“Nhọc nhằn” mơ giấc ngôi sao

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhiều bạn trẻ từ khắp mọi miền đất nước tìm về Sài Gòn để nuôi ước mơ thành ngôi sao ca sĩ nổi tiếng. Con đường trở thành ca sĩ đối với những ai có tố chất âm nhạc đã khó, còn với những “giọng ca làng nhàng” thì lại càng khó hơn.
“Nhọc nhằn” mơ giấc ngôi sao
Trở thành "thần tượng" của bao người là điều mà nhiều bạn trẻ hiện nay đang nuôi mộng.

Chạy sô… chờ

Tốt nghiệp cấp 3 năm 2007, mặc dù bị gia đình ngăn cấm quyết liệt nhưng Hà Thanh Tâm vẫn một mực đòi vào Sài Gòn tìm đường trở thành ca sĩ. Cô gái 1‌8 tuổ‌i quê TP.Biên Hòa (Đồng Nai) góp mượn ít tiền từ người thân và bạn bè rồi đi Sài Gòn với quyết tâm “không thành sao không trở về”. Ở cái đất Sài Gòn này những bạn trẻ có lựa chọn như Tâm nhiều lắm. Nhiều người hát karaoke thấy bạn bè khen hay, sao giống giọng ca sĩ quá và thế là cũng muốn thành… ca sĩ thật.

Con đường trở thành ca sĩ đối với những ai có tố chất âm nhạc đã khó, còn với những “giọng ca làng nhàng” thì lại càng khó hơn

Thuê một phòng trọ sinh viên ngay khu trung tâm Quận 1, Tâm hằng ngày tìm đến các phòng trà và những tụ điểm nhạc sống để tìm cơ hội hát. Những ngày đầu lạ nước lạ cái nên Tâm vất vả vô cùng, nhưng được cái Tâm có ngoại hình cao ráo, mặt mũi cũng dễ thương nên mấy anh quản lý phòng trà, nhạc sống cũng thấy... tội nghiệp nên cho vào danh sách chờ để được hát. Hôm có ca sĩ nào bận quá “xù sô” là Tâm mới có cơ hội lấp vào chỗ trống để lên sân khấu biểu diễn, còn xui thì phải chờ từ tối đến giữa khuya rồi… về nhà ngủ.

Thấy tình hình không ổn lắm, Tâm nghĩ nếu đi học qua một lớp thanh nhạc thì có lẽ sẽ “chuyên nghiệp” hơn. Thế là chạy về nhà nài nỉ bố mẹ “viện trợ” cho một ít để học làm ca sĩ. Những ngày này thấy Tâm lúc nào cũng bận rộn. Sáng thì chạy qua trung tâm đào tạo MC, ca sĩ, diễn viên để học còn buổi tối thì chạy sô… chờ ở các phòng trà. Tâm cho biết: “Biết là vất vả lắm nhưng mình vẫn cố. Để thành công thì nghề nào cũng gian khổ như nhau. Biết đâu nếu lọt vào được mắt xanh của một bầu sô nào đó thì lên như diều gặp gió cũng không chừng”.

Đám ma, đám cưới… đám nào cũng hát

Từ Cần Thơ, nhóm bạn Vinh Thành-Văn Hải-Duy Sơn lặn lội lên Sài Gòn lập nhóm nhạc để mong có một ngày được nổi tiếng như nhóm AC&M hay nhóm La Thăng. Chơi với nhau từ lúc học chung phổ thông, từng tham gia nhiều chương trình ca múa nhạc tại địa phương nên cả 3 rất đoàn kết trong cuộc sống cũng như tập luyện để mong một ngày được… cất cánh.

Ban đầu, những tụ điểm phòng trà và nhạc sống được nhóm thường xuyên lui tới nhưng qua một thời gian cả nhóm cảm thấy chưa đủ khả năng trụ lâu dài, bởi nhóm nhạc thì rất nhiều mà cơ hội được hát thì có hạn, phải xếp hàng chầu chực nên dần dần phương châm hoạt động cũng có thay đổi… chút ít. Nhóm hiện giờ chuyển qua hát đám, ở đâu có đám cưới gọi đến hát cho rôm rả thì nhóm đến liền, không ngại là ở Thủ Đức, Bình Chánh hay Gò Vấp.

Thậm chí hôm nào rảnh rỗi, túng tiền quá thì cũng chạy sô mấy… đám ma để sống cho qua ngày. Thành tâm sự: “Thiệt tình nhiều lúc cũng muốn bỏ nghề quay về quê kiếm một việc gì khác cho phù hợp để làm lắm. Nhưng khổ cái bạn bè, gia đình ở quê đều biết mình làm… ca sĩ rồi. Giờ bỏ về làm nghề khác thì coi sao được”

Đánh đu với tương lai

L.T.T.Hà từ lúc nhỏ đã nuôi giấc mơ thành ca sĩ ngôi sao. Thi trượt đại học năm 2007 Hà từ Tây Ninh xuống Sài Gòn ôn luyện. Để tìm chi phí trang trải cho cuộc sống nên lúc ôn luyện đại học Hà cũng hát ở vài tụ điểm, sau một thời gian thấy nghề “xướng ca vô loài” này nó phiêu phiêu quá nên Hà cũng định xin thôi. Trong Hà lúc nào cũng phân vân không biết tiếp tục học để thi vào đại học hay muốn thành ca sĩ.

Tình cờ trong một hôm hát tụ điểm Hà quen được một đại gia thuộc dạng cỡ bự. Anh ta hứa sẽ chu cấp để Hà tiếp tục nuôi giấc mơ thành…sao. Nghĩ cũng không biết làm gì nên Hà buông xuôi, vừa làm người tình của anh ta vừa chờ ngày “hoá sao”.

Nhiều bạn trẻ đã tự mình huyễn hoặc với chút ít chất giọng của bản thân để rồi đeo giấc mơ làm ca sĩ. Nhưng mấy ai biết con đường trở thành… sao nó lắm gian nan như thế nào. Nếu suy nghĩ chín chắn hơn thì hẳn nhiều bạn trẻ đã không phải… đánh đu với số phận tương lai của mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật