Chân dung đôi tình nhân làm “nghề ác“ gây sửng sốt cả thành Vinh

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày bình thường thấy người đàn ông này ăn mặc xuề xòa và chạy chiếc xe máy cũ thuộc dạng “cóc ghẻ”, những người sống xung quanh Lê Thanh Hải và Tăng Thị Lam Phương đều không thể tưởng tượng nổi cặp tình nhân này lại là “ông trùm, bà trùm” của một đường dây sản xuất m‌a tú‌y đá “hàng khủng” ngay tại trung tâm thành phố Vinh (Nghệ An).
Chân dung đôi tình nhân làm “nghề ác“ gây sửng sốt cả thành Vinh
Lê Thanh Hải và Tăng Thị Lam Phương

Ông trùm đi xe “ghẻ”

Trái với biệt danh “ông trùm” hay “gã phù thủy” từ nhiều năm nay đã nổi như cồn trong giới dân chơi thành Vinh, đời thường của Hải dường như còn “thường hơn cả mức bình thường”.

Lê Thanh Hải (41 tuổi, đăng ký HKTT tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, tạm trú tại khối 12, phường Quang Trung, TP Vinh) vốn là dân Vinh chính gốc. Những người quen lớn lên cùng lứa với Hải đều nhớ một thời người này từng là cây vợt trẻ cự phách làm mưa làm gió trong nhiều trận bóng bàn nảy lửa vào những năm 1980 ở Nghệ An.

Thời đó Hải thường được gọi là Hải Minh (gọi kèm theo tên của bố đẻ). Không đi theo nghiệp thể thao, năm 1991, Hải tìm đường xuất ngoại khi mới 20 tuổi theo hướng xuất khẩu lao động sang Đức.

Sau 10 năm bôn ba ở nước ngoài, người dân thấy Hải trở về cùng một cô vợ từng có thời sống ở Đức. Hải không thay đổi nhiều, vẫn mang dáng thư sinh và vẻ mặt hiền lành, chỉ có điều bước chân không còn như xưa do một bên chân bị tật. Không ai biết nguyên nhân nhưng từ đó Hải có thêm biệt danh “Hải thọt”.

Vợ chồng Hải chỉ về Vinh để thăm gia đình, chủ yếu phần lớn thời gian là sống ở Hà Nội. Được một thời gian, hàng xóm láng giềng thấy Hải trở về một mình và sống tại Vinh cho đến bây giờ. Cuộc sống độc thân nhưng Hải ít có điều tiếng liên quan đến chu‌yện tìn‌h cảm trai gái. Ngoài người vợ nghe nói đã chia tay, "bóng hồng" duy nhất bên cạnh Hải trong mấy năm gần đây hầu như chỉ có Tăng Thị Lam Phương, ngư‌ời tìn‌h và cũng là tòng phạm bị sa lưới trong vụ bắt giữ ngày 30/3 vừa qua.

Những người ở gần nơi làm của Phương cho biết, ngày nào cũng như ngày nào, Hải đều đưa đón ngư‌ời tìn‌h bằng chiếc xe Wave “ghẻ”. Hải cứ cần mẫn chở Phương đến nơi làm, ngồi chờ ở ghế đá bên ngoài rất hiền lành, đến giờ lại chở Phương về, “đều đặn như vắt chanh”. Nhiều hôm Hải còn đưa cả con riêng của ngư‌ời tìn‌h theo cùng rồi chơi đùa chăm sóc đứa nhỏ như bất kỳ ông bố nào.

Chỉ sau khi lực lượng công an ập vào bắt giữ Lê Thanh Hải và đồng bọn, tiến hành khám xét các địa điểm Hải dùng để sản xuất m‌a tú‌y đá, người dân mới bàng hoàng phát hiện “Hải thọt” chính là một “tay anh chị” cộm cán.

Cũng qua quá trình điều tra, chặng đường 10 năm xuất ngoại đầy bí ẩn của “ông trùm” mới được đưa ra ánh sáng. Theo đó, sang Đức được một thời gian, Hải không cam chịu cảnh lao động vất vả, thắt lưng buộc bụng như đa số đồng hương của mình. Chỉ một thời gian ngắn, Hải đã nhập bọn vào “giới đao búa” và nhanh chóng khẳng định vị trí, trở thành một “đàn anh” dù tuổi đời còn trẻ, sống dựa vào nghề “bảo kê” cho một bộ phận cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm ăn tại Đức.

Do dính líu đến một vụ án mạng ở nước sở tại, Hải bị “nhập kho” với mức án 6 năm. Sau khi ra tù và bị trục xuất khỏi Đức, y chạy sang một số nước Đông Âu khác, sống lưu vong phiêu bạt rồi vượt biên sang Anh. Chính tại đây, Hải đã cấu kết với một số tội phạm nước ngoài để trồng cầ‌n s‌a và nghiên cứu cách chế biến, sản xuất m‌a tú‌y. Do có một quá trình sản xuất liên tục và trí nhớ khá tốt, tất cả mọi công đoạn sản xuất, công thức pha chế đều đã được sao chụp trong trí nhớ Hải. Sau đó, y về nước vào năm 2001.

Thời gian đầu khi về nước, nơi đầu tiên Hải nhắm tới để “đầu tư chất trắng” là Nam Định, nơi “đất lành chim đậu” của giới m‌a tú‌y, đồng thời là quê hương của nhiều “ông trùm”. Nhưng công việc không “ngon ăn”, Hải quay về Vinh, ngấm ngầm thiết lập đường dây hắc ám.

Những can nhựa đựng hó‌a chấ‌t được thu giữ tại lò sản xuất m‌a tú‌y đá

“Bà trùm” được tiếng hiền ngoan

Có ý kiến cho rằng ngư‌ời tìn‌h của Hải, Tăng Thị Lam Phương (38 tuổi, trú tại số nhà 98, đường Văn Đức Giai, phường Hưng Bình, TP Vinh) chưa đạt được quyền uy thực sự của một “bà trùm” chính hiệu. Nhưng Phương vẫn được đàn em “tôn vinh” vì là bồ của “ông trùm”, ngày đêm kề cận bên Hải đồng thời có vai trò không nhỏ trong đường dây sản xuất, tàng trữ và buôn bán trái phép chất m‌a tú‌y này tại Nghệ An.

Cặp đôi này vốn quen nhau từ ngày còn đi học, nhưng “ông trùm” chỉ mới được người đẹp sát cánh trong khoảng hai năm trở lại đây. Từ thời thiếu nữ, Phương đã xinh đẹp nức tiếng ở khu chung cư Quang Trung và luôn luôn nổi trội ở tất cả các nơi có mặt. Người nào chỉ nhìn thấy Phương trên ảnh sau khi bị bắt, lỡ nhận xét nhan sắc “thường thường bậc trung” đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người từng gặp Phương.

Tất cả các bà các cô ở gần nơi Phương lớn lên đều khẳng định ả “đẹp mộng mơ, giá như thời bây giờ thì thi hoa hậu ngon lành”. Những lời tán dương về nhan sắc của Phương thường được thòng thêm một câu khe khẽ: “Đẹp nhưng mà tình duyên lận đận lắm, có tới 5 đời chồng”. Hải được tính là đời “chồng” thứ 5 của người đẹp. Gia đình từ trước đến nay đều sống rất tử tế, chị em Phương còn có tiếng hiền ngoan và giỏi giang từ học hành đến công việc.

Bản thân Phương mặc dù lập “thành tích” hiếm có với 5 đời “chồng” nhưng vẫn được nhiều người dành thiện cảm. Phần lớn những người từng tiếp xúc với ả đều bất ngờ khi thấy Phương bị bắt vì bình thường đối tượng này rất hiền lành, đối xử với mọi người đúng mực, lễ độ. Phương kinh doanh khá chăm chỉ để kiếm tiền, vừa mở shop bán quần áo, vừa là bà chủ của sàn tập thể dục thẩm mỹ ngay trên đường Lê Hồng Phong (Vinh).

Ngày 30/3 vừa qua, khi cùng Hải đi từ Lê Hồng Phong về thăm bố đẻ của Phương tại khu Quang Trung thì “ông bà trùm” bị bắt trong sự sửng sốt của hàng ngàn người dân. Nhiều người đến giờ vẫn “thương hoa tiếc ngọc”, cho là người đẹp mắc “vận đen” vì trong khi Hải có thâm niên chế m‌a tú‌y thì người đẹp gắn bó chưa lâu cũng đã bị “sa lưới”.

Lò sản xuất m‌a tú‌y “khủng” tại gia

Theo Công an Nghệ An, đầu tháng 3/2012, sau những nghi vấn về các vụ buôn bán, vận chuyển và sử dụng m‌a tú‌y bị bắt giữ trong thời gian gần đây tại Vinh đều có m‌a tú‌y tổng hợp (m‌a tú‌y dạng đá), cùng tài liệu nghiệp vụ tổng hợp được, cảnh sát phát hiện một đường dây sản xuất m‌a tú‌y dạng đá khép kín do đối tượng Hải cầm đầu. Chuyên án 312M nhanh chóng được xác lập với sự phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về m‌a tú‌y Công an Nghệ An, Phòng 4 - Cục Ma túy Bộ Công an, phòng Kĩ thuật nghiệp vụ và Công an TP Vinh.

Sau khoảng một tháng theo dõi, ngày 30/3, lực lượng chức năng đồng loạt đột kích 4 địa điểm sản xuất m‌a tú‌y và nơi trú ngụ của Lê Thanh Hải cầm đầu, bắt gọn Hải cùng ngư‌ời tìn‌h, bố mẹ đẻ của Hải là Lê Thanh Minh (72 tuổi) và Trần Thị Nga (72 tuổi) đều là tòng phạm của Hải trong việc sản xuất m‌a tú‌y. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Hải và đồng bọn khai nhận, đã nhiều lần sản xuất m‌a tú‌y đá, cung cấp cho các đối tượng trên địa bàn Nghệ An cũng như một số tỉnh, thành khác.

Đây là vụ án chế biến, sản xuất m‌a tú‌y dạng đá có quy mô lớn nhất từ trước tới nay với thủ đoạn tinh vi liều lĩnh, quy mô khép kín chuyên nghiệp. Khi có sự giúp sức của cô bồ thì việc sản xuất m‌a tú‌y của Hải giống như hổ “chắp thêm cánh”. Trung bình cứ khoảng 2 tuần, lò sản xuất tại gia này lại cho ra một mẻ m‌a tú‌y đá, mỗi mẻ từ 1,2kg đến 2kg. Lượng hàng này sau đó được “người đẹp” chủ động phân phối trên địa bàn Nghệ An và nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Hải là một trong những đối tượng biết chế biến, sản xuất chất m‌a tú‌y dạng đá và thu‌ốc lắ‌c đầu tiên ở Việt Nam. Sau nhiều năm, trình độ sản xuất m‌a tú‌y đá của Hải được giới buôn “tử thần” tôn làm "sư phụ" với những công thức biến hóa ngang tầm “phù thủy”. Trong nhiều chuyên án triệt phá các động lắc cũng như tụ điểm ăn chơi trên địa bàn Vinh gần đây, lượng m‌a tú‌y tổng hợp được thu giữ đều do đường dây của Hải cung cấp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật