Sinh nhật xa hoa: “Lý Nhã Kỳ thật đáng thương”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số báo đăng sự kiện Lý Nhã Kỳ tự bỏ một số tiền quá lớn để tổ chức sinh nhật 30 tuổi của mình đã trở thành thông tin nóng trên mạng và các diễn đàn.
Sinh nhật xa hoa: “Lý Nhã Kỳ thật đáng thương”
Lý Nhã Kỳ tròng túi vào cổ khoe hàng hiệu

Lý Nhã Kỳ giàu thật không?

Độc giả Quang Tuấn gửi từ địa chỉ email quangtuande…@yahoo.com bức xúc: Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế như hiện nay, việc vung tiền để mua trang sức, quần áo tiền tỉ hay cố tình gây chú ý, chơi trội bằng tiệc sinh nhật xa hoa là không phù hợp.

Lý Nhã Kỳ đường đường là người của công chúng, thậm chí còn là một Đại sứ đại diện cho ngành du lịch của cả nước, luôn được công chúng quan tâm và góp phần định hướng dư luận mà lại thích gây chú ý, khoe khoang, chơi trội bằng tiền, bằng sự giàu có, bằng của cải và ngoại hình gợi cảm để mua sự nổi tiếng thì không thể chấp nhận được”.

Trong khi đó, độc giả có tên business_01 ở Hà Nội bày tỏ: “Mình thắc mắc sao Kỳ này giàu vậy nhỉ? Suốt ngày mặc quần, áo, vòng, giày, nữ trang... tiền tỷ, rồi giờ lại sinh nhật hoành tráng. Thật là bái phục bái phục!... Nói thực tôi hoài nghi sự giàu có của cô Lý Nhã Kỳ này. Cô ta là gì để kiếm được nhiều tiền một cách dễ dàng trong thời điểm cả xã hội khó khăn. Kinh tế suy thoái, lạm phát leo thang thế này?”

Trên các diễn đàn mạng như webtretho, lamchame, beat… nhiều người lại tỏ ra nghi ngờ và đặt nghi vấn: “Từ khi nhận chức đại sứ, tôi thấy cô này chưa làm được cái trò trống gì mà chỉ thấy suốt ngày khoe tiền. Phải chăng chức danh Đại sứ du lịch Việt mang lại cho Lý Nhã Kỳ rất nhiều thứ như vậy? Từ khi nhận chức đã giàu và ngày càng giàu hơn. Sự giàu có này từ đâu mà có?”

“Nếu kiếm tiền bằng mồ hôi nước mắt chắc không dám phung phí kiểu này. Cô này lấy đâu ra tiền như thế? Tôi hoài nghi không biết Lý Nhã Kỳ kinh doanh kim cương đúng nghĩa, hay là nhập hàng về phi pháp. Ai biết được. Khoe mẽ như vậy thì nên dành một dấu chấm hỏi? Suốt ngày mẹ nuôi với anh nuôi nghi ngờ quá!” - thành viên trên diễn đàn webtretho có tên Mimi- Hà Nội thẳng thắn.

Thấy tội nghiệp cho Lý Nhã Kỳ

Không chỉ đặt câu hỏi trước sự giàu có đáng ngờ của Lý Nhã Kỳ, nhiều người còn bày tỏ sự thương hại trước sự phô trương trống rỗng của cô.

Trên webtretho, thành viên Vinhdien2 chia sẻ: “Tôi thấy cuộc sống từ thể xác đến linh hồn Lý Nhã Kỳ này chỉ có một chữ "Tiền". Kỷ niệm sinh nhật nhưng anh chị em cha mẹ ruột, bạn thuở hàn vi không thấy một bóng ai… mà chỉ thấy anh, chị, mẹ nuôi giàu sụ mới quen được 2,3 năm là lâu nhất.

Lý Nhã Kỳ 30 tuổi rồi mà không thấy ai sẵn sàng đứng ra tổ chức sinh nhật cho cô ấy... để cô ấy tự mời, tự biên tự diễn khoe mẽ giàu có với tiền bạc, nữ trang thế kia? Thật đáng thương”.

“Mà sao Lý Nhã Kỳ lại tự tổ chức sinh nhật, phải tốn tiền mời người ta đến dự sinh nhật của mình thế? Không phải sinh nhật là do người nhà, cha mẹ, vợ chồng hay bạn bè yêu quý tổ chức cho mình để nói: Chúc mừng sinh nhật với mình sao? Mình tự tổ chức, tự giăng banner "Happy birthday to me" thật tội nghiệp cô Kỳ” - trên lamchame thành viên có tên Winter09 đặt câu hỏi.

Còn thành viên có tên Khanh_khue 124 phân tích: Hào nhoáng, học đòi, thích khoe của là tính cách của những người khi xưa nghèo mà bây giờ làm giàu nhanh chóng nên phải làm vậy để người ta biết mình sang, quên đi quá khứ của mình. Ngay cả cái tên cũng thể hiện điều đó, bỏ Thanh Nhàn mà thay thành Lý Nhã Kỳ để nghe cho nó kiêu một chút.

Mỗi khi khoe cái gì cô Kỳ cũng ầm ĩ là mình giàu có, không quan tâm đến giá cả, vì sở thích mà sao cứ độc giả phản hồi là giải thích kĩ dữ vậy.

Còn một độc giả với nick name honeybadger thẳng thắn chỉ trích: Tôi ghét nhất ở cô Kỳ này cái tính khinh người. Khinh kiểu không nói thẳng là khinh, nhưng cô ta cho rằng tất cả mọi người dân đen, quê kệch, không có tiền, không được làm khách VIP nên dù có ném bom hay phản đối lại cô ta đều là sai.

Cái cách thách thức khi có người cho rằng cô ta dùng hàng fake hàng giảm giá…"Tôi nghĩ là bạn nên thử mua một chiếc xem sao" rất vô học. Câu trả lời cũng thể hiện rõ bản tính kệch cỡm, thiếu hiểu biết, lấy tiền làm mờ tất cả”.

Còn Độc giả Thái Ngọc Diễm ở TPHCM bày tỏ: "Lý Nhã Kỳ quá giàu chỉ cần bộ đầm không cũng trên cả tỉ, bộ trang sức lại hơn 10 tỉ, Lý Nhã Kỳ giàu tiền nhưng có giàu nhân nghĩa không? Cô giàu thế, cô đã cứu giúp người nghèo khó, cưu mang trẻ em mồ côi, làm công đức không?

Trên đời này còn rất nhiều hoàn cảnh đáng thương đang cần sự giúp đỡ. Đôi khi có những người họ sẵn sàng bỏ ra hàng tỉ để mua túi xách, mua quần áo nhưng họ lại ngại bỏ ra vài chục triệu để làm việc thiện. Thật đáng thương!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật