Bi kịch gia đình người chồng bị chính vợ sát hại

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi đâm chết chồng, Hiền đi xe máy lên công an huyện tự thú khi mới khoảng 5h sáng.
Bi kịch gia đình người chồng bị chính vợ sát hại
Hiền đã tự thú hành vi giết chồng ngay trên giường ngủ.

Vụ án gây chấn động vùng quê

Sáng 10/5, chúng tôi có mặt ở thôn Đồng Xung, xã Đồng Tiến, huyện Ứng Hòa Hà Nội để tìm hiểu nguồn cơn sâu xa của vụ án đau lòng chồng bị vợ đâm chết trên giường ngủ. Khi tới gần nhà nạn nhân, nhiều bà con đang túm năm tụm 3 cầm tờ giấy in bài báo viết về vụ án. Người tiếc thương nạn nhân, người chẹp miệng buồn bã cho cả hai vợ chồng. Họ sống tốt, vui vẻ với láng giềng, không hiểu sao lại ra nông nỗi.

Vụ án xảy ra sáng sớm ngày 9/5. Anh Ngô Kim Hùng (SN 1981) đã bị vợ giết ngay tại nhà. Người vợ là Nguyễn Thị Hạnh (Tên thường gọi là Hiền) đã giết chồng rồi ra công an huyện tự thú.

Hai ngôi nhà cao tầng khang trang của  vợ chồng Hùng và bố đẻ nằm cạnh nhau, ngay ngã 3 đường cái lớn. Gia đình anh Hùng vừa làm lễ đưa anh vào nhà hỏa táng. Nằm mệt trong phòng, mẹ anh Hùng là bà Ngô Thị Hoa không còn rơi nổi nước mắt. Bà khản đặc tiếng vì xót con. Hùng là con trai cả của ông bà, lại sống ngay cạnh nhà. Hiện tại, chỉ có chồng bà ở cạnh vợ chồng Hùng còn bà ở nhà trong làng, cách đó chừng 100m.

“Sáng hôm đó, 4h45 tôi đi tập thể dục như thường lệ. Ngày nào đi qua nhà tôi cũng nhìn vào nhà con trai nhưng không hôm nào cửa mở. Sáng hôm qua, theo thói quen, đi qua tôi nhìn vào thì thấy cửa mở. Tôi tự hỏi không biết vợ chồng nó đi đâu mà mở cửa sớm thế. Tôi nghĩ đi tập về sẽ vào với cháu. Đang đi, khoảng hơn 5h tôi nhận được điện thoại gọi về ngay, cháu Hùng bị chết tại nhà mà tôi không tin nổi” – bà Hoa nói chuyện ngắt quãng vì tiếng khản đặc.

Ngôi nhà cao tầng bên trái của vợ chồng  Hùng, nhà bên phải của bố Hùng.

Theo lời bà Hoa, bà nghe tin về thì chạy ngay vào phòng của con trai. Khi bà vào, con trai đang nằm giang chân, tay ra, trên người mặc 1 cái quầ‌n ló‌t. Ngực có vết thương lớn, máu chảy. “Tôi sụp xuống ôm chân con. Gọi Hùng ơi nhưng khi đó cháu đã mất, mọi người lôi tôi ra ngoài. Tôi không còn biết gì nữa” – bà Hoa đau đớn.

nạn nhân sợ vợ?

Khi được hỏi nguồn cơn của nỗi bất hạnh xảy đến với gia đình bà, người mẹ đáng thương không lý giải nổi. Bà và chồng không chung sống cùng nhau. Ngôi nhà khang trang của Hùng xây trên đất của ông bà cho đã vài năm nay. Vợ chồng Hùng có đủ nếp, đủ tẻ, kinh tế gia đình khấm khá khiến làng xóm ngưỡng mộ. Hùng làm nghề tự do nhưng rất tu chí kiếm tiền xây nhà cao, cửa rộng, nuôi vợ con.

Hiền vốn là người xã khác. Lấy chồng về, Hiền mở tiệm cắt tóc, gội đầu ngay tại nhà. Hai vợ chồng Hùng – Hiền sống vui vẻ, hạnh phúc nhưng không hiểu sao lại hay cãi nhau. Một điều đặc biệt là Hùng rất chiều và “sợ vợ”. “Trước hôm cháu mất vài ngày, nó bảo với tôi là chắc không sống được với Hiền, sống với vợ thế nào nó cũng chết. Tôi biết con và vợ thỉnh thoảng có cãi vã nên mắng con, bảo nó không dạy vợ từ sớm giờ lại nói linh tinh. Tôi không ngờ…” – Bà Hoa kể về cuộc sống của hai vợ chồng con trai.

Ông Năng kể lại với phóng viên về cái chết của cháu mình.

Người mẹ đau khổ cho hay, sáng ngày 8/5, con trai bà có gọi điện cho bà bảo ra nhà xem cậu con trai 4 tuổi bị ngã thế nào mà Hiền gọi bảo anh về nhà ngay. Bà Hoa ra thì không thấy cháu bị làm sao nhưng vẫn gọi điện bảo Hùng về nhà. Chiều tối, Hùng gọi cho mẹ báo đang trên đường về nhà nên bà Hoa không ra nhà con trai nữa. Đêm, rạng sáng thì xảy ra chuyện. Cuộc điện thoại lúc chiều tối ngày 8/5 là cuộc nói chuyện cuối cùng giữa mẹ con bà.

Người thân của Hùng tại nhà ai cũng khẳng định Hùng yêu vợ, yêu con và rất sợ vợ. “Nó có đánh bài ở đâu, nghe vợ gọi là về ngay. Nó sợ vợ” – một người ông họ của Hùng kể.

Ông Ngô Kim Năng, 79 tuổi, là ông họ của nạn nhân Hùng kể lại: Sáng hôm đó, ông nghe tin Hùng bị vợ giết đã ra ngay. Khi ông ra chỉ có vài người, công an xã bảo không nên vào vì đợi cơ quan công an tới hiện trường. Sau đó, ông  vào trong và là một trong số nhân chứng có mặt ở hiện trường mà công an lấy làm nhân chứng.

Gây án xong, Hiền vứt con dao trước cửa nhà.

“Tối hôm trước, cháu Hùng đi làm xa về vẫn còn mua con gà và hộp kem để cả nhà ăn. Tối đó, vợ chồng, con cái vẫn vui vẻ. Không biết lý do là gì mà Hiền lại cả gan giết chồng như thế. Hiền đã chuẩn bị con dao bầu mới tinh, chưa dùng bao giờ để sát hại chồng nó. Giữa hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì lớn. Nghe đồn là hai cháu có cãi vã và làm đơn ly hôn nhưng đó chỉ là tin đồn. Hiền nó dọa Hùng thế thôi, chưa hề có đơn từ gì gửi cả” – ông Năng cho biết.

Nhiều người có nghe vợ chồng Hùng to tiếng vào lúc nửa đêm nhưng nghĩ đó chỉ là chuyện cãi vã nên không ai tham gia. Họ không tin Hiền lại ra tay giết chồng như vậy.

Một người thân của anh Hùng kể, khoảng 5h, họ thấy một công an xã tới gọi cửa nhà ông Lượng, bố của Hùng. Khi đó, ông Lượng vẫn ngủ trên gác, đi xuống. Ông Lượng mở cửa đi ra thì thấy cửa xếp nhà con trai mở. Công an nói con trai ông bị chết trong nhà, mọi người bán tín bán nghi đi vào thì thấy anh Hùng nằm trên giường, chân thõng xuống đất, người có vết thương còn đang rỉ máu. Mọi người bàng hoàng, dìu ông Lượng ra khỏi phòng vì ông vốn bị bệnh tim.

Hiền giết chồng vào khoảng 4h sáng rồi mở cửa, đi ra khỏi nhà. Trước khi đi, người đàn bà này vứt con dao gây án xuống vệ đường trước cửa nhà. Hiền đi xe máy về hướng nhà mẹ đẻ. Sau đó quay lại, không vào nhà ai mà đi thẳng lên công an huyện tự thú. “Khi Hiền lên công an huyện mới 5h sáng, cổng cơ quan còn chưa mở. Sau đó, có người đi ra, hỏi Hiền đi đâu mà ngồi đây sớm thì Hiền bảo lên công an tự thú vì đã giết chồng. Công an huyện gọi điện báo công an xã xác minh. Khi chứng thực chuyện Hiền giết anh Hùng thì họ mới thực sự tin lời người phụ nữ này” – một nhân chứng hiện trường kể lại.

Theo lời khai ban đầu ở cơ quan công an, sở dĩ Hiền giết chồng vì nghi chồng có người khác, lại hay cờ bạc. Nhưng những thông tin này gia đình nạn nhân hoàn toàn phủ nhận. Việc Hùng đánh bạc, chơi tổ tôm trong các đám cưới, đám hỏi, chuyện vui ở làng là có nhưng chỉ là đánh vui, không ăn thua. Đặc biệt, Hùng kiếm tiền chăm lo cho cả gia đình chứ không phá phách gì. Hùng lại là người rất chiều và sợ vợ. Theo bà Hoa, trước khi bị vợ giết vài ngày, Hùng nói gửi vào tài khoản của vợ 20 triệu cộng thêm tiền mà Hiền vay 16 triệu nữa, không hiểu Hiền làm gì với số tiền lớn đó, không thấy con dâu và con trai nói rõ với bà.

Nguyên nhân Hiền giết chồng vẫn đang được làm rõ. Chỉ tội nghiệp hai đứa con của Hiền và Hùng. Khi bố chết, hai cháu bé vẫn ngủ ngon trên gác, ở phòng riêng. Cháu bé gái đã 8 tuổi, hiểu chuyện nên rất buồn, khi đưa bố vào nơi hỏa táng về, cháu không nói với ai câu nào. Còn cậu con trai 4 tuổi vẫn ngác ngơ trước di ảnh của bố.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật