Cà phê “vây“ sinh viên

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lên phố núi Đà Lạt không khó khăn gì khi bắt gặp các quán cà phê giải trí giành cho sinh viên (SV). Các quán cà phê mọc lên như nấm đã phần nào làm cho đời sống SV phố núi bị xáo trộn.
Cà phê “vây“ sinh viên
Các quán cafe mọc lên như nấm cạnh những khu nhà trọ SV

SV “ngợp thở” bởi cà phê

Dạo qua xung quanh ngã năm Đại học ở các con đường như Phù Đổng Thiên Vương, Nguyễn Công Trứ, Bùi Thị Xuân, Đinh Tiên Hoàng bạn dể dàng bắt gặp hàng chục quán cà phê mọc lên để phục vụ cho nhu cầu giải trí của SV như  Chốn Cũ, Bang Bang, Tỉ Muội, Anh Em… hay những quán cà phê mới Dã Quỳ, Bờm, Sinh viên… Đặc biệt là ở các con đường như Bùi Thị Xuân hay Phù Đổng Thiên Vương chỉ cách vài mét là có một quán cà phê. Nhiều đoạn như cổng sau Đại học Đà Lạt các quán cà phê mọc lên nằm san sát nhau bên cạnh những khu nhà trọ SV.

Bất cứ thời điểm nào, các quán cà phê cũng thi nhau bật nhạc với âm lượng rất to, ồn ã khiến nhiều SV ở khu trọ kế bên phải ngừng học dở dang. bạn Hoài Thương SV LSK31 cho biết: “ Mới sáng sớm vừa mở sách ra học thì mấy quán cà phê chào buổi sáng bằng những nhạc nhảy ầm ĩ khiến mình không sao học được, ban đêm thì thường phải hứng chịu những trận bóng cuồng nhiệt với âm lượng gào thét dữ dội từ các quán cafe vọng sang”. Các quán cà phê mọc lên không đơn thuần để phục vụ giải trí mà còn mở phim, truyền hình trực tiếp những trận đá bóng thâu đêm. “Nhiều lúc muốn chuyển đi nhưng ở đây đâu đâu cũng cà phê vậy thôi… phải chịu thôi chứ làm sao” - Thương tâm sự.  

Nhiều tệ nạn SV hình thành

Lần đầu chỉ đơn thuần là nhâm nhi vài ly cà phê cùng bạn bè, xem phim hay bóng đá. Cứ  rảnh rỗi là Hùng - sinh viên  NHK29 lại tìm đến quán cà phê quen thuộc trên đường Phù Đổng Thiên Vương để xem phim và đánh bài cùng nhóm bạn. Đầu tiên chỉ đánh cộng điểm để trả tiền cà phê nhưng sau nhóm của Hùng rủ rê thêm nhiều SV đánh bài ăn tiền. Thế là khi thua, nhiều SV cay cú gây lộn, ẩu đả thanh toán lẫn nhau làm mất trât tự an ninh cũng như gây thương tích.

Nhiều tệ nạn đã hình thành xung quoanh các quán cafe

Thường thì SV Đà Lạt luôn rảnh rỗi vì học theo hình thức tín chỉ nên các quán cà phê luôn đông nghịt khách. Buổi sáng là thời gian để các quán tung ra những bộ phim mới và “hot” nhất để thu hút các SV. Với số lượng phim phát hành bằng đĩa hầu hết là đĩa lậu khiến nhiều bộ phim có nội dung và hình ảnh  không lành mạnh đối với đời sống SV. Để tranh giành khách cho nên các chủ quán đã mạnh dạn đầu tư môt cái tivi màn hình rộng vài chục triệu, kèm theo những đĩa phim “nóng”. 

1h30 sáng, trên đường Nguyễn Công Trứ - nơi có nhiều quán cafe bóng đá - vẫn nhộn nhịp SV qua lại và tiếng nói cười rôm rả. Không chỉ SV nam mà còn nhiều SV nữ cũng thức khuya với trái bóng tròn. “Xem bóng đá mà không bắt tỉ số thì còn ý nghĩa gì nữa” đó là câu tuyên ngôn cửa miệng của những SV nghiện cafe bóng đá. Thường thì họ bắt độ theo kiểu “tài-sửu” tỉ lệ bàn thắng và bắt tỉ số cuối cùng.  

Từ đó nhiều SV đã tự biến mình thành những con nợ với số tiền quá lớn, và hậu quả là báo cho gia đình khiến cả nhà lao đao khổ sở. Các vật dụng như máy tính hay xe máy phục vụ cho việc học tập bỗng dưng không cánh mà bay theo với trái bóng tròn. Ngoài ra những khu nhà trọ quanh ngã 5 cũng chính là địa bàn thường xuyên bị đạo chích ghé thăm mỗi mùa bóng về. Và trong số những kẻ cắp đó có không ít người đang là sinh viên nợ nần chồng chất. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật