả tình thật”.
Minh Đạo và Lý Mạn “phim giả tình thật“?
Lý Mạn và Minh Đạo

Trong buổi ra mắt phim, Minh Đạo và Lý Mạn luôn đứng cùng nhau, lại cùng nhau đánh chiêng, hi vọng Thiên đường ảo mộng vang danh khắp đại giang Nam Bắc. Còn các fan được dịp xôn xao về cặp đôi mới này.

Cạm bẫy phù hoa

Vài năm gần đây, tiểu thuyết được giới làm phim Trung Quốc săn đón bản quyền chuyển thể nhiều nhất chính là những câu chuyện đầy tính nhân văn của tác giả Trương Hận Thủy. Sau thành công của bộ phim Kim Phấn thế gia (Lưu Diệc Phi, Đổng Khiết, Trần Khôn đóng chính), liên tiếp có 4 tác phẩm của ông được dựng thành phim, đó là Dạ bán, Chỉ Túy Kim Mê, Hồng Phấn thế gia và gần đây nhất chính là Thiên đường ảo mộng

Thiên đường ảo mộng diễn ra trong bối cảnh Thượng Hải thập niên 20, Minh Đạo vào vai Châu Kế Xuân, một thanh niên làng chài thông minh, hiếu học. Cha anh đã bán đi nhiều của cải lấy tiền gửi anh đến tỉnh thành học đại học, với mong muốn anh sẽ làm rạng danh dòng họ.

Đặt chân đến Thượng Hải hoa lệ, Châu Kế Xuân đã bị những cạm bẫy của chốn phồn hoa đô hội cám dỗ, làm cho anh xao nhãng học hành... Vì muốn chiếm được trái tim Châu Kế Xuân mà tiểu thư Khổng Lệnh Nghi (Lý Mạn đóng) đã không tiếc thủ đoạn và sau cùng cô đã phải trả giá cho việc làm của mình...

Thử thách mới cho “Mưu nữ lang”

Do Thiên đường ảo mộng là bộ phim truyền hình đầu tay của Lý Mạn nên cô không tránh khỏi hồi hộp trong vài phân cảnh đầu tiên. Đạo diễn Lý Đại Vi thấy cô căng thẳng đã trấn an: “Cô chỉ cần thể hiện lại chính mình là được, vì khí chất của cô luôn thấp thoáng bóng dáng của Khổng Lệnh Nghi”.

Sau này, Lý Mạn mới tâm sự rằng, ngoài việc bối rối chưa tìm ra cách thể hiện thật tốt tâm lí nhân vật, cô thật sự ngỡ ngàng trước lượng fan đông đảo của chàng đẹp trai Minh Đạo và tình cảm cuồng nhiệt họ dành cho anh. 

Lý Mạn không chỉ nổi tiếng với vai Tiểu Thuyền trong phim Hoàng Kim Giáp mà còn được ưu ái gọi bằng cái tên “Mưu nữ lang” (nữ diễn viên được đạo diễn Trương Nghệ Mưu phát hiện), là sư muội của hai người đẹp Củng Lợi và Chương Tử Di.

Lúc đóng phim Hoàng Kim Giáp thù lao của Lý Mạn là 100.000 nhân dân tệ, nhưng từ khi gắn liền với tên tuổi “Mưu nữ lang” đã có 3 công ty điện ảnh đưa ra mức thù lao 1 triệu nhân dân tệ / phim để mời Lý Mạn đóng nữ chính. Tuy nhiên năm nay cô chỉ mới 20 tuổi, hiện vẫn đang là sinh viên Học viện hí kịch Trung ương, con đường nghệ thuật của Lý Mạn còn dài, cô không vội vàng gì trong việc nhận phim.

Minh Đạo làm “náo loạn” phim trường

Trong thời gian đoàn làm phim Thiên đường ảo mộng đóng quân tại Thượng Hải, trung bình mỗi ngày có khoảng 200 fan hâm mộ túc trực ở phim trường chờ đợi Minh Đạo, trong đó có những người đến từ những tỉnh thành xa xôi như Cáp Nhĩ Tân, Tứ Xuyên... có hôm còn xuất hiện cả fan hâm mộ Malaysia, Singapore... Mỗi ngày nhà chế tác buộc phải thu xếp 15 đến 20 phút để Minh Đạo gặp gỡ và tặng chữ kí cho fan.

Cá biệt vào một ngày quay nọ, lượng fan tập trung trên phim trường cực kì đông đảo. Họ hò hét như thể nếu không nhìn thấy Minh Đạo thì sẽ không chịu đứng yên.

Nhóm sản xuất phim đã phải liên tục thông báo “Không chụp ảnh”, “Không được lớn tiếng” cho đến khi không ai còn sức nói gì nữa!!! Cuối cùng mọi người quyết định “Ai gây ra sự việc này thì người ấy có trách nhiệm giải quyết nó”. Đoàn phim “ngán ngẩm” giao luôn ống loa cho Minh Đạo, khi ấy trật tự mới dần dần được vãn hồi.

Cảnh quay lãng mạn nhất

Cảnh quay đẹp nhất trong Thiên đường ảo mộng phải kể đến cảnh Kế Xuân và Lệnh Nghi lần đầu gặp nhau trên bãi biển. Biển là nơi Kế Xuân sinh ra, cũng là nơi đánh dấu lần đầu hò hẹn giữa hai người.

Ở phân cảnh này, Minh Đạo và Lý Mạn diễn cảnh cùng nhau nướng hải sản bên đống lửa trên bờ biển và cùng nhau thưởng thức. Dưới bầu trời trong xanh và đại dương êm dịu, trông hai người diễn thật tình tứ. Bãi biển cát trắng vẽ nên bức tranh tuyệt đẹp tô điểm cho chuyện tình của đôi nhân vật chính.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật