Đóng phim xong cũng thích... xem hầu đồng!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ phim Chạy án (phần II) đang phát sóng trên kênh VTV1 và thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Một trong những yếu tố làm nên cơn sốt Chạy án là dàn diễn viên khá lành nghề, trong đó có nghệ sỹ Hương Dung, đảm nhiệm vai vợ Thứ trưởng Cao Đức Cẩm
Đóng phim xong cũng thích... xem hầu đồng!
Nghệ sỹ Hương Dung (bìa phải) - Vai vợ Thứ trưởng Cao Đức Cẩm trong Chạy án

Từng là diễn viên của Đoàn kịch Công an nhưng chị lại được khán giả biết đến nhiều trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Nghệ sỹ Hương Dung dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện thú vị.

Vai diễn phản diện đầu tiên

- Cơ duyên nào đưa chị đến với vai vợ thứ trưởng trong phim Chạy án?

- Đây là vai diễn phản diện đầu tiên của tôi. Trước đây, tôi đã thành công với những vai chính diện trong phim: Nữ ký giả, Từ một chuyến tàu... và để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả.

Vô tình tôi được đạo diễn đưa cho đọc kịch bản Chạy án, đọc xong, anh Sơn (Vũ Hồng Sơn - NV) bảo tôi thử nghiệm vai này, nói về chất thì chưa biết thế nào, nhưng về vóc dáng, cách xử lý thì chắc chắn sẽ phù hợp.

Bản thân tôi cũng thích và đã cố gắng trong từng chi tiết để khi phim phát sóng, các bà mẹ, đặc biệt là vợ của quan chức, đại gia khi xem xong đều cảm thấy có chút gì đó giống mình.

- Vai vợ Thứ trưởng được đánh giá là khá nặng “đô”, lại kéo dài từ phần I đến phần II, thực tế chị đã tiếp xúc với vợ thứ trưởng hoặc vợ đại gia nào chưa?

- Mặc dù trong cuộc sống, tôi chưa được gặp, tiếp xúc, trò chuyện với vợ các thứ trưởng, đại gia nhưng qua đọc báo, xem truyền hình, qua những thông tin thu thập được, tôi biến tấu cho hợp với vai diễn của mình.

Tất nhiên, vợ thứ trưởng giống bà Dung không phải là không có. Điều quan trọng là vai diễn nói lên được cách xử sự của mẹ với con, tình cảm của mẹ dành cho con nhưng theo một cách khác. Theo tôi, bà Dung vừa đáng trách, vừa đáng thương và khán giả sẽ thông cảm nếu ai ở trong hoàn cảnh có tiền, có của cũng xử sự như vậy...

- Chị nhận xét thế nào về vai diễn của mình?

- Ở phần II, bà Dung hơi khác một chút, đi làm từ thiện nhiều hơn, và đặc biệt, bà bắt đầu đi chùa, việc này cũng đúng với tâm lý của các bà vợ có chồng là quan chức. Nói vậy không có nghĩa là tôi “vơ đũa cả nắm” nhưng những gia đình có điều kiện, các bà vợ ở tuổi này thường lấy việc chùa chiền, làm từ thiện để cái Tâm thanh thản.

Tôi không dám nói đến thành công trong vai bà mẹ ở phần II nhưng ít ra tôi cũng đã khắc hoạ nhân vật mềm hơn, bao dung hơn, không nghiệt ngã và hợm hĩnh như phần trước.

Đóng phim xong cũng thích... xem hầu đồng!

- Trong phim có cảnh chị đóng hầu đồng rất đạt, trước đó chị có phải đi xem hầu đồng hoặc đi hầu đồng không?

- Trước đây, tôi chưa bao giờ đi hầu đồng hay xem hầu đồng. Vậy mà trong kịch bản lại có một đoạn kha khá về cảnh bà Dung đi hầu đồng. Đạo diễn yêu cầu phải vừa hát, vừa nhảy múa nên tôi phải nhờ một người thường xuyên đi hầu đồng dạy các động tác múa, hát, cách uốn tay, cặp lửa.

Tôi nhận thấy người hầu đồng khi nhập đồng rồi thường “sững” một cái, có cảm giác như thu nạp hết năng lượng vào bản thân, múa đồng xong rồi gục xuống... Ngay cả người dạy tôi cũng ngạc nhiên vì không ngờ tôi làm được nhanh như thế. Những người trong đoàn làm phim cũng vậy, họ không tin tôi có thể nhập đồng, hầu đồng một cách hoàn hảo đến vậy.

- Thuận lợi là vậy, chị có nghĩ mình có căn hầu đồng không?

- Không, tôi không có căn hầu đồng. Sau khi quay xong phim, tôi rất thích đi xem hầu đồng, xem mình có diễn giống người ta không và thấy mình ít nhiều cũng giống. Từ khi vào vai này, tôi đã đi xem hầu đồng ba lần.

Người hầu đồng khoẻ quá, giỏi quá, trong khi tôi mới diễn có một lúc mà đã thấy mệt rồi. Con người ta rất lạ, khi tập trung vào việc gì đó thì gần như bị thôi miên. Hiện tôi đang ăn chay, mọi người thấy lạ là vì sao trước kia Hương Dung ăn thịt rất nhiều mà giờ lại ăn chay, ăn cả ngày, cả tháng, nhìn thấy thịt cũng không thèm.

Thậm chí, nếu ai luộc đậu, luộc thịt chung một nồi, hoặc dùng đôi đũa vừa kho thịt mà cho sang chảo rán đậu thì khi ăn tôi phát hiện ra ngay...

Thế nên nó không phải là thứ giả vờ theo, hầu đồng cũng thế, nói theo duy tâm là người ta phải có căn hầu thì mới hầu được, chứ không phải ai cũng có thể nhảy hầu đồng hết giá này sang giá khác.

- Ngoài nghề diễn, chị còn làm nhiều việc như lồng tiếng, phó đạo diễn, kịch vụ... Vậy công việc nào phù hợp với chị nhất?

- Có lẽ tôi là con dao pha, công việc nào cũng làm được, thậm chí lên sân khấu tôi cũng có thể làm tốt như ngày xưa. Hiện tôi đang phụ trách lồng tiếng cho phim truyền hình Lập trình trái tim (40 tập), công việc cũng khá bận rộn...

- Hình như chị đang đảm nhận công việc kịch vụ của Những người độc thân vui vẻ tận Hưng Yên?

- Đúng vậy, công việc này chiếm nhiều thời gian của tôi. ở trường quay tôi làm nhiệm vụ gọi diễn viên, đốc thúc giờ giấc quay, phân tích về nhân vật, thuyết phục diễn viên để họ cảm thấy yên tâm khi vào vai...

Công việc này khá vất vả, hơn nữa khối lượng kịch bản lại lớn, yêu cầu diễn viên học lời nhanh, biết diễn và những diễn viên như thế chỉ đếm trên đầu ngón tay nên chúng tôi phải cố gắng rất nhiều...

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện thú vị này!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật