Chưa hết tuần trăng, sao lửa củi đã tắt ngấm?

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai vợ chồng em cưới nhau chưa tròn 1 con trăng nhưng “lửa củi” đã tắt ngấm. Em đang hoang mang ghê gớm. Chúng em yêu nhau gần 2 năm mới cưới. Do cả hai đã “móc nghoéo” nên tụi em nhất quyết giữ gìn cho đêm tân hôn. Kết quả là mọi thứ thật tuyệt vời.
Chưa hết tuần trăng, sao lửa củi đã tắt ngấm?
Ảnh minh họa

Đêm ấy, do đã có sự chuẩn bị trước nên em không uống rượu bia nhiều, những chuyện khác cũng không phải bận tâm nên tư tưởng rất thoải mái. Mặt khác, em cũng đã nghiên cứu tài liệu rất kỹ về đêm tân hôn trước khi cưới để không phạm phải sai lầm. Mọi thứ đã diễn ra đúng như suy nghĩ của em.

Đêm đó, tổng cộng chúng em gần nhau 6 lần (em nhớ kỹ vì là lần đầu tiên); đêm hôm sau em cũng thừa thắng xông lên. Em hỏi bà xã có vui không thì cô ấy gật đầu. Thế nhưng đến đêm thứ ba thì bà xã kêu mệt và buồn ngủ nên chỉ cho em 2 lần. Tình hình càng tồi tệ hơn khi những đêm sau đó, cô ấy kêu đau và không muốn nữa.

Em đã làm sai điều gì phải không? Em đã đọc tài liệu rất kỹ và áp dụng đúng theo sách mà sao vẫn không như ý muốn? Tại sao lúc đầu thì vậy mà bây giờ lại như vậy? Năm nay em 24 tuổi, còn bà xã 21…

hoangvan…@gmail.com

Bạn thân mến,

Cái này người ta gọi là “thái quá thì bất cập” đấy anh bạn trẻ ạ. Có lẽ bạn chưa biết, ngoài những niềm vui tuyệt đỉnh trong đêm hoa chúc thì còn có một thứ được gọi là… bệnh đêm tân hôn! Đây là những thứ có thể “phát sinh” sau đêm tân hôn do sự chủ quan và… ham hố của các đối tác.

Trong trường hợp của các bạn, người gánh chịu hậu quả là cô dâu trẻ. Do hai bên đã “móc nghéo” giữ gìn nên đêm tân hôn, khi quan hệ lần đầu, cô dâu có thể bị đau. Trong thực tế, có nhiều đôi vợ chồng mới cưới, trong đêm tân hôn và tuần trăng mật, người chồng quá mạnh mẽ, thậm chí hơi… thô bạo nên gây ra “hậu quả nghiêm trọng”: Nếu “yêu” nhiều, yêu liên tục “đêm bảy ngày ba” thì có thể làm cho nơi đó của chị em bị xây xát tổn thương, gây viêm nhiễm đau đớn, không còn cảm giác, thậm chí sợ gần gũi.

Với những phụ nữ bình thường, sau khi lê‌n đỉn‌h 1-2 lần, họ sẽ gần như “mất khả năng chi trả”. Lúc này, nếu các anh chồng vẫn cứ “vác súng xung phong” thì đối tác sẽ không kham nổi, “nước nôi” cũng sẽ khô kiệt, gây đau rát, mệt mỏi, lo sợ…

Khi bà xã trả lời “rất thích” không có nghĩa là mọi việc đều ổn mà bạn cần quan sát thái độ, hành vi, cử chỉ để xem “lời nói có đi đôi với việc làm” hay không? Đôi khi vì thương chồng, chiều chồng mà bà xã nói vậy và ráng sức chịu đựng. Điều này sẽ gây hại lây dài về sau.

Cái gì bắt đầu cũng lọng cọng, yếu và thiếu kinh nghiệm, kể cả chuyện yêu đương. Tạm thời nếu bà xã kêu đau và ngại gần gũi, bạn nên để cô ấy nghỉ ngơi, chăm sóc thật tốt và hãy lựa lúc thuận tiện để hỏi và đề nghị bà xã “phát biểu cảm tưởng” thật lòng, đánh giá trung thực về chất lượng những cuộc giao ban vừa qua. Hãy nhẹ nhàng, từ tốn; tôn trọng, lắng nghe phản ứng của đối tác là những gì bạn cần làm lúc này.

Theo nhận xét chủ quan của tôi thì có lẽ bà xã của bạn đã bị quá tải với cường độ và tần suất của tuần trăng mật. Bạn không nên sốt ruột, vội vàng vì các bạn còn rất trẻ, còn rất nhiều thời gian để thực hành những chiêu thức đã dày công nghiên cứu.

Tuy nhiên, xin nhắc bạn một điều mà trong “giang hồ” người ta gọi là hiện tượng “tẩu hỏa nhập ma”. Luyện cùng lúc nhiều thứ “kung phu” tà đạo thì nguy cơ bị “tẩu hỏa” là rất cao đấy anh bạn trẻ ạ.

Chúc bà xã bạn mau khỏe mạnh để tiếp tục hành trình vun đắp hạnh phúc của các bạn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật