Người cựu chiến binh gần 10 năm nhặt “bẫy tai nạn“ trên đường

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần 10 năm nay, người cựu chiến binh tuổi lục tuần ngày ngày cần mẫn nhặt những viên gạch đá bị rơi vãi trên đường, tránh cho người đi đường khỏi những tai nạn đáng tiếc.
Người cựu chiến binh gần 10 năm nhặt “bẫy tai nạn“ trên đường
Hành động đẹp của cựu chiến binh Đỗ Xuân Hòa đã góp phần giảm thiểu tan nạn giao thông trên tỉnh lộ 4B
Đó là cựu chiến binh Đỗ Xuân Hòa (60 tuổi), trú thôn 1, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
Xót xa khi phải chứng kiến nhiều vụ tai nạn T.Tâm xảy ra do xe "vấp" phải đá rơi vãi trên tỉnh lộ 4B, đoạn chạy qua địa bàn xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, gần chục năm qua, ông Hòa đã tình nguyện làm công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” là đi dọn sạch những cái "bẫy tai nạn" này. Ông luôn xem đó là công việc có ý nghĩa thiết thực mà mình nên làm để nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.

Ngày ngày phải chứng kiến những người đi xe máy, xe đạp trượt đã dăm ngã ra đường, nhẹ thì trầy xước chân tay, nặng có khi mất cả tính mạng; rồi những lần ô tô chạy nhanh, "bắn" cả những viên đá vào người đi đường; ông càng thấy việc làm của mình là cần thiết. Trằn trọc suy nghĩ, ông thấy chỉ còn cách tự vận dụng sức mình, đi dọn sạch đá, giúp người tham gia giao thông an toàn.
Nói về việc làm của mình, ông Hòa cười, trả lời đơn giản: “Có gì đâu hả chú. Tui nghĩ đó là điều mình nên làm mà”.
Lượng đá mà ông Hòa nhặt được trong nhiều năm không ít, người dân trong xóm ai cần dùng đến ông lại đem cho.
Được biết ông Hòa là bệnh binh 71%, nghỉ mất sức năm 1989. Ông Hòa có 3 người con, nay con cái ông đã lớn, đều đã có gia đình và đi làm ăn xa. Tuổi già, ông chọn cách giúp cộng đồng làm niềm vui.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật