Vợ 9X mang thai thoát chết dưới mũi kéo của chồng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đang nằm ngủ, Li bị chồng dùng kéo đâm liên tiếp. Bị sảy thai, người vợ trẻ có gương mặt u buồn ngồi nhìn chồng cúi gằm trước vành móng ngựa.
Vợ 9X mang thai thoát chết dưới mũi kéo của chồng
Thức ngồi đợi tòa hội ý sau phần xét hỏi.

Sáng 25/12, cô gái trẻ 1‌8 tuổ‌i Nguyễn Thị Li cùng mẹ rụt rè đứng ngoài hành lang tòa án nhân dân TP. Hà Nội. Hai mẹ con đang đi tìm phòng xử án, nơi chồng Li là Nguyễn Văn Thức - hung thủ định giết cô, được đưa ra xét xử.

Cơ quan tố tụng xác định, cuối năm 2011, Nguyễn Văn Thức kết hôn với Nguyễn Thị Li (SN 14/6/1994) rồi sống chung với bố mẹ ở thôn Xuân Lai, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Quá trình chung sống, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Nguyễn Văn Thức chán nản và đã có lần t‌ּự t‌ּử không thành.

Sau khi biết vợ mình có thai, Thức lại càng chán nản. Đến tối 24/3, Thức nảy sinh ý định giết chị Li rồi sẽ t‌ּự t‌ּử. Khoảng 1h ngày 25/3, Thức ngồi dậy, ra lấy chiếc kéo đi vào giường. Thấy vợ nằm quay mặt vào bên trong tường, Thức nằm sát cạnh, giả như ôm từ phía sau. Thức kéo vai vợ, nằm ngửa rồi vung kéo đâm. Li kêu “mẹ ơi cứu con với” liền bị Thức đâm tiếp. Đến khi mẹ Thức và em trai vào thì Li đã bị đâm 5 nhát, Thức buông kéo bỏ chạy tới công an huyện đầu thú.

Sau khi vụ án xảy ra, gia đình Thức có ý kiến cho rằng anh ta có vấn đề về thần kinh và xin được giám định. Thế nhưng trong quá trình điều tra, cơ quan tố tụng đã xác định Thức từ nhỏ vẫn bình thường. Lớn lên làm thợ mộc, khoảng năm 2009, anh ta sang Campuchia làm cùng người thân. Làm thợ mộc ở đây, Thức bị đánh vào đầu, bị ngất. Sau đó, anh ta về quê, lại làm thợ mộc rồi lấy vợ. Trong quá trình tạm giam, cảnh sát xác định can phạm Thức không có biểu hiện bất thường nào về mặt tâm thần.

Ra trước tòa, Thức tỏ ra ngây ngô, khai báo lăng nhăng. “bị cáo đâm vợ, đó là tội giết người. Diễn biến hành vi dài quá, bị cáo không nhớ” – lời Thức. Theo Thức, vì từ nhỏ đã không có bạn bè, bị nhiều người khinh thường và hay bắt nạn nên tỏ ra chán nản. “bị cáo hay nghĩ quẩn, từ cái này sang cái kia. Mỗi lần uống rượu về, bị cáo thấy cả thế giới này như sắp bị diệt vong” – lời Thức.

Thức khai báo liên miên, không đầu không cuối. Lúc đầu Thức nói về tuổi thơ không ai chơi cùng, thù oán mọi người và muốn chết. Lúc sau lại nói về việc mình sợ con sinh ra sẽ bị giống mình và muốn chết cùng vợ, con.

“Anh ấy hiền lành, không hay nói nhưng 2 tháng sau khi cưới, Thức bắt đầu có biểu hiện bất thường. Một hôm, đang làm ở xưởng mộc, anh ấy ném thanh gỗ vào tôi. Sau đó vài ngày, gia đình phát hiện anh ấy cứa cổ, máu chảy đầy rồi đưa đi bác sĩ. Tôi chẳng ngờ anh ấy lại đâm mình giữa đêm như thế” – Li đau khổ kể lại cuộc hôn nhân chóng vánh của mình.

Học hết lớp 6, Li bỏ và đi làm ở các xưởng mộc. Chưa tròn 1‌8 tuổ‌i, cô gái được bác họ mai mối, tìm hiểu Thức. Sau 3 tháng, Li và Thức cưới nhau rồi cùng mở xưởng mộc ở nhà. “Thức ít nói, thậm chí mọi người khen là chín chắn vì mỗi lần mẹ nói nhiều là cậu ấy gàn ngay. Tôi ở cùng làng mà đâu có biết chuyện Thức bị tâm thần gì đâu. Con gái tôi làm vợ được hơn 3 tháng, có bầu mới sang tháng thứ 2 mà đã suýt chết” – mẹ Li buồn rầu kể lại.

Hai mẹ con ngồi cùng nhau, lẳng lặng nghe Thức khai tội. Họ không ngờ được Thức lại thành kẻ ngây ngô như ngày hôm nay. Theo Li, sau khi bị chồng đâm, quá trình điều trị vết thương đã khiến thai nhi bị hỏng. Lành bệnh, cô đã về nhà mẹ đẻ và xin tòa giảm nhẹ cho Thức. Bởi sau ngày con trai gây án, mẹ Thức đột ngột qua đời. Ngày 25/12, khi Thức bị đưa ra xét xử thì cả gia đình đang phải đau đớn đưa tang cậu em trai bị tai nạn giao thông khi đi chơi Noel.

Quá trình thẩm vấn, HĐXX nhận định Thức có biểu hiện không bình thường nên đã trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra xác minh, làm rõ.

* Tên người vợ đã được thay đổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật