Hung thủ vụ thảm án Sơn Tây run rẩy nghe cáo trạng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hoài tỏ ra mệt mỏi, hoảng loạn, phải vịn tay vào vành móng ngựa khi nghe cáo trạng thuật lại toàn bộ tội ác.
Hung thủ vụ thảm án Sơn Tây run rẩy nghe cáo trạng
Đợi phiên tòa bắt đầu, Hoài ngồi ủ rũ, 2 tay ôm mặt.

9h00: VKS bắt đầu công bố cáo trạng buộc tội bị cáo.

8h45: Phiên xử bắt đầu. Vì khung cáo trạng lên tới tử hình nên hội đồng xét xử gồm có 5 người. 2 luật sư nữ sẽ đại diện cho gia đình bị hại, luật sư Lê Anh Sơn là người bào chữa cho bị cáo.


8h20: Đặng Trần Hoài được đưa tới phòng xử. Đầu Hoài được húi cua, dáng bộ ủ rũ, mặt Hoài tái mét, người run lẩy bẩy, 2 chiến sĩ đi cùng gần như phải dìu bị cáo bước đi.

Đợi phiên tòa bắt đầu, Hoài ngồi ủ rũ, 2 tay ôm mặt. Phía sau lưng bị cáo là những người thân của bị hại. Họ nín nhịn, giữ thái độ bình tĩnh khi ngồi trước kẻ đã gây tội ác cho con, cháu mình.

Phòng xử được bố trí hôm nay là phòng nhỏ, hạn chế người tham dự, các phóng viên khó tiếp cận được vào bên trong.

Đặng Trần Hoài run rẩy, đi không vững bước vào phòng xử.

8h00:  Hoài vẫn chưa được đưa đến phòng xử án, người nhà cũng chưa ai được vào khuôn viên tòa.

7h30:  Mẹ của 2 cháu bé là nạn nhân trong vụ thảm án Sơn Tây, tay cầm di ảnh đứa con 4 tuổi, bước xuống từ một chiếc xe 29 chỗ, theo sau là khoảng 30 người thân trong gia đình. Tất cả đều chờ đợi để mong được vào tận phòng xử án.

Người thân bị hại đến tòa rất đông.

7h00:  Cô ruột và dì của Hoài đã có mặt ở trụ sở TAND Hà Đông mong gặp được cháu. Một người cô của bị cáo chia sẻ: "Người nhà mới chỉ cho vợ Hoài biết chuyện cách đây nửa tháng do khi Hoài gây án, vợ mới sinh con được 17 ngày". Sợ cháu dâu mình bị sốc, người thân cũng không dám nói rõ nội dung của vụ án mà chỉ tiết lộ là Hoài bị bắt vì liên quan đến một án giết người. Vợ bị cáo cũng không biết hôm nay Đặng Trần Hoài bị đưa ra xét xử.

Ngày 25/10, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa Hình Sự sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Trần Hoài (ở Hà Đông, Hà Nội). Hoài là thủ phạm trong vụ án giết em gái 4 tuổi để hiế‌ּp dâ‌ּm cô chị 8 tuổi ngay tại nhà của 2 cháu.

Với 3 tội danh nghiêm trọng nhất là giết người, hiế‌p dâ‌m trẻ em, cướp tài sản, dư luận đặt dấu hỏi về tội ác của Đặng Trần Hoài và chờ đợi sự phát xét của tòa án.

Hoài ngày bị bắt.

Trưa 29/7, Hoài đi ăn cưới ở gia đình một người bạn ở Mỹ Đình nhưng khi về đã “lạc” lên tận Sơn Tây. Khi lên xã Cổ Đông, ban đầu người này đi vào nhà một ông thợ cắt tóc, lẩn vào buồng ngủ. Bị đuổi, Hoài lên xe máy, phóng thẳng về nhà anh H. – khi đó chỉ có 2 con gái nhỏ ở nhà.

Sau khi hỏi về bố mẹ cháu và biết “bố đi làm, mẹ đi chợ”, Hoài nảy sinh ý định cưỡng đoạt cô chị mới lên 8 tuổi. Hoài kéo cô bé xuống bếp lấy dao, khi lên thấy cô bé 4 tuổi khóc thì ra tay sát hại. Giết người xong, Hoài lôi chị gái của bé đã giết vào giường. Thấy bác ruột của hai cháu đi sang, Hoài tấn công bằng dao rồi bỏ chạy.

Ra tới đường cái, Hoài gặp ngay một người bác đi xe máy, đưa cô chị bị hã‌ּm hiế‌ּp đi bệnh viện liền cướp xe nhưng bị chống cự. Việc cướp xe máy không thành, Hoài nhảy vào một ô tô đi ngang qua, định cướp lái. Cuối cùng, kẻ cuồng dâ‌m này bị bắt giữ.

Được coi là vụ án điểm, ngay khi nhận được kết luận điều tra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10, VKSND TP Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố. Hoài bị đưa ra xét xử sớm, làm gương giáo dục cho những kẻ khác. Dự kiến phiên tòa diễn ra trong một ngày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật