Có nên cưới kẻ dọa chết để đòi “yêu“?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh từng dọa sẽ chết để bắt em quan hệ. Giờ anh muốn cưới, em nên làm sao? Chị Thanh Bình thân mến! Hiện tại, em rất băn khoăn, em viết thư này mong chị cho em một lời khuyên để em có một quyết định đúng đắn trong cuộc tình tay ba này. Em rất cám ơn chị!
Có nên cưới kẻ dọa chết để đòi “yêu“?
Băn khoăn không biết lựa chọn ai? (Ảnh minh họa)

Em và bạn trai em quen nhau đến nay đã gần 6 năm. Anh ấy là người tốt, luôn yêu thương, quan tâm chia sẻ với em mọi chuyện. Có chuyện gì anh ấy cũng nhường nhịn, hy sinh cho em! Ở bên anh ấy em thấy thoải mái và bình yên, tính anh ấy cũng rất ít nói, trầm lắng. Nhưng em chỉ không hài lòng về nghề nghiệp của anh ấy. Anh ấy là kỹ sư (cũng tốt nghiệp đại học chính quy) hiện nay anh ấy đang làm việc cho một tập đoàn viễn thông lớn trong nước, công việc không phải ngồi văn phòng như em mà thường xuyên phải đi các huyện kiểm tra trạm, về trễ, em lại rất sợ cơ quan điều động ra nước mgoài nữa. Chỗ anh ấy làm cách em 60km nên một tuần chúng em chỉ gặp 1 lần thường vào cuối tuần.

Chẳng biết có phải vì không thích nghề nghiệp của anh ấy không mà cách đây 2 năm em gặp một anh bác sĩ trong buổi giao lưu. Anh ấy không biết em có bạn trai. Anh bác sĩ là người thông minh, tháo vát, nhanh nhẹn. Anh ấy nói yêu em nhưng quen được khoảng 1 năm thì em nhận ra rằng anh ấy chưa yêu em. Anh hay nhắn tin nói thương, nhớ một vài cô gái khác. Nhưng em biết anh ấy không yêu các cô gái đó và sẽ không cưới các cô đó. Em có thể nhận ra anh ấy muốn lấy em vì em cũng xinh đẹp, em đang làm trong tập đoàn dầu khí lương cao và gia đình em giàu có.

Suốt một thời gian dài, anh ấy muốn làm chuyện đó với em nhưng em từ chối thì anh nói chia tay. Em chia tay nhưng sau đó anh lại chủ động xin lỗi và quay lại với em. Anh ấy quan tâm, chăm sóc em, làm mọi cách để em đồng ý làm chuyện đó, có lần anh đòi t‌ּự t‌ּử nữa. Nhưng em kiên quyết từ chối. Em cũng nhận ra giữa em và anh ấy có nhiều điểm khác biệt về quan điểm sống. Trong những lần tranh luận, anh ấy có lần xúc phạm em, nói chuyện rất khó chịu và khiêu khích nữa.

Anh chàng làm nghề bác sĩ luôn đòi hỏi em "chu‌yện ấ‌y", thậm chí cả dọa t‌ּự t‌ּử nếu em không cho (Ảnh minh họa)

Sau lần em kiên quyết đó, giờ đây hiện tại anh ấy rất quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng em, Anh thay đổi thái độ hoàn toàn so với trước kia luôn để ý em thích gì, dẫn em hoà nhập vào mối quan hệ công việc và gia đình anh. Dường như em cảm nhận bây giờ anh ấy đã bắt đầu yêu em thật sự. Nhưng em hoang mang không biết anh có thật lòng không, hay chỉ vì anh ấy là người thông minh, hiểu tâm lý phụ nữ nên biết cách làm em vui. Anh muốn đám cưới với em nhưng em sợ sau khi cưới tính cách anh giống như lúc đầu chắc em đau khổ lắm, em sợ mình bị lừa. Nhưng em rất thích nghề bác sĩ và vô cùng ngưỡng mộ mỗi khi anh khám bệnh hay đứng trên giảng đường đại học. Đi bên anh bác sĩ đó, em luôn thấy hãnh diện. Có chồng bác sĩ với em là một điều vô cùng tự hào, hãnh diện và mỗi khi em bị bệnh gì đó sẽ không phải lo nữa. Nếu chấm dứt với anh bác sĩ chắc em sẽ tiếc nuối lắm, còn chia tay bạn trai em sẽ buồn lắm vì mất đi một tình cảm chân thành, một người yêu mình thật sự.

Bạn trai em vẫn không hay biết sự thay đổi ở em. Em đang lừa dối cả hai người và giờ em không biết chọn ai, em sống trong lo sợ vì em sợ mọi việc bị phát hiện chắc hai người sẽ thù em lắm. Em năm nay cũng 28 tuổi rồi, em nghĩ mình không còn nhiều cơ hội nữa. Mong chị cho em một lời khuyên em cám ơn chị rất nhiều! (Em gái)

Trả lời:

Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư chị hiểu rằng giờ đây em đang vô cùng bối rối không biết quyết định như thế nào về tình cảm của mình khi mà em đang vướng vào một mối quan hệ tay ba do chính em tạo ra. Em thích anh chàng bác sĩ nhưng không dám tiến tới hôn nhân vì sợ anh ta không yêu mình thực sự. Còn người em xác định chân thành với mình thì em lại không ưa nghề nghiệp của anh ấy. Mọi chuyện càng trở nên khó khăn hơn khi mà tuổi tác không còn cho em nhiều cơ hội để lựa chọn.

Đúng như em nhận định, em là một người hơi ích kỉ và tham lam khi không muốn mất ai trong cả hai người đàn ông ấy. Em đang tự tạo ra cho mình một mối tơ vò mà dám chắc khi hai người đàn ông ấy biết được sự thật em có thể sẽ mất trắng và nhận về mình sự khinh bỉ. Nếu em không nhanh chóng đưa ra quyết định cho tình cảm của mình em có thể sẽ chẳng còn gì sau khi sự việc vỡ lở.

Chị không thể khuyên em nên cưới ai, bỏ ai vì tình cảm là của em, sự chân thành của hai người đó tới đâu cũng chỉ em là người rõ nhất. Nhưng có vài điều chị muốn nói với em về nền tảng vững chắc của hôn nhân. Hi vọng qua đó em sẽ tự đưa ra được quyết định chính xác cho mình.

Em sợ người yêu mà biết chuyện em phản bội sẽ giận em nhiều lắm (Ảnh minh họa)

Dường như với người bạn trai làm kĩ sư, điều duy nhất mà em không hài lòng ở anh ấy chỉ là về công việc. Đó cũng có thể là một vấn đề nhưng so với những lo lắng, những băn khoăn của em với người đàn ông làm nghề bác sĩ kia thì sự lo ngại nào đáng phải quan tâm hơn. Bạn trai hiện tại của em đã gắn bó với em hơn 6 năm. Mặc dù công việc khiến hai người xa cách nhau nhưng anh ấy luôn lo lắng, nghĩ và chiều chuộng em, đặc biệt cũng không hề thay lòng đổi dạ, phản bội hay lằng nhằng với cô khác. 6 năm là khoảng thời gian để để khẳng định, chứng minh cũng như thử thách tình cảm của một con người.Và vượt qua những sự cách trở ấy, bạn trai em vẫn chung thủy với em.

Còn đối với người bác sĩ mà em mới quen. Về thời gian, chắc chắn là người đó không ở bên em lâu như bạn trai của em. Hơn nữa, trong lúc quen em, ở gần em, anh ta vẫn lằng nhằng với cô gái khác. Vậy sự chân thành của anh ta tới đâu? Một chuyện nữa em cũng không thể không nghĩ tới là việc người bác sĩ ấy luôn đòi hỏi em về vấn đề tìn‌ּh dụ‌ּc. Thậm chí còn dọa chết vì không được như mong muốn thì liệu cái mà anh ta cần là gì?

Bạn trai em luôn nhường nhịn, chiều chuộng em trong khi đó người bác sĩ này em thấy có nhiều bất đồng, khác về quan điểm thậm chí còn nói những câu khiêu khích, xúc phạm em. Lẽ nào một người có hiểu biết như em lại không cân nhắc được thiệt, hơn?

Chị cho rằng, thứ mà em đang tiếc nuối ở người bác sĩ này là nghề nghiệp mà anh ta đang làm. Em dường như hút bởi cái mác bác sĩ vì nó mang tới cho em nhiều sự tự hào, hãnh diện chứ không phải là cần một người chồng hiểu mình, yêu thương, chân thành và chung thủy với mình. Nhưng em nên hiểu rằng, những thứ như tiền bạc, địa vị xã hội, danh vọng trong cuộc sống hôn nhân không phải là thứ đảm bảo vững chắc cho nó hạnh phúc mà tình yêu thương mới là quan trọng.

Chúc em sớm đưa ra được quyết định đúng đắn cho mình!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật